U23 Myanmar 4-2 U23 Indonesia: Xem Myanmar đấu Indonesia, yên tâm cho U23 Việt Nam!

03/06/2015 05:18 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa thể nghĩ đến "giấc mơ vàng" sau trận thắng thứ hai ở vòng bảng SEA Games lần này nhưng dựa vào những gì các đội bóng đã thể hiện sau 1-2 lượt đấu đầu tiên, chúng ta lạc quan với cơ hội của U23 Việt Nam.

Không mất nhiều thời gian, U23 Myanmar chứng tỏ trội hơn về kĩ thuật. Nhưng cũng như trong trận gặp U23 Việt Nam tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) tuần trước, đội bóng của HLV Lwin Kyi chơi không mấy đa dạng, nhuần nhuyễn. Họ mở tỉ số từ một cú sút chân trái nhanh của Thura Sine phút 21, nâng tỉ số lên 2-0 phút 37 nhờ pha dứt điểm cận thành của Aung Si Thu. Nhưng ngay ngôi sao số 5 của U23 Myanmar cũng chơi không thật sự ấn tượng trong một thế trận dễ dàng.

U23 Myanmar bị gỡ lại 1-2 sau pha dâng quá cao của thủ môn Kyaw Zin, dù cú sút của Lestaluhu Muhammad cũng rất xuất sắc. Ít nhất trong pha bóng này, chúng ta thấy trình độ phòng ngự của "đội bóng hạng 2" lứa tuổi U23 của Myanmar, trong ngày mà "đội 1" đã thua 0-6 trước U20 New Zealand tại giải U20 thế giới và chắc chắn bị loại.

U23 Myanmar thắng 4-2 nhờ 1 cú đúp của Aung Si Thuvà xứng danh là ứng viên số 1 cho chiếc vé vào Bán kết ở bảng A, vốn gần như chỉ là cuộc "tam đấu" giữa chủ nhà Singapore, Myanmar với Indonesia.

Nếu xem bóng đá Đông Nam Á chỉ gồm 6 ông kẹ cạnh tranh nhau các chức vô địch trong khu vực là Thái Lan, Singapore, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Indonesia và Việt Nam, thì đội bóng của HLV Toshiya Miura có thể lạc quan với cơ hội lọt vào trận chung kết.

Ở bảng A, 23 Singapore đã rất vất vả mới thắng được U23 Philippines 1-0 bằng một cú đánh đầu. Điểm mạnh nhất của họ vẫn là bóng chết, bóng bổng nhưng đó không phải tập thể có những tiền đạo cao gần 2 mét như Aleksandar Durictrước đây để phải quá ngán ngại.

Chúng ta đã biết quá rõ sức mạnh của U23 Myanmar sau các trận đấu cấp độ U19 và giao hữu ở Quảng Ninh. Còn U23 Indonesia, với 19 cầu thủ (tiền đạo John Pahabol dính chấn thương, không có người thay thế), tập chay suốt 2 tháng qua, thì họ dường như không thể vượt qua cú sốc của lệnh cấm thi đấu quốc tế từ FIFA vừa được ban hành.

Vào Bán kết là chỉ tiêu của U23 Việt Nam. Chúng ta đã có 6 điểm và còn gặp các đội U23 Lào, U23 Timor Leste ở vòng bảng. Những tập thể đã bị U23 Thái Lan quần cho “nhừ tử” ở hai trận vừa qua, thật sự không đáng ngại nếu U23 Việt Nam chơi đúng sức.

Sau những lượt đấu đầu tiên của vòng bảng, có thể đánh giá chỉ U23 Thái Lan là đội bóng đẳng cấp thực sự.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm