U23 Malaysia đâu phải 'đồ trong túi'

08/06/2022 05:57 GMT+7 | U23 Châu Á 2022

Chúng ta hẳn còn nhớ trận bán kết SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam đã khó khăn đến đâu, để vượt qua Malaysia ở hiệp phụ, bằng pha lên đầu lái bóng như một chiếc phản lực của Tiến Linh ở phút 111.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2022 hôm nay - Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam trên VTV6, VTV5

Lịch thi đấu U23 châu Á 2022 hôm nay - Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam trên VTV6, VTV5

Lịch thi đấu U23 châu Á 2022. Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á hôm nay. Lịch bóng đá U23 Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá hôm nay.

Đó là một pha bóng đẳng cấp như được lập trình trước. Được hưởng quả đá phạt bên cánh trái, đội trưởng Hùng Dũng treo bóng tưởng như vô hại, nhưng pha di chuyển không bóng và bật nhảy tại chỗ của Tiến Linh tạo ra sự khác biệt. Đó là phút thứ 111, và trong suy nghĩ của tất cả, đều bắt đầu mường tượng đến loạt luận lưu để phân định vé vào chung kết.

Trước khi bước vào trận bán kết, với thực lực đã thể hiện mọi người đều tiên liệu một khó khăn đang chờ U23 Malaysia. Thực tế, chúng ta vẫn tấn công, nhưng bế tắc. Các cầu thủ trẻ Malaysia không hề hoảng loạn, mà họ bình tĩnh chống đỡ và phản đòn sắc lẹm. "Những chú hổ non" Malaysia dù bị đánh giá yếu hơn, nhưng sự thật là họ không hề run sợ trước Việt Nam. Pha cởi áo ăn mừng bàn thắng của Tiến Linh không chỉ thể hiện sự “giải phóng ức chế” của anh, mà còn của đồng đội lẫn khán giả.

Gặp lại nhau ở VCK U23 châu Á, trong thế chẳng còn gì để mất, tất nhiên, U23 Malaysia lợi thế hơn về mặt tâm lý. Thầy trò HLV Gong Oh Kyun buộc phải thắng Malaysia, thậm chí là thắng đậm, còn đối thủ của chúng ta chắc chắn cũng không muốn trắng tay rời Uzbekistan.

Đã có những phân tích về điều kiện cần và đủ để U23 Việt Nam đi tiếp vào bán kết, khi tại bảng C, cả Thái Lan và Hàn Quốc đang có lợi thế nhiều hơn 1 điểm, so với chúng ta. Họ có thể tự loại nhau, song cũng có thể dắt tay nhau vào tứ kết, bởi suy cho cùng, lợi thế trong bóng đá luôn là lợi thế.

Chú thích ảnh
Cú đánh đầu thành bàn thắng duy nhất của Tiến Linh ở phút 111 trận bán kết gặp Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh

Chúng ta gần như không có quyền tự quyết, và tôn chỉ duy nhất là không được phép thua Malaysia, thậm chí phải thắng cách biệt lớn. Vậy thì hãy tập trung vào trận đấu, thay vì mải nghĩ đến những điều không thuộc về mình. Hãy đấu với Mã bằng tất cả những gì đội bóng có.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh Kyun, đội tuyển U23 Việt Nam được cho là đã chơi khởi sắc hơn, với vũ khí sát thương mạnh hơn và cũng giàu cảm xúc hơn, so với thời Park Hang Seo. Cả 3 bàn thắng ghi được vào lưới Thái Lan và Hàn Quốc, đều được liệt vào hàng siêu phẩm.

Bóng đá, muốn chiến thắng, đội bóng cần có bàn thắng. Muốn có bàn thắng, thì phải chịu khó dứt điểm cầu môn. Muốn dứt điểm cầu môn, cần phải đưa được bóng đến gần với khu vực cấm địa của đối thủ, từ đó đưa ra những giải pháp. Đội bóng của ông Gong Oh Kyun đã và đang làm rất tốt các khâu ấy.

Như Thể thao & Văn hóa đã đề cập, trong khoảng 4 năm qua, bóng đá Việt Nam đã ở một trình độ khác so với Malaysia và phần còn lại của làng túc cầu khu vực. Ngoại trừ Thái Lan (luôn là Thái), chúng ta không còn đối thủ nào đáng gờm. Nhưng bóng đá không có khái niệm bất chiến mà thành.

Hãy bước vào trận đấu với Malaysia với sự tự tin, song cũng đừng quên tận hưởng những ngày hội ở Tashkent, Uzbekistan, bởi ngay cả khi tham vọng đi tiếp bị chặn lại bởi bất cứ lý do gì, thì các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có những trận đấu chất lượng, cùng với những trải nghiệm tuyệt vời.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm