Huy Khánh: Ngựa hoang đã dừng chân?

01/09/2011 16:24 GMT+7 | Văn hoá

"Tôi cần một phụ nữ chân thành, giản dị và đủ yêu tôi là được”. Huy Khánh đã nói vậy, đặc biệt sau lần “gãy đỗ” vừa qua.

Nếu có nói,  2011 là năm thành công nhất trong sự nghiệp điện ảnh của nam diễn viên điển trai này,  có lẽ cũng không sai. Nhưng đằng sau sự thành công đó, có thể thấy Huy Khánh đã "biết nơi biết chốn". Và sự tỉnh táo cũng như "điềm đạm" hơn với con đường đi. Ngay cả chuyện riêng tư, Huy Khánh dường như cũng trở nên trầm tĩnh hơn sau vụ ly hôn ồn ào ...

“Quả ngọt” “Cô dâu đại chiến” đến đúng thời điểm

Đây không phải lần đầu tiên Huy Khánh đóng phim của Victor Vũ, trước đó là một vai trong “Chuyện tình xa xứ” nhưng quả thực vai đó quá một màu, quá lép vế trước Bình Minh (dù Bình Minh trong phim đó cũng không phải xuất sắc). “Chuyện tình xa xứ” khép lại và những tưởng cánh cửa đến với phim nhựa của Huy Khánh cũng khép. Không ngờ, sự từ chối của Bình Minh do bị trùng lịch quay của bộ phim truyền hình “Dù gió có thổi”, không đạt được thỏa thuận với Quách Ngọc Ngoan sau khi đang nổi như cồn với hai vai trong “Long Thành cầm giả ca” và “Khát vọng Thăng Long” đã “mở toang” cánh cửa với Huy Khánh.

Những thông tin đầu tiên được tung ra, mọi người “tắc lẻm”: Khánh nó có phải đóng gì đâu, cứ đời thường mà mang vào là thành công rồi. Quả thực, phim ra và Huy Khánh thành công (chuyện giống đời thực bao nhiêu chưa xét đến). Sự thành công giòn giã của “Cô dâu đại chiến” với doanh thu cao nhất trong lịch sử phim Việt chiếu Tết tính đến thời điểm hiện nay là khoảng 40 tỷ. Giờ, Huy Khánh ngồi rung đùi đợi kịch bản phim nhựa gửi đến và được quyền lựa chọn xuất hiện ở phim nào.




Rõ ràng, Huy Khánh tại thời điểm hiện tại cũng đã có thể liệt vào danh sách những cái tên bán vé tại rạp cùng số ít nam diễn viên như Thái Hòa, Bình Minh… Nhưng, có vẻ như Huy Khánh ngày càng “tỉnh táo” hơn khi quyết định gia nhập gia đình “Cột mốc số 23” với vai trò Giám đốc casting.

Từ vị trí của người đi nhận vai đến vị trí của người đi giao vai, xoay ngược hoàn toàn và Huy Khánh cũng không ngại thừa nhận đó là một “quyền lực”. Quyền lực đó, đến với Huy Khánh sau thành công quá lớn của “Cô dâu đại chiến” cũng được anh thừa nhận luôn. Anh chàng này chỉ phủ nhận chuyện sự nghiệp của mình được cứu bởi bộ phim chiếu rạp đó. Có vẻ Huy Khánh cũng có cái lý của anh ta nhưng thực tế, một diễn viên chẳng thể bước lên ngôi cao nếu cứ miệt mài với những bộ phim truyền hình thiếu danh tiếng.

Theo thông tin mới nhất, Huy Khánh vào vai nam chính trong bộ phim có tên “Dục vọng” của đạo diễn Lưu Huỳnh và đây được coi là bộ phim đầu tiên của đạo diễn “Áo lụa Hà Đông” có mang hơi hướng thị trường khi hứa hẹn có tới 80% cảnh nóng.

10 năm trước Huy Khánh thành công với vai Thái trong “Dốc tình” giới thiệu một gương mặt mới thì 10 năm sau, vẫn vai Thái nhưng ở “Cô dâu đại chiến”, Huy Khánh đã cứu mình không bị “băng băng” trên cái “sườn dốc” mà 10 năm trước anh đã ngự trị. Dù sao cũng là một vị trí mới, một bước đệm trên con đường thẳng tiến tới vị trí của “vị vua của trường quay”: Đạo diễn.

Thú vị một điều, thêm một lần nữa, Huy Khánh lại là người đến sau và thế chỗ Bình Mình trong bộ phim này. Liệu thành công của “Cô dâu đại chiến” có lặp lại và Bình Minh sẽ lại phải một lần nữa tiếc rẻ vì quyết định của mình? Mọi chuyện sẽ được giải tỏa vào mùa phim năm sau.

Chấp nhận làm “Cu-li trưởng”

“Cột mốc số 23” cũng là phim mà Huy Khánh sẽ đảm nhiệm cả ở vai trò Phó đạo diễn. Gọi là Phó đạo diễn cũng được mà gọi vui tếu táo là “Cu-li trưởng” thì Huy Khánh cũng nhận. Anh nói rằng, vị trí này tại thời điểm này là cần thiết cho giấc mơ làm đạo diễn của anh. Thời gian mà Huy Khánh dự tính sẽ làm Phó đạo diễn là khoảng 1 đến 2 năm, sau đó sẽ đi học và làm nghề. Đó có thể là một định hướng đúng hoặc cũng có thể là sai bởi tư duy đạo diễn không phải diễn viên nào cũng có và không phải ai cũng học được và quan trọng nhất, rất ít diễn viên thành công khi chuyển qua làm đạo diễn. Phán xét tại thời điểm này có vẻ hơi sớm vì mọi chuyện vẫn còn ở thì tương lai nhưng để có được ngày đó, Huy Khánh sẽ còn phải cố gắng rất nhiều.


* Vậy, 2011 sẽ là năm “bản lề” cho những “tham vọng nâng hạng” của anh?

- Quả thực tôi đang có ý định chuyển sang làm đạo diễn. Công việc của một diễn viên đang tiến triển rất tốt, tôi có khá nhiều lời mời đóng phim và tôi sẽ chưa ngưng hẳn nghiệp diễn. Đạo diễn là một nghề liên quan nhiều tới phim ảnh, và đòi hỏi nhiều nghệ thuật. Đó là một nấc cao hơn của nghề diễn viên, cũng có tuổi thọ dài hơn, tôi có thể kết hợp sáng tạo trên nền tảng cũ - mới của nghề. Khi về già vẫn có thể đóng phim nhưng tôi không muốn dừng ở đó. Tre già măng mọc, chưa hẳn tôi đã thua lớp đàn em sau mình, nhưng cơ hội ra phim trường sẽ ít đi. Tôi muốn có cơ hội tiếp cận với những cái mới và làm việc với nhiều người mới, giỏi hơn, sáng tạo hơn.

Nếu làm đạo diễn, tôi có thể sống trong những nhân vật trẻ tuổi hơn mà tuổi già không cho phép tôi đóng. Chính vì vậy, tôi đang chuẩn bị cho mình hành trang để sau khi sự nghiệp diễn viên của mình gác lại sẽ có bước chuyển hướng mới. Đóng phim 10 năm cho tôi ít nhiều kinh nghiệm ở phim trường, song những kiến thức nền cơ bản của đạo diễn thì tôi còn phải học hỏi rất nhiều.

* Anh đã - đang là một ngôi sao và anh chọn cho mình tâm thế như nào để làm việc với một ngôi sao khác?

- Tôi từng là diễn viên, và hiện tại cũng đang là một người nổi tiếng nên tôi hiểu họ muốn gì. Sau này làm đạo diễn, tôi đã có chút kinh nghiệm nắm bắt suy nghĩ của diễn viên nên sẽ dễ dàng hơn. Đương nhiên mỗi người có một cách suy nghĩ và tính cách khác nhau, nhưng đã là đạo diễn thì phải có bản lĩnh. Một đạo diễn không những cần hiểu được mong muốn của diễn viên, mà còn khiến cho họ hiểu và thương mình thì họ sẽ hợp tác tốt hơn.

* Có rạch ròi trong lựa chọn của anh không giữa điện ảnh và - truyền hình?

- Phim truyền hình thì nhiều nhân vật và gần với đời thường hơn. Còn điện ảnh thì khó hơn, tuy khoảng thời gian quay ngắn nhưng đòi hỏi tư duy rất cao và kiến thức rộng. Mới ra nghề không nên vội vàng, tôi sẽ bắt đầu nghề đạo diễn của mình với một bộ phim truyền hình. Cũng giống như nghề diễn viên, tôi học đến năm cuối mới bắt đầu đi đóng phim. Với nghề đạo diễn cũng vậy, khi nào tôi cảm thấy đã “tốt nghiệp” thì mới bắt đầu làm, chứ không phải mới nghĩ tới đó là đã nhảy ra làm ngay. Mà cương vị đầu tiên có lẽ sẽ là phó đạo diễn để học hỏi thêm thực tế.

Tình yêu là điều gần như không thể thiếu đối với Huy Khánh nhưng để lựa chọn phụ nữ cho mình, đặc biệt là sau lần “gãy đỗ” vừa qua, hỏi anh có còn chọn phụ nữ thông minh không thì: “tôi nghĩ được yêu và yêu được một phụ nữ thông minh là một may mắn nhưng đó không phải cái tôi cần. Tôi cần một phụ nữ chân thành, giản dị và đủ yêu tôi là được”


Theo TT&VH Đàn ông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm