V-League đua nước rút và nỗi lòng Lê Huỳnh Đức, Vũ Tiến Thành

24/07/2023 10:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hai đại diện miền Đông Nam Bộ là B.Bình Dương và CLB TP.HCM vẫn đội sổ sau vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2023. HLV Lê Huỳnh Đức hoặc Vũ Tiến Thành có thể sẽ phải chứng kiến CLB của mình chơi hạng Nhất mùa tới.

HLV Vũ Tiến Thành đã ăn mừng với bàn thắng phút 79 của Mansaray vào lưới SHB Đà Nẵng có thể còn hơn khi cùng Sài Gòn FC cán đích hạng 3 mùa 2020 vì pha lập công của cầu thủ người Mỹ đã giúp CLB TP.HCM có 3 điểm và chính thức vượt mặt B.Bình Dương đến 3 điểm trên bảng tổng sắp. 

Nỗi niềm Lê Huỳnh Đức, Vũ Tiến Thành - Ảnh 1.

HLV Vũ Tiến Thành mừng rỡ khi CLB TP.HCM có 3 điểm ở sân nhà Thống Nhất trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: TPHCM FC

Cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam đã ăn mừng bằng cách chạy đến ôm chầm lấy Mansaray một hồi lâu. Cầu thủ ngoại của CLB TP.HCM cũng vui mừng tới nỗi suýt trật bả vai và phải nhờ đến đội ngũ y tế can thiệp mới có thể trở lại.

Nỗi niềm Lê Huỳnh Đức, Vũ Tiến Thành - Ảnh 2.

Cơ hội tự quyết của CLB TP.HCM là rất lớn sau chiến thắng vừa qua. Ảnh: TPHCM FC

Đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành đang có 11 điểm, bằng với SHB Đà Nẵng và chỉ xếp sau do thua hiệu số bàn thắng bại. 

Khi mùa giải còn 3 lượt trận sẽ khép lại, đó là lợi thế rất lớn mà thầy trò HLV Vũ Tiến Thành có được. CLB TP.HCM có quyền tự quyết và họ sẽ được ở lại V-League nếu biết tính toán hợp lý. 

Nỗi niềm Lê Huỳnh Đức, Vũ Tiến Thành - Ảnh 3.

HLV Lê Huỳnh Đức cùng các cộng sự bất lực với B.Bình Dương. Ảnh: BBD

HLV Vũ Tiến Thành cho biết sau trận thắng SHB Đà Nẵng: "Chúng tôi đã xác định nếu thua trận này thì sau lưng sẽ là vực thẳm. 

Lúc này, ngay cả việc giành 1 điểm cũng khó. Tuần qua chúng tôi đã tập tấn công. CLB TP.HCM xác định nếu có lợi thế sân nhà thì dám đá mới trụ hạng được. Trận thắng hôm nay đã giải toả sức ép và các cầu thủ đã chơi xuất sắc hôm nay. 

Nỗi niềm Lê Huỳnh Đức, Vũ Tiến Thành - Ảnh 4.

Trận thua HAGL (xanh) khiến B.Bình Dương không có đường lùi ở mùa bóng này. Ảnh: VPF

Chúng tôi vẫn còn 3 trận đầy khó khăn phía trước. Một số cầu thủ đang gặp vấn đề về chấn thương như Mansaray, hay Samson Nhưng chúng tôi quyết tâm trụ hạng vì bóng đá TP.HCM. 

Đội tôi xác định phải đến thải trận cuối cùng mới biết có trụ hạng hay không, đó là khi đá với B.Bình Dương. Chúng tôi sẽ có 2 trận sân khách khó khăn còn lại, chúng tôi phải cố gắng giành điểm".

Không may mắn như CLB TP.HCM, sau trận thua CLB đã tiến gần mục tiêu trụ hạng HAGL với tỷ số 1-2, B.Bình Dương của HLV Lê Huỳnh Đức đã tụt xuống đáy bảng.

B.Bình Dương với 8 điểm là CLB lâm nguy nhất và có thể nhận vé xuống hạng mùa này. HLV Lê Huỳnh Đức cùng các cộng sự đã ngồi thất thần trên ca bin huấn luyện sau trận thua HAGL tối 23/7.

HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: "B.Bình Dương không còn gì để mất. Khi thua bàn thì tôi đã nói với họ là chỉ có đường tiến lên, không có đường lùi nữa. Các cầu thủ cần bình tĩnh hơn, như Rimario đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, không phải trận này mà nhiều trận.

 Lúc trước tình huống đó là sở trường của anh ta, nhưng giờ thì bỏ lỡ nhiều quá. Thực sự hôm nay HAGL phòng ngự chặt chẽ, họ đá tốt. Đội tôi lúc này xác định các cầu thủ cần bình tĩnh, đi lên phía trước thôi chứ không thể tính toán gì được cả".

Với những gì đang diễn ra, CLB TP.HCM và B.Bình Dương sẽ phải tranh nhau quyền ở lại V-League mùa tới. Cuộc so tài trực tiếp của hai đội bóng này ở vòng cuối giai đoạn 2 V-League 2023 có thể là trận "chung kết ngược" quyết định vé xuống hạng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm