Debbie Reynolds và nỗi đau một đời hồng nhan

24/04/2010 07:18 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - "Ai có thể bỏ qua Elizabeth Taylor chứ? Chưa có người phụ nữ nào đẹp như cô ấy" - Debbie Reynolds, nữ diễn viên tài năng, xinh đẹp một thời vẫn còn chua chát khi nhắc đến quá khứ: người chồng phụ bạc đã bỏ bà để chạy theo Elizabeth Taylor.

Cú điện thoại bất ngờ

Thời đó Debbie Reynolds là nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, là "cô láng giềng" thân thuộc của mọi người Mỹ, còn Eddie Fisher là ca sĩ chuyên hát các bản tình ca lãng mạn, người sau đó nổi tiếng ngang với danh ca Frank Sinatra. Đám cưới của cặp trai tài gái sắc này đã từng là đám cưới đình đám nhất trong làng giải trí thập niên 50.


Debbie Reynolds bị Elizabeth Taylor cướp mất chồng
Trên sân khấu Eddie Fisher thường tự hào giới thiệu Debbie Reynolds là "nàng công chúa của tôi". Còn cô thì nhìn Eddie Fisher với ánh mắt tôn thờ và gọi anh là "Chàng hoàng tử đẹp trai của tôi". Tình yêu đó đẹp như một câu chuyện cổ tích lãng mạn. Nhưng chỉ hai năm sau, giấc mơ đó đã tan tành mây khói.

Lần ấy Debbie ở nhà một mình và cảm thấy cô đơn vì chồng đi lưu diễn, cô đã gọi điện thoại tới khách sạn nơi người bạn thân Elizabeth Taylor đang ở để tán gẫu. Debbie đã sốc vì người trả lời điện thoại đầu dây bên kia chính là chồng minh.

"Bỗng nhiên mọi chi tiết bỗng trở nên ăn khớp. Tôi nghe thấy giọng Elizabeth Taylor hỏi anh ta xem ai gọi đến - chắc chắn họ đã lên giường với nhau. Tôi đã hét vào mặt anh ta: 'Hết rồi! Hãy cho tôi nói chuyện với Elizabeth'".

Fisher đã rũ xuống và vội vã về nhà gặp vợ. Kẻ phản bội đã nói: "Anh xin lỗi, Elizabeth và anh yêu nhau, anh muốn ly dị".

Debibie trả lời: "Nếu anh cưới cô ấy, cô ấy sẽ bỏ rơi anh chỉ trong vòng 18 tháng".

Nhưng Eddie Fisher vẫn mù quáng chạy theo Elizabeth. Hai người sau đó đã kết hôn nhưng cũng sớm ly hôn.

" Elizabeth đã bỏ anh ta khi đóng chung với Richard Burton trong phim Cleopatra, đúng như lời tôi cảnh báo", Debbie nói.


Eddie Fisher, ở giữa, bên trái là Debbie Reynolds, bên phải là Elizabeth Taylor
Nhớ lại chuyện cũ, Debbie vẫn còn cảm thấy đau đớn: "Có lẽ chẳng còn điều gì có thể làm tôi bất ngờ được nữa. Nhưng cái cách câu chuyện đó diễn ra thật nhục nhã và họ còn chẳng thèm quan tâm đến việc tránh đau đớn cho tôi. Tôi đã hiểu ra khi nhìn lại quá khứ. Ai có thể bỏ qua Elizabeth chứ? Chưa có người phụ nữ nào đẹp như cô ấy. Eddie thậm chí đã cố gắng diễn sao cho giống với Mike Todd (người chồng quá cố của Elizabeth-PV), kể cả cách hút xì gà".

"Tôi là người cuối cùng hiểu ra chuyện tình ái này. Cho dù tôi đã không muốn tìm ra sự thật, tôi vẫn phải đối mặt với sự thật. Tôi đã rất sốc khi biết họ ở bên nhau. Điều đó làm trái tim tôi tan nát".

"Tôi vẫn còn trinh trắng khi kết hôn với Eddie, còn Elizabeth lúc đó đã kết hôn ba lần. Khi biết sự thật, tôi cảm thấy mình bị hủy hoại”.

"Tôi là một người rất ngoan đạo, không thể tin có chuyện ly dị nhưng họ đã khiến tôi cảm thấy tội lỗi, nên tôi đã để Eddie ra đi".


Từ trái sang: Mike Todd, Liz Taylor, Eddie Fisher và Debbie Reynolds
Sau đó 7 năm trời Debbie và Elizabeth không liên lạc với nhau, cho đến một ngày Debbie lên tàu Nữ hoàng Elizabeth với người chồng thứ 2 là Harry Karl, một nhà sản xuất giày giàu có, bà đã gặp người bạn cũ.

Bà hồi tưởng lại: "Elizabeth đi cùng Richard Burton và toàn bộ gia đình của cô ấy, bao gồm con cái và vú em. Tôi đã gửi cho cô ấy một tờ giấy ghi: "Hãy cùng ăn tối với nhau. Thật ngớ ngẩn khi còn kình định nhau vì giờ đây ai nấy đều đã kết hôn. Chuyện quá khứ thật buồn cười phải không?".

"Cô ấy cũng đã gửi cho tôi một tờ giấy. Tối hôm đó chúng tôi đã ăn tối trong phòng chính của con tàu. Máy ảnh ở khắp mọi nơi, rất nhiều người núp sau những cái cây để chụp hình chúng tôi”.

Ngày nay, Debbie vẫn liên lạc với Elizabeth, bà đã quên đi quá khứ và cũng đã tha thứ.

Hồng nhan bạc phận

Điều hối tiếc nhất của Debbie chính là cái chết của người bạn nổi tiếng Marilyn Monroe. Khi bác sĩ gửi tin nhắn báo Monroe đang ở trong tình trạng nguy hiểm thì Debbie vừa mới sảy thai nên không thể liên lạc được với bạn. Ngày hôm sau Monroe qua đời vì dùng thuốc quá liều.

Debbie tin rằng Moroe bị ám sát vì mối quan hệ tình ái của cô với anh em Tổng thống Kennedy - mối quan hệ tay ba đó gây tổn hại đến sự nghiệp chính trị của họ.

“Đàn ông đã lợi dụng danh tiếng và sắc đẹp của cô ấy”, Debbie nói.

Debbie từng là một ngôi sao sáng ở Hollywood trong kỷ nguyên vàng, bà có cả danh tiếng và tiền bạc, nhưng cũng đã từng 2 lần bị phá sản.

Debbie thừa nhận trong tình yêu bà là người lựa chọn kém và vì vậy mới dẫn đến những sai lầm trong hôn nhân.

“Ba cuộc hôn nhân khủng khiếp là đủ lắm rồi. Tôi đã quá tin tưởng đàn ông, nhưng tôi luôn luôn nghĩ rằng mọi người nên vậy. Vì tình yêu là như thế mà”.


Oscars năm 1960: Elizabeth Taylor đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim  Butterfield 8. Lúc này Eddie Fisher đã trở thành người chồng thứ 4 của bà.

Khi Debbie yêu Eddie Fisher, nam ca sĩ Frank Sinatra đã khuyên bà không nên kết hôn với một ca sĩ vì cuộc sống sẽ rất vất vả. Nhưng Debbie đã bỏ ngoài tai và kết quả đúng như Sinatra dự đoán.

Debbie Reynolds sẽ triển lãm bộ sưu tập những kỷ vật màn bạc của các ngôi sao Hollywood tại London.
Cuộc hôn nhân của Debbie với Eddie Fisher không hề hạnh phúc. Bà kết hôn vào năm 24 tuổi. Khi con gái đầu lòng được 6 tháng tuổi, chồng bà đi lưu diễn biền biệt và nếu có ở nhà cũng không nói chuyện với vợ. Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi bài hát Tammy của Debbie đứng đầu bảng xếp hạng. Cho dù vậy, Eddie luôn coi mình là ngôi sao âm nhạc trong gia đình. Năm 26 tuổi Debbie mới phát hiện chồng mình bồ bịch với Elizabeth Taylor – người đã hai lần ly dị và góa chồng một lần.


Hai lần kết hôn sau của Debbie đều là “thảm họa”. Người chồng thứ hai  của bà là một tỷ phú nhưng nghiện bài bạc và ông này đã tiêu hết 100 triệu USD của vợ. Kết quả là toàn bộ tài sản tích cóp từ thời đi hát và đóng phim của Debbie đã tiêu tan và phải mất 14 năm sau bà mới trả hết nợ.

Cuộc hôn nhân thứ ba với nhà đầu tư bất động sản cũng khiến bà tổn hao tài sản. Hai vợ chồng bà đầu tư vào khách sạn và casino ở Las Vegas nhưng cuối cùng ông đã làm mất sạch tiền.

Debbie nói có lẽ cuộc đời mình sẽ hạnh phúc hơn nếu kết hôn với nam diễn viên Robert Wagner - mối tình đầu của bà..

Giờ đây khi đã 78 tuổi, niềm vui duy nhất của bà là được ở bên con gái, cho dù mối quan hệ của hai mẹ con không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cô con gái đã từng ghen tị khi mẹ chia sẻ thời gian đáng lẽ dành cho mình với người khác. Nhưng khi con gái của Debbie đi đóng phim, cô mới thực sự hiểu nỗi vất vả của mẹ mình. Và hai mẹ con đã trở nên thân thiết như những người bạn.

Debbie đang có kế hoạch triển lãm bộ sưu tập những kỷ vật màn bạc của các ngôi sao Hollywood tại London. Bà có khoảng 5.000 vật dụng. Từ đôi giầy mềm đính hồng ngọc của Judy Garland trong phim The Wizard Of Oz đến chiếc váy mà Audrey Hepburn đã mặc trong bộ phim My Fair Lady và một vài khẩu súng của John Wayne.

“Tất cả những vật dụng này đều ở thời điểm mà chủ nhân của nó đã trở thành những ngôi sao tỏa sáng. Đối với tôi sưu tập là sở thích, mặt khác đó cũng là một cách đầu tư tuyệt vời”

“Tôi sẽ dành tất cả những gì mình tích cóp xây dựng một bảo tàng riêng. Tôi sẽ không tốn tiền cho đàn ông nữa, Debbie nói”.

N.L (Theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm