Lương Nguyệt Anh: Không ngông cuồng cho mình là số một

08/09/2011 10:45 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Cuộc thi Sao Mai 2011 vừa kết thúc, những ngôi sao mới đã hiện lên, tuy nhiên để thật sự trở thành ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc hiện nay, đoạt giải thưởng Sao Mai cũng chỉ là bước đầu của con đường chinh phục thị trường âm nhạc.

Lương Nguyệt Anh - giải Nhất Sao Mai 2011 dòng nhạc dân gian cũng không ngoại lệ. TT&VH có cuộc trò chuyện với Lương Nguyệt Anh. Không nằm ngoài dự đoán, “cô trò nhỏ” của NSND Thu Hiền và NSND Thanh Hoa - Lương Nguyệt Anh đến từ Bắc Giang - đã giành giải nhất Sao Mai 2011 phong cách dân gian. Sau đêm đăng quang, Nguyệt Anh chia sẻ, Sao Mai sẽ là cánh cửa rộng mở đưa chị vào làng nhạc, nhưng chị chưa bao giờ hài lòng với những gì mình đã làm được...

Không phải đi thi để được giải thưởng

* Từ khi Sao Mai 2011 mở màn, Lương Nguyệt Anh gần như nghiễm nhiên được xem là ứng viên “nặng ký” của ngôi vị quán quân. Với chị, giây phút trở thành người chiến thắng có còn bất ngờ?

- Có thể nói chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc hơn thế. Những đánh giá từ giới chuyên môn và báo chí luôn là động lực để tôi giữ vững phong độ của mình trong suốt một cuộc thi dài. Tôi không hề áp lực về giải thưởng mà chỉ biết phải thể hiện hết mình trên sân khấu.

* Nếu không áp lực về giải thưởng, vì sao chị liên tiếp tham gia các cuộc thi ca hát?

- Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cuộc chạm ngõ đầu tiên với âm nhạc cách đây 4 năm khi tôi thi vào hệ trung cấp thanh nhạc thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia. Lúc đó, đúng là may mắn đã mỉm cười khi tôi thi một lần là đỗ. Năm 2009, tôi dừng chân ở vòng chung kết Sao Mai phong cách dân gian. Tuy ra về tay trắng, nhưng tôi không xem đó là thất bại mà là một bài học cho bản thân. Giải nhì cuộc thi Tiếng hát mùa Thu năm 2010 tiếp tục cho tôi động lực để cố gắng chinh phục những đỉnh cao tiếp theo.

Có thể chị không tin, nhưng tôi chưa từng tham vọng về giải thưởng. Đó là ước vọng mà thật may mắn tôi đã đạt được.

* Có tự tin quá không khi chị từng phát biểu: thích chê hơn khen?

- Đây không phải chuyện tự tin hay không. Khi tôi đến với cuộc thi Sao Mai, thầy Quốc Hưng, cô Lan Anh... đã thẳng thắn rằng, tôi không thể tiếp tục lý trí mà cần nghệ sĩ hơn, cần khiến khán giả “nổi da gà” khi cất tiếng hát.

Có thể ca sĩ Tùng Dương đã ưu ái khi nhận xét: giọng hát Lương Nguyệt Anh rất văn minh. Nhưng tôi chưa bao giờ bằng lòng với những gì mình làm được.

Hát về quê hương Kinh Bắc

* Không thể phủ nhận giá trị của một giải thưởng như Sao Mai, nhưng thực tế, khi cuộc thi khép lại, không ít tên tuổi cũng đi vào quên lãng...

- Hậu giải thưởng mới đúng là một áp lực cực kỳ nặng nề. Tôi trân trọng giải thưởng mình có được và xác định, Sao Mai là cánh cửa đưa tôi vào làng nhạc. Nhưng việc tôi sẽ ở vị trí nào còn ở thì tương lai chứ không phải là hiện tại. Tôi đang chuẩn bị kế hoạch phát hành một album trong thời gian tới. Và có thể học đại học, rồi cao học... Tôi không ngông cuồng đến mức cho mình là số một. Song với tôi, không có điều gì mình không làm được mà chỉ có những điều mình chưa làm được mà thôi.

* Ai là người chỉ dẫn cho chị trong những kế hoạch dài hơi này?

- Năm 2009, khi bắt đầu thi Sao Mai, tôi đã tìm đến NSND Thu Hiền để nhờ giúp đỡ. Thật may mắn, cô đã hướng dẫn tôi xử lý ca khúc, dựng và chọn bài. Từ lâu lắm rồi, NSND Thu Hiền đã là thần tượng mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Năm 2011 này, tôi còn may mắn hơn nữa khi được cả NSND Thanh Hoa định hướng bài vở. Thành công của tôi hôm nay không thể thiếu bàn tay của hai cô.

Lần đầu tiên, một thí sinh như tôi chuyên chọn những ca khúc mang âm hưởng dân ca quan họ. Nhiều năm rồi, chỉ những bài dân ca miền Trung lên ngôi với ca sĩ Tân Nhàn năm 2005, Thành Lê năm 2007, Lê Mận năm 2009. Không thể phủ nhận những ca từ đằm thắm đầy cảm xúc trong những bài hát ấy, nhưng tôi lại là một người con xứ Kinh Bắc và tôi quyết định chọn những ca khúc về quê hương mình.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Hoàng Lê (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm