Lorenzo Vigas đoạt giải Sư tử Vàng Phim hay nhất năm 2015: 'Luôn muốn làm phim với không gian mở'

14/09/2015 10:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - From Afar, bộ phim đầu tay mang đề tài đồng tính của đạo diễn Venezuela Lorenzo Vigas (48 tuổi), đã đoạt giải Sư tử Vàng Phim hay nhất tại LHP Venice lần thứ 72 năm 2015 (đã khép lại sáng qua 13/9 theo giờ Việt Nam).

Đây là phim Venezuela đầu tiên chọn tham gia tranh giải Sư tử Vàng và đoạt giải. Phim đã chinh phục được Ban giám khảo LHP, gồm đạo diễn Alfonso Cuaron (Chủ tịch), các đạo diễn Lynne Ramsay, Pawel Pawlikowski, Hầu Hiếu Hiền (Đài Loan, Trung Quốc) và Nuri Bilge Ceylan.

Mối tình đồng tính nêu bật sự đối lập giữa 2 tầng lớp xã hội

From Afar xoáy đến cuộc đời của Armando (Alfredo Castro), người đàn ông trung niên 50 tuổi, khá giả, đam mê dục vọng với các chàng trai trẻ song không hành động theo ham muốn của mình, mà chỉ dẫn họ về nhà, trả tiền để họ cởi quần áo cho mình.

Mọi chuyện thay đổi sau khi ông gặp Elder (Luis Silva), một cậu bé tuổi vị thành niên xuất thân bần hàn và tình cảm thân mật bất ngờ giữa 2 người đã khơi ra những bí mật đen tối trong quá khứ của Armando.


Đạo diễn Venezuela Lorenzo Vigas nhận giải Sư tử Vàng Phim hay nhất với "From Afar"

“Tôi không làm phim để mọi người thích” – đạo diễn Vigas nói. “Tôi làm bộ phim này để mọi người nói về những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải ở Venezuela, những vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị mà chúng tôi đang vấp phải cùng các nước Mỹ Latin khác. Venezuela là một đất nước đáng kinh ngạc và tôi hy vọng chúng ta sẽ bắt đầu nói với nhau nhiều hơn nữa”.

Phim From Afar là một chiến thắng bất ngờ, mặc dù tác giả kịch bản là nhà biên kịch uy tín Guillermo Arriaga, người Mexico (từng gặt hái thành công với phim Amores Perros, Babel).

Sau khi nhận giải, Vigas chia sẻ: “Tôi thấy hơi chút kinh ngạc. Qua bộ phim này, tôi muốn nêu bật sự tương phản giữa một nhân vật lớn tuổi, Armando, người rất lạnh lùng song lại có biểu cảm mạnh mẽ qua đôi mắt, và nhân vật trẻ, Elder, người rất tình cảm và đầy biểu cảm. 2 nhân vật chính này thể hiện sự tương phản  giữa 2 thế giới khác biệt và sự va chạm giữa 2 tầng lớp xã hội khác nhau mà chúng ta đang thấy ở đất nước tôi”.

Vigas bày tỏ, anh luôn muốn làm bộ phim về hoàn cảnh con người mà khi kết thúc, người xem có thể đưa ra nhiều sự lý giải khác nhau về phần kết của phim. “Trong phim của mình, tôi muốn tạo một không gian mở cho câu chuyện, để khán giả tưởng tượng”.


Cảnh trong phim From Afar

Tự mày mò làm phim

Vigas sinh năm 1967 ở Merida, Venezuela. Anh từng là tác giả của loạt phim tài liệu Expedicion (1998), và phim ngắn Elephants Never Forget (2004).

Khi được hỏi về thị hiếu riêng và nguồn cảm hứng để tạo nên các tác phẩm của mình, Vigas tuyên bố: “Tôi rất thích phim của nhà làm phim Áo Michael Haneke, đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ, Nuri Bilge Ceylan, nhà làm phim Pháp Bruno Dumont, song tôi lại không lấy được cảm hứng đặc biệt nào từ các tác phẩm của họ. Tôi nảy sinh ý tưởng làm phim From Afar từ bộ phim ngắn Elephants Never Forget của mình. Tôi đã giới thiệu bộ phim này ở Cannes. Lúc đó, tôi định làm một bộ ba phim và Elephants Never Forget là phần đầu; From Afar là phần 2 và phần 3 sẽ là dự án kế tiếp của tôi, mang tựa đề The Box”.

“Tất cả các bộ phim này đều mang đề tài về vai trò của những người cha, người mẹ, ở một lục địa nơi người cha ít khi có mặt ở nhà và thường là người mẹ phải chăm sóc con. The Box, dự án điện ảnh kế tiếp của tôi có bối cảnh ở Mexico. Tác phẩm này khá cấp tiến và đề cập đến mối quan hệ giữa cha và con trai” – Vigas cho biết.

Còn khi hỏi về phong cách làm việc tại trường quay, Vigas thừa nhận anh là một đạo diễn ép buộc mình một cách ám ảnh. Trong đời mình, anh từng trải qua những thời khắc khó khăn vì tính cách ấy và khiến những người xung quanh mình phải chịu “vạ”.

“Tôi là người cầu toàn. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để chọn địa điểm quay phim và tuyển diễn viên” – Vigas cho biết.

Vigas nói, cha anh là người có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của ông. “Cha tôi là một họa sĩ Mỹ Latin nổi tiếng. Tôi đã ngắm rất nhiều tranh của ông, bởi vậy trực quan của tôi rất mạnh và tôi muốn được thể hiện điều đó trong điện ảnh. Chịu ảnh hưởng từ cha song tôi lại không bị hội họa lôi cuốn mà chỉ thích phim ảnh. Từ năm 15 tuổi, tôi đã làm các bộ phim gia đình. Tôi tự học làm phim chứ chưa hề qua trường lớp điện ảnh nào. Tôi không học bài bản bởi nhận thấy tốt hơn cả là đi theo con đường của riêng mình” – Vigas chia sẻ.

Danh sách các giải thưởng chính tại LHP Venice năm 2015:

- Sử tử Vàng Phim hay nhất: From Afar ( Lorenzo Vigas, Venezuela)
- Su tử Bạc Đạo diễn xuất sắc nhất: Pablo Trapero (phim The Clan)
- Giải thưởng lớn của Ban giám khảo: Anomalisa (đạo diễn Charlie Kaufman & Duke Johnson)
- Giải Volpi Cup Nam diễn viên xuất sắc nhất: Fabrice Luchini (phim L’Hermine)
- Giải Volpi Cup Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Valeria Golino (Per Amor Vostro)
- Giải Marcello Mastroianni Nam/Nữ diễn viên trẻ mới xuất sắc nhất: Abraham Attah (Beasts Of No Nation)
- Kịch bản hay nhất: L’Hermine (Christian Vincent)
- Giải Đặc biệt của Ban giám khảo: Frenzy (đạo diễn Emin Alper)

Hạng mục Venice Horizon:

- Phim hay nhất: Free In Deed (đạo diễn Jake Mahaffy)
- Đạo diễn xuất sắc nhất: Brady Corbet (The Childhood Of A Leader)
- Giải Đặc biệt của Ban giám khảo: Neon Bull (đạo diễn Gabriel Mascaro)
- Giải Đặc biệt cho Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Dominique Leborne (phim  Tempete)
- Phim ngắn hay nhất: Belladonna (Dubravka Turic)
- Giải Venice cho phim đầu tay: The Childhood Of A Leader (Brady Corbet)

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm