Cannes tràn sắc dục từ màn ảnh, thảm đỏ tới du thuyền

23/05/2016 06:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đến hẹn lại lên, mỗi mùa liên hoan phim, cảnh sát Cannes lại đau đầu với nạn mại dâm mọc lên như nấm ở đại lộ Croisette. Còn tại các rạp chiếu phim và trên thảm đỏ, những cảnh nóng mắt thoải mái phô diễn như một sự thách thức.

Sau hơn 2 năm tranh cãi, tới ngày 6/4 vừa rồi, Pháp mới thông qua luật phạt người mua dâm lần đầu 1.500 euro và tăng gấp đôi nếu tái phạm. Tuy nhiên, có vẻ con số 1.500 chẳng có ý nghĩa gì với những người tới dự LHP Cannes.

Gái bán dâm “tỏa sáng”

Mỗi độ Cannes về, gái bán dâm từ khắp nơi trên thế giới lại xúng xính váy áo kéo tới thành phố ven biển nước Pháp như đi trẩy hội. Năm nay, chính quyền thành phố đã gắn nhiều camera giám sát suốt đêm ở những khu “đèn đỏ” như đại lộ Croisette.

Kết quả, theo ông Pierre Boutillon - cảnh sát trưởng thành phố Cannes, khó mà phát hiện hoạt động mua bán dâm ở khu trung tâm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nạn mại dâm bị ngăn chặn. Gái bán dâm và khách dễ dàng trao đổi mà không bị ai kiểm soát. Vẫn như các năm, gọi một cô gái đến vui vẻ ở Cannes dễ như... gọi pizza vậy.

Theo nguồn tin của tờ Hollywood Reporter, “dịch vụ bạn gái” năm nay ở Cannes có giá khoảng 620 USD mỗi giờ. “Dịch vụ” bao gồm cùng “tỏa sáng” tại các đêm thảm đỏ, các bữa tiệc ở LHP, “vui vẻ tới bến” trong các khách sạn hào nhoáng hay “hạm đội” sang trọng neo dọc bờ biển đầy nắng của thành phố – một trong những hình ảnh xa hoa gắn liền với LHP Cannes.


Siêu mẫu 19 tuổi Bella Hadid với chiếc đầm xẻ tận eo tại thảm đỏ Cannes. Ảnh: Getty Images

Các sao đua nhau phô da thịt...

Trước nạn hở hang quá đà của nhiều sao nữ, giải Grammy của Mỹ từng ra quy định cấm váy áo phản cảm trên thảm đỏ. Nhưng đó là chuyện của người Mỹ, còn tại Cannes, giữa bầu không khí “phóng khoáng” chất Pháp, da thịt thỏa sức phô bày.

Năm nay, hình ảnh bộ váy đỏ rực xẻ tới eo, trễ tới rốn của Bella Hadid – em gái siêu mẫu Gigi Hadid – tại lễ ra mắt phim Unknown Girl tràn ngập khắp các báo. Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử thảm đỏ Cannes, bộ váy “nhức mắt” này vẫn… chưa thấm vào đâu.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, năm 1954, phóng viên ảnh tới Cannes có người gãy chân, người gãy tay vì xô lấn chụp cảnh nữ diễn viên Simone Silva cởi phăng áo khoe “gò bồng đảo” trên bãi biển Cannes. Nhưng lịch sử khoe thân ở Cannes hẳn không ai vượt qua nữ diễn viên người Czech Olga Macova. Năm 1995, Macova, trước một rừng ống kính, thản nhiên cởi sạch đồ để tạo dáng.

Không “thua kém” các chị em, sao nam cũng có nhiều phen “bỏng mắt” ở Cannes. Điển hình có thể kể tới “kẻ hủy diệt” Arnold Schwarzenegger – người đã “hủy diệt” con mắt truyền thông năm 1977 khi mặc độc quần lót khoe cơ bắp, hay nam diễn viên người Anh Sacha Baron Coheo với bộ đồ bơi màu chuối không thể phản cảm hơn trên bãi biển Cannes năm 2006.

“Kinh điển” hơn, mới năm ngoái, tổng biên tập tờ Adweek – ông David Griner – còn chụp được cảnh một cặp đôi "làm cái việc yêu" ngay trên thảm đỏ Cannes. Điều đáng nói là những hình ảnh phản cảm trên được chấp nhận một cách vui vẻ, như thể đó là một bản sắc không thể thiếu tại LHP rất “thoáng” này của Pháp.

… và đạo diễn thỏa sức làm phim nóng

“Điều này sẽ không bao giờ xảy ra ở nước Mỹ” là bình luận của đạo diễn Gaspar Noe khi bộ phim khiêu dâm 3D Love được chiếu suất nửa đêm tại LHP Cannes 2015.

Cannes dường như là điểm đến lý tưởng cho sắc dục cả ở màn ảnh lẫn thảm đỏ. Không LHP nào chiếu nhiều cảnh trần trụi, cấm kị như ở Cannes. Khán giả tới xem Love có người đã bỏ về giữa chừng bởi cảm giác bị lừa xem phim khiêu dâm rẻ tiền.

Cannes giờ có giống Cannes xưa?

Cannes giờ có giống Cannes xưa?

Những minh tinh xiêm y váy áo, những người nổi tiếng và cả những diễn viên Hollywood đến đây để làm gái bao (như mô tả của tờ The Hollywood Reporter) đang biến Cannes thành một “hội chợ” hơn là “lễ hội”.


Bộ phim gợi dục tai tiếng đầu tiên của Cannes là Viridiana, chiếu năm 1961. Phim khiến Vatican nổi giận vì câu chuyện một cô gái ngay trước lễ thụ phong tu sĩ ở Mexico đã bộc lộ ham muốn mãnh liệt, thể hiện trên màn ảnh bằng những cảnh làm tình trần trụi. Vatican coi đây là sự báng bổ nhưng Cannes đánh giá nó là… kiệt tác.

Sau Viridiana, nhiều bộ phim bị cấm chiếu trong nước được chào đón nồng nhiệt tại Cannes. Có thể kể tới phim In the Realm of the Senses chiếu năm 1973, bị lên án gay gắt ở Nhật Bản vì cảnh làm tình thô thiển, phơi bày cả bộ phận nhạy cảm của diễn viên nhưng khi tới Cannes thì khán giả chen nhau chật kín các suất chiếu.

Không những tạo đất chiếu, Cannes còn tôn vinh các bộ phim đầy sắc dục như Sex, Lies, and Videotape (Cành cọ vàng năm 1989) hay Blue Is The Warmest Color (Cành cọ vàng 2013).

Năm nay, sắc dục cũng không thiếu. Trong 20 phim tranh giải Cành cọ vàng, ít nhất có 3 phim có cảnh nhạy cảm là The Handmaiden, The Neon Demon Elle.

Dường như ở Cannes, những chuyện nóng bỏng cả ở trong và ngoài phim, là gia vị không thể thiếu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa khiêu dâm và nghệ thuật luôn rất mong manh và Cannes luôn biết cách đứng vững ở bờ vực nhạy cảm, để trở thành điểm đến uy tín, riêng biệt và hấp dẫn của người yêu nghệ thuật thứ 7 trên toàn thế giới.

Giả Bình
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm