Kanye West nhập viện: Cái giá của một năm đầy biến cố

24/11/2016 13:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/11 vừa qua, Kanye West đã được đưa thẳng tới Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA (Los Angeles) trong tình trạng suy nhược và đầy mệt mỏi. Dường như, đây là kết quả tất yếu sau một năm "chạy hết công suất" của ngôi sao nhạc rap người Mỹ này.

2016 là một năm bận rộn và đầy sự kiện với ca sĩ 39 tuổi. Anh đã làm nên lịch sử tại bảng xếp hạng Billboard với album The Life of Pablo (chỉ phát hành trên mạng). Rồi kế đó là việc xúc tiến tour lưu diễn trên toàn nước Mỹ, cũng như đón nhận sự ra đời của cậu con trai mình.

Những hành vi bất thường

Nhưng bù lại, West cũng "đau đầu" với hai màn trình diễn thời trang kèm theo hàng loạt thay đổi vào phút chót. Anh cũng được báo giới nhắc tới quanh việc "xới" lại mối hiềm khích với ngôi sao pop Taylor Swift. Tiếp đó, đến lượt vợ West (ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian) bị cướp tấn công, dọa giết và lấy nhiều món đồ trang sức đắt tiền tại Paris.

"Lần cuối cùng tôi không vội vã là khi nào nhỉ" – West đặt câu hỏi trong ca khúc Real Friends nằm trong album mới The Life of Pablo.

Lịch trình làm việc dày đặc và cuộc sống bị đảo lộn khi giới truyền thông liên tục "săm soi" cô vợ của anh, (đặc biệt là sau khi Kardashina bị cướp tấn công), hiển nhiên đã tác động mạnh tới tinh thần của West.


Năm nay, chưa có ngôi sao giải trí nào xuất hiện dày đặc như cặp đôi Kanye West-Kadarshian

"Trong 12 tháng qua, có lẽ không có nhân vật nào xuất hiện dày đặc và gây sự chú ý trên các phương tiện truyền thông như vợ chồng West-Kardashian. Và tôi cũng chưa thấy bất cứ ngôi sao giải trí nào bị săm soi kỹ như cặp đôi này" - Bob Williams, Giám đốc điều hành của Burns Entertainment & Sports Marketing (một công ty cấp phép âm nhạc), nhận xét. "Họ chịu áp lực rất lớn từ bên ngoài và phải cố gắng đáp ứng được kỳ vọng của công chúng khi trình diễn... Để vượt qua được những chuyện đó cần có thời gian và nỗ lực".

Vài ngày trước khi phải nhập viện, West có những hành vi bất thường. Hôm 19/11, ở Sacramento, bang California, anh đã kết thúc màn diễn của mình ngay sau khi hát 4 ca khúc, Nhưng trước khi rời sân khấu, anh đã có "màn" đả kích dài 10 phút về Beyonce, Jay Z, Hillary Clinton, Mark Zuckerberg, đài phát thanh và  MTV.

West còn làm "ngập" trang Instagram cá nhân với gần 100 bức ảnh thời trang, trong đó nhiều bức ảnh chụp bị lệch. Rồi chương trình hòa nhạc đêm 20/11 ở Los Angeles của anh đã bị hủy chỉ vài giờ trước khi bắt đầu. Và West đã nhanh chóng hủy toàn bộ 21 buổi hòa nhạc trong tour diễn mà theo kế hoạch đến ngày 31/12 mới kết thúc. Nhiều người chờ đợi sự giải thích từ hãng thu âm của ngôi sao rap này nhưng chưa thấy "động tĩnh" gì.

Sức ép từ sự cầu toàn?

Ngoài các dự án về âm nhạc, năm nay West còn tung ra thương hiệu thời trang Yeezy và giới thiệu các mẫu thiết kế của mình với màn diễn của hơn 100 người mẫu trong Tuần lễ Thời trang New York. Màn trình diễn thời trang này đã kéo được 20.000 khán giả tới tham dự, với giá 500 USD/chỗ ngồi. Song anh còn quảng bá "hoành tráng" cho sản phẩm của mình bằng việc truyền trực tiếp màn diễn thời trang trên Tidal và nhiều rạp chiếu.

Kanye West phải hủy tour, nhập viện kiểm tra tâm thần

Kanye West phải hủy tour, nhập viện kiểm tra tâm thần

Kanye West vừa phải nhập viện hôm 22/11, sau khi huỷ tour. Đáng chú ý, sự việc diễn ra chỉ 2 ngày sau khi siêu sao nhạc rap công khai mắng bạn thân Jay Z cùng vợ Beyonce trên sân khấu.


West cũng viết trên trang Twitter với lời phàn nàn đang... nợ tới 53 triệu USD. Rồi ca sĩ ráp lắm tài nhiều tật này lại phải vỗ về cô vợ Kardashian khi cô bị bọn cướp trói, dọa giết và cướp đồ trang sức trị giá hơn 10 triệu USD ở Pari.

West còn xới lại mối hiềm khích với Taylor Swift khi trong đĩa đơn mới, mang tựa đề Famous, anh đã rap: "Tôi cảm thấy như mình và Taylor vẫn có thể quan hệ tình dục".

Sự xích mích giữa West và Swift nảy sinh tại lễ trao giải Âm nhạc MTV 2009. Khi nữ ca sĩ đang phát biểu và nhận giải "Nghệ sĩ của Năm", West đã lên sân khấu, cướp micro từ tay cô và tuyên bố Beyonce xứng đáng nhận giải này hơn.

Chuck Creekmur, người sáng lập AllHipHop.com, đã gặp West nhiều lần. Tuy chưa biết rõ được tình trạng hiện nay của ngôi sao, ông cho rằng West rơi vào tình trạng như hiện nay là bởi anh "phơi" mình ra trước thiên hạ quá nhiều và quá căng thẳng trong sáng tạo.

"Lúc nào anh ấy cũng xuất hiện trong ấn tượng về một người không ngừng tìm kiếm những điều siêu thực và lớn lao. Điều ấy chẳng khác gì một cuộc marathon không bao giờ tới đích" - Creekmur nói.

Thực tế cho thấy, gần như cả năm nay, trong những lần xuất hiện trước truyền thông, West liên tục "phô" những sản phẩm và ý tưởng của mình, kể cả đã hoàn chỉnh và chưa. Tất cả đều do tính cầu toàn của anh.

"Tính cầu toàn sẽ khiến con người ta không ngừng làm việc và sáng tạo để đạt được những gì theo ý muốn. Nếu bạn là người cầu toàn, bạn có thể bị sẽ rơi vào trạng thái mất trí khi không làm được việc gì hoàn hảo như mong muốn" - Creekmur nói thêm.

Gây tranh cãi với ý tưởng... ứng cử Tổng thống

Một trong những phát ngôn gây tranh cãi của West là việc bày tỏ ý định tham gia cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2020 và khẳng định sẽ là "một tổng thống hoàn toàn khác".

Gần đây, trong chương trình hòa nhạc hôm 18/11 ở San Jose, bang California, West  cũng cho biết anh không bỏ phiếu cho Trump trong đợt bầu cử vừa qua.

Việt Lâm (theo AP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm