Cuối tuần ghé Đà Nẵng tìm về 'Khu vườn của ký ức'

04/03/2017 19:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày cuối tuần, nếu có dịp đến với thành phố Đà Nẵng, ngoài tham quan những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, du khách đừng quên bỏ lỡ một ‘Khu vườn của ký ức’ nằm bên tuyến du lịch khám phá bán đảo Sơn Trà.

 

‘Khu vườn của ký ức’ là một phần tên gọi của Bảo tàng Đồng Đình, được UBND TP Đà Nẵng cấp giấy phép hoạt động từ đầu năm 2011.

Không gian ký ức làng chài. Ảnh: Hoàng Yến


Đây là sưu tập những mảnh ghép còn lại sau cơn lốc đô thị hóa của làng Nam Thọ. Ảnh: Hoàng Yến

Đây được xem là Bảo tàng tư nhân đầu tiên ở miền Trung, là bảo tàng tổng hợp trưng bày nhiều sưu tập do chủ dự án là NSƯT Đoàn Huy Giao sưu tầm và thực hiện trong vòng 30 năm.

Nhà ký ức làng chài tái hiện lại một làng chài thu nhỏ. Ảnh: Hoàng Yến



Những hình ảnh quen thuộc với người dân làng chài.
Ảnh: Hoàng Yến



Ngôi nhà ký ức làng chài được làm từ xác 2 con thuyền gỗ 3 con thuyền nan và 5 cái thúng chai của làng chài Nam Thọ.
Ảnh: Hoàng Yến

Bảo tàng nằm trên suối Bụt, đường Hoàng Sa, bán đảo Sơn Trà, sát bên là chùa Linh Ứng nổi tiếng, có diện tích khoảng 10.000m2. Bảo tàng trưng bày 5 chuyên đề gồm: Nhà ký ức làng chài; Nhà trưng bày mỹ thuật - Nhà biệt thự; Nhà trưng bày cổ vật - Nhà Rường; Nhà ký ức đời rừng và Phòng ký ức quê nhà, ngoài ra còn có nhà sinh hoạt cá nhân và nhà quản lý, đây là sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn không gian sinh thái rừng với không gian văn hóa nghệ thuật.



Nhà ký ức đời rừng. Ảnh: Hoàng Yến



Từ Bảo tàng Đồng Đình có thể ngắm được tượng Phật ở Chùa Linh Ứng

Tại đây, du khách có thể chiêm quan thế giới cây cỏ được chăm chút khá hài hòa giữa công năng kiến trúc với công năng sinh thái, có thể bắt gặp những hiện vật dân tộc có tuổi đời từ hàng trăm năm như gốm sứ đời Đường, những cổ vật được chủ nhân Bảo tàng sưu tầm dọc mảnh đất Tây Nguyên - Nam Trung Bộ.

Không gian Nhà rường trưng bày cổ vật

Hay chỉ đơn giản ngắm nhìn những chiếc lưới đánh cá, cái nơm, chiếc ché, thuyền thúng, những cây cau cây trầu, nghe tiếng gió xào xạc, tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách, những chú sóc bay nhảy trên cây, ngắm những chú cá bơi lội khắp các hồ…

Những chiếc ché được trưng bày ngay ngắn và ấn tượng


Du khác thích thú và say mê với không gian yên tĩnh, thư thái tại đây

Không gian này tạo cho người đến thăm một cảm giác quen thuộc và thư thái như được trở về khu vườn tuổi thơ của mình. Tất thảy là kết quả của những năm tháng mà NSƯT Đoàn Huy Giao đã lang thang làm phim tài liệu trên những vùng sơn nguyên bao la, dọc những buôn làng của Tây Nguyên rộng lớn.

NSƯT Đoàn Huy Giao tại góc nhà riêng của mình

Ngay từ cái tên gọi “Đồng Đình” cũng mang lại một cảm giác thân thuộc bởi xuất phát từ tên gọi loài cây Đùng Đình (Có tên gọi là Đồng Đình, Đủng Đỉnh) họ cau, có quả mọc thành từng chùm, phổ biến ở Rừng cấm quốc gia Sơn Trà, gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người.


Cây Đùng Đình gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều người được lấy tên đặt cho Bảo tàng


Đây là không gian lui tới thường xuyên của nhiều gia đình, đăc biệt gia đình có trẻ em có thể giúp bé tìm hiểu, khám phá thiên nhiên


Nhà biệt thự - Trưng bày các tác phẩm của các họa sĩ Đinh Ý Nhi, Đặng Việt Triều, Từ Duy,... 


Những hình ảnh nên thơ tạo thêm phong vị cho những người nghệ sĩ đến đây sáng tác

NSƯT Đoàn Huy Giao chia sẻ: “Mục đích của việc xây dựng Bảo tàng Đồng Đình không nằm ở việc thu lợi nhuận. Và nếu muốn cho có tài chính, lợi nhuận thì không nên làm bảo tàng, đó là điều chắc chắn. Chính vì vậy, việc tư nhân làm bảo tàng như tôi chính là vì đam mê, sở thích mà mình đã gắn bó từ xưa. Qua đây tôi cũng mong muốn tạo thêm một địa chỉ văn hoá khiêm tốn, tạo ra một không gian ký ức cho những người đến thăm. Tôi quan niệm rằng, con người chúng ta có thể không có ký ức cũng sống được nhưng cần có ký ức, vì đó là một phần của đời sống.”


Bàn ghế đá - Những hình ảnh gần gũi quen thuộc


Một chú chó yên bình nằm phơi nắng



Du khách tham quan như được trở về nhà thuở ấu thơ



Thân thuộc nhưng không kém phần lãng mạn

Có thể nói, Bảo tàng Đồng Đình vừa là cơ sở góp phần vào sự phong phú thêm cho các sản phẩm văn hoá du lịch của thành phố Đà Nẵng, vừa là điểm giao lưu, tổ chức các sự kiện nhỏ giữa các nhà nghiên cứu, các nhà sưu tập, các nghệ sĩ; là một không gian cho những gia đình và trẻ nhỏ tìm về vào những ngày cuối tuần để thư giãn, nghỉ nghơi, hòa nhập cùng thiên nhiên đồng thời cũng là nơi hứa hẹn một không gian đặc sắc cho những người yêu văn hóa nghệ thuật.



"Bảo tàng sống được là nhờ sinh thái, thiên nhiên" -
NSƯT Đoàn Huy Giao


Bảo tàng nằm trên suối Bụt, đường Hoàng Sa, bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Hiện Bảo tàng Đồng Đình mở cửa từ 8h đến 17h hàng ngày, phí thu dịch vụ vào Bảo tàng 20.000 đồng/ người có tính chất tượng trưng nhằm trang trải chi phí bảo vệ, bảo quản hiện vật và các công việc thường xuyên khác.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm