Trung vệ Danny Van Bakel: Chuyện chàng Don Quixote

02/05/2013 15:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, trên các trang mạng truyền đi một tấm hình bán nude khá đẹp của trung vệ Danny Van Bakel (Đồng Nai) và nữ deejay (DJ) xinh đẹp Myno. Bản thân Danny cũng thừa nhận anh và người đẹp Myno đang bắt đầu những buổi hẹn hò đầu tiên. Cuộc sống ở Việt Nam vì thế càng trở nên thú vị với chàng trai đến từ xứ sở hoa tulip.

Danny Van Bakel (trái) đang được xem là một trong những trung vệ hay nhất V-League 2013. Ảnh: Dương Thu

Đồng đội của Danny đã ví, anh giống như chàng Don Quixote, còn nàng Myno hẳn phải là chiếc cối xay gió, mà Hà Lan quê hương Danny rất nhiều cối xay gió. Nghe thế, trung vệ Đồng Nai phá lên cười.

“Đúng là tôi đang hẹn hò với Myno”, Danny nói với Goal.com. “Tôi không hề biết cô ấy là một DJ, cho đến khi cô ấy nói với tôi điều đó. Tôi nói với cô ấy rằng, tôi phải sinh hoạt điều độ và ngủ đúng giờ, vì tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp. Cô ấy có một lựa chọn nghề nghiệp và tôi cũng thế…”, vẫn lời chàng cầu thủ 30 tuổi điển trai trên Goal.com.

Không rõ là giữa nói và làm, với Danny, một cầu thủ chuyên nghiệp, có giống như đại bộ phận các cầu thủ người bản địa hay không, nhưng nếu nhìn vào phong độ của cựu cầu thủ trẻ PSV, có thể tin tưởng phần nào. Danny Van Bakel đang được xem là một trong những trung vệ hay nhất V-League 2013. Ấy thế mà B.BD lại bỏ Danny, kể cũng lạ thật!

“Trong sự nghiệp tôi chưa từng được tập luyện và thi đấu cạnh một trung vệ đẳng cấp như thế. Anh ấy là một bộ não thực sự ở hàng phòng ngự và chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều. Ngoài trận đấu với HN.T&T, Van Bakel góp công rất lớn trong những chiến tích của Đồng Nai kể từ đầu mùa. Hàng hiệu phải thế chứ”, tiền đạo Đồng Nai, Lương Đình Khang, tán dương đồng đội.

Quả thật là Danny không chỉ có chiều cao lý tưởng, sức mạnh tranh chấp, khả năng không chiến, mà điểm mạnh của trung vệ này là tư duy chơi bóng. Chính vì óc phán đoán nhạy bén và chính xác trong từng đường bóng, nên Danny được ví như một libero trong bóng đá cổ điển. Trong trận Đồng Nai thắng XMXT.SG 3-1 ngay ở sân Thống Nhất, ngôi sao sáng nhất không phải là người lập cú đúp Henry, mà phải là Van Bakel.

Khi đoạt được bóng và phát hiện không gian trước mặt, Van Bakel rất tự tin nhô cao, tổ chức bóng như một libero; lúc Đồng Nai rơi vào thế chống đỡ, anh nghiêng trái, rồi lệch phải để bọc lót cho hậu vệ biên, không mệt mỏi. Khả năng bắt bài và “chớp” bóng trên cao hoặc trước mũi giầy đối phương của Danny Van Bakel cũng là một điểm mạnh khác.

Nói Danny Van Bakel là món hời lớn nhất mà Đồng Nai, hay cụ thể hơn là HLV Trần Bình Sự, có được ở mùa giải này, cũng không quá lời. Oái oăm khi nó bắt đầu từ sự phung phí của đội bóng láng giềng B.BD, đội bóng đầu tiên mà Danny Van Bakel khoác áo khi tìm đến V-League xin việc.

CCKM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm