J.K Rowling thanh minh việc không cổ súy cho trào lưu trẻ em... ngủ dưới gầm cầu thang

22/09/2015 05:31 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ văn sĩ J.K Rowling vừa khẳng định rằng mình không cổ súy cho trào lưu trẻ em ngủ dưới gầm cầu thang khi khắc họa cuộc sống của nhân vật Harry Potter trong loạt truyện thành công nhất của mình.

Vào cuối tuần qua, tác giả tình cờ phát hiện ra rằng cậu bé phù thủy đã vô tình trở thành nguồn cảm hứng cho hiện tượng thích biến gầm cầu thang thành nơi ngủ, xu hướng hiện được nhiều fan hâm mộ bộ truyện ở độ tuổi thanh thiếu niên thích thú tham gia.


Nhân vật Harry Potter ngủ dưới gầm cầu thang trong bộ phim chuyển thể. Ảnh: Mirror

Cô đã thẳng thắn bày tỏ việc không hài lòng về điều này: "Tôi muốn làm rõ một điều rằng mình không ủng hộ việc trẻ em ngủ dưới cầu thang".

Rowling đã giải thích quan điểm của mình hôm Chủ nhật sau khi bắt đầu bài viết bằng dòng tweet: "Muốn tiết kiệm không gian? Hãy để những đứa trẻ ngủ dưới cầu thang như Harry Potter".

Vẫn biết tầm ảnh hưởng của Harry Potter là khá sâu rộng, nhưng có lẽ ngay cả Rowling cũng khó dự đoán rằng chi tiết nhân vật bị bỏ rơi trong loạt truyện lại trở thành xu hướng giúp các bậc phụ huynh "tiết kiệm" không gian ngủ như vậy.


Nữ nhà văn J.K Rowling. Ảnh: Mirror

Trong Harry Potter, nhiều người đã quen với việc những người thân duy nhất còn sống của Harry - gia đình Dursley - rất căm ghét cậu bé mồ côi và tìm nhiều cách để xua đuổi cậu, nhưng phải đến năm ngoái Rowling tiết lộ lý do cho điều này. Viết trên trang web Pottermore, Rowling cho biết Vernon Dursley vống không thích cha của Harry là James ngay từ lần gặp đầu tiên và sự thiếu thiện cảm đó đã truyền lại tới đời các con họ.

Phan Vân Anh
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm