Ca sĩ Tô Minh Đức: 'Thâm niên' sân cỏ nhiều hơn sân khấu

28/06/2016 18:13 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Dù rất bận, nhưng mỗi tuần vài lần, giọng ca Cánh buồm phiêu du Tô Minh Đức vẫn dành thời gian cho sân cỏ và trái bóng. Điều đó đủ để thấy nam ca sĩ gốc Hà Nội "say" môn thể thao vua như thế nào. Vị trí sở trường của chàng ca sĩ theo phong cách funky và smooth jazz này là tiền đạo trên sân 7 người.

Trước khi EURO khép lại vòng 1/8, ca sĩ Tô Minh Đức đã ghé thăm Thể thao & Văn hóa, cùng thức, cùng xem bóng đá với các phóng viên và chia sẻ góc nhìn của mình về "mối tương quan" giữa thể thao và nghệ thuật.

Tô Minh Đức cho biết, anh bắt đầu đứng trên sân khấu năm 17 tuổi. Còn đứng trên sân bóng thì "thâm niên" nhiều hơn: từ năm 8 tuổi. "Từ đó đến giờ là hơn hai chục năm, dài và lâu cỡ đâu bằng phim... Cô dâu 8 tuổi (cười). Tình yêu bóng đá dù rất mãnh liệt nhưng lúc lên, lúc xuống như nghệ sĩ vậy" - anh nói.

* Nói về bóng đá phủi những năm gần đây, nhiều người cho rằng nó còn “pro” hơn chuyên nghiệp. Anh thấy nhận định ấy đã chuẩn chưa, hay còn phải... chỉnh?

- Cái này cũng có ý đúng. Nhiều người mà tôi gặp, với niềm say mê bóng đá còn có sự hiểu biết không thể tin nổi. Khi bước ra sân, cách tư duy chơi bóng của họ vì thế cũng rất hợp lý với đội hình sân 7 quen thuộc.


Ca sĩ Tô Minh Đức trên sân khấu. Ảnh: Toàn Thiên Anh

Tuy vậy, bóng đá chuyên nghiệp đầy toan tính, không đơn giản, như truyện trinh thám phải xem tới hồi kết mới biết phút 90 ngã ngũ ra sao.

Bóng đá phủi thì không thế, xỏ giầy ra sân để vui, khoẻ, một chút ăn thua thêm gia vị mà thôi!

* Lại có người ví von thế này: Nếu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam như một tác phẩm âm nhạc thì tác phẩm ấy không có nhiều sắc thái để tạo nên cái gọi là đa cảm xúc cho người xem. Còn anh?

- Có vẻ là bóng đá không phức tạp như âm nhạc, nhưng nếu ai đó khi thưởng thức chúng thì đều có điểm chung là muốn mưu cầu cảm xúc.

Không biết mọi người thế nào, chứ với riêng Đức, cái ngày cảm xúc mãnh liệt nhất với bóng đá Việt Nam đã qua lâu lắm rồi.

* Đó là cái nhìn của anh về bóng đá nội. Còn với bóng đá ngoại mà cụ thể là EURO lần này, nếu nhìn nó tổng thể như một tác phẩm âm nhạc thì anh thấy việc phân nhánh một số ông lớn phải "trảm" nhau ở vòng 1/8 có phải là một cao trào, dẫn đến một kết thúc khó dự đoán?

- Đúng là EURO lần này, vòng 1/8 chứng kiến nhiều đội bóng lớn phải sinh tử với nhau.

Một tác phẩm âm nhạc lớn như EURO mà kết thúc lại "xịt" hơn đoạn cao trào lúc đầu thì cũng hơi buồn.

Dù sao tôi vẫn hy vọng một “coda”, một đoạn kết của tác phẩm khó dự đoán nhưng đã tai, cụ thể là hai đội xuất sắc và thuyết phục nhất sẽ gặp nhau tại trận chung kết.


Tô Minh Đức, fan Real một lần ra sân trong màu áo... Barca

* Đến thời điểm này, nhiều người thấy EURO như một tác phẩm âm nhạc "bình bình", thậm chí nhàm chán. Đã thế, xong vòng 1/8, nhiều ngôi sao phải làm khán giả bất đắc dĩ. Trong khi đó, thưởng thức bóng đá hay âm nhạc mà không có thần tượng thì khó mà thu hút được công chúng. Anh thấy so sánh thế có bị "vênh" không?

- Đúng thật, tôi khá nuối tiếc vì sự ra đi của Croatia, với hàng tiền vệ đầy chất kỹ thuật như Modric, Rakitic,  Ivan Perišić hay Kovacic...

Bóng đá đẹp phải nhường chỗ cho thực dụng thì rõ là khó thu hút số đông rồi. Hy vọng yếu tố nghệ thuật không bị mất đi quá nhiều ở những trận đấu tới bởi vì EURO vẫn còn rất nhiều ngôi sao.

* Ngoài Real nói chung, Tô Minh Đức có thần tượng nào không, kể cả âm nhạc lẫn thể thao?

- Thần tượng âm nhạc và thể thao thì tôi có rất nhiều, có thể kể ra về âm nhạc là Babyface, David Foster, Kirk Whalum… Bóng đá thì Ibrahimovic, Dimitri Payet, Sergio Ramos.

* Trên con đường nghệ thuật của mình Tô Minh Đức từng ẵm nhiều giải thưởng, trong đó có giải "Ca sĩ thể hiện hiệu quả" (Bài hát Việt 2011). Mùa EURO năm nay, theo anh cầu thủ nào sẽ là cầu thủ hiệu quả nhất?

- Payet, kiểu tiền vệ rất khó bắt bài, hiện đại, đa năng, nhiệt huyết. Pháp là chủ nhà nên sẽ vô địch. Trận chung kết sẽ là Pháp và Bỉ.

* Lại trở về với nghệ thuật. Xin được hỏi câu cuối: Tô Minh Đức có dự án hay ý tưởng âm nhạc nào trong thời gian tới không?

- Ý tưởng thì tôi có nhiều, nhưng đang hoàn thành dự án CD với nhạc sĩ Phạm Hải Âu nên chưa thể thực hiện được nhiều ý tưởng mới. Có lẽ phải từ từ...

* Cảm ơn Tô Minh Đức về cuộc trò chuyện!

Huy Thông (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm