Cục diện bảng A U23 châu Á: Thua ngược Úc, Thái Lan có nguy cơ bị loại

12/01/2020 16:18 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 5-0 của chủ nhà giải U23 Châu Á 2020 trước Bahrain đã khiến CĐV của họ bắt đầu mơ. Nhưng rất nhanh, Australia làm họ tỉnh giấc và hiểu rằng đó là giấc mơ không có thật.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 trên VTV: VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 trên VTV: VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay

Lich thi dau U23 chau A tren VTV: VTV6 truc tiep bong da hom nay. Lịch thi đấu VCK U23 châu Á. Lịch thi đấu u23. U23 2020 lịch thi đấu. Lịch thi đấu u23 châu Á của Việt Nam. Lịch bóng đá U23 châu Á.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020:

* 17h15 ngày 12/1: U23 Iran vs U23 Hàn Quốc (C, VTV6 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* 17h15 ngày 12/1: U23 Saudi Arabia vs U23 Qatar (B, VTV5 trực tiếp)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

* 20h15 ngày 12/1: U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan (C, VTV6 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* 20h15 ngày 12/1: U23 Syria vs U23 Nhật Bản (B, VTV5 trực tiếp)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

* Xem bảng xếp hạng bóng đá U23 châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/asia/afc-championship-u23/standings/

 

Ai cũng thấy chiến thắng dễ dàng của U23 Thái Lan trước Bahrain ở trận ra quân hoàn toàn không đồng nghĩa với việc ông Akira Nishino đã thực sự nâng tầm được “Voi chiến” bởi họ ghi bàn dễ dàng như vậy có nguyên nhân không nhỏ là do đối thủ phòng ngự quá yếu kém và họ sạch lưới là do đối thủ dứt điểm quá tệ. Tóm lại, chúng ta phải nói rằng Thái Lan thắng đậm không chỉ vì họ đá hay mà còn vì Bahrain quá dở.

Nhưng Australia không phải là Bahrain. Đội bóng xứ chuột túi có thể lực tốt, có chân sút đáng gờm (D’Agostino) và thế là đủ để họ đưa Thái Lan trở về mặt đất chỉ 3 ngày sau khi các học trò ông Akira Nishino hẳn vẫn còn lâng lâng với chiến thắng “5 sao” trước Bahrain.

HLV người Nhật Bản đúng là đã giúp Thái Lan chơi có nét với thứ bóng đá đập nhả khá nhịp nhàng ở đoạn ngắn nhưng trong bóng đá, chỉ phối hợp tốt ở giữa sân và nói chung, ở những khu vực xa vòng cấm, không bao giờ là đủ để tạo ra khác biệt.

Để chiến thắng, bạn cần có thể lực sung mãn, tốc độ cao và cả sự bền bỉ. Và điều đó thì ông Akira Nishino không thể (hay chưa thể) làm gì được với bóng đá Thái Lan.

Ket qua bong da U23 chau A, Ket qua bong da, U23 Úc vs Thái Lan, U23 Thái Lan vs Úc, Kết quả U23 châu Á 2020, Australia 2-1 Thái Lan, kết quả bóng đá trực tuyến
U23 Thái Lan (áo xanh) thua ngược Australia 1-2

Hiệp 1, đội chủ nhà dứt điểm nhiều hơn, chơi hay hơn với 7 cú sút trong khi Australia chỉ dứt điểm 2 lần. Có bao nhiêu tốc độ, sức lực thì Thái Lan gần như đã dùng hết chỉ sau 45 phút đầu tiên. Vấn đề là ở chỗ dù đã tiêu hao nhiều năng lượng như thế nhưng hiệu quả thì họ lại không hơn Australia khi mỗi đội đều có 1 bàn thắng ở nửa đầu trận đấu.

Hiệp 2 thuộc về đội khách. Australia tung ra cả chục cú sút còn Thái Lan chỉ sút được 2 lần. Đội khách vượt trội về thể lực lẫn tốc độ và họ đã cụ thể hóa ưu thế ấy thành bàn thắng thứ 2 để bỏ túi 3 điểm quan trọng.

Chơi 2 trận trong 3 ngày, Thái Lan tỏ ra “đuối” thực sự, dẫn đến cảnh “chưa đi đến chợ đã hết tiền” trước Australia. Giờ thì họ tụt xuống thứ 2 bảng A với 3 điểm, chỉ hơn Iraq (thứ 3) 1 điểm và trận vòng bảng cuối cùng của Thái Lan với chính Iraq sẽ quyết định họ có thể vào tứ kết hay không. “Voi chiến” vẫn đang chiếm lợi thế cả về điểm số lẫn chỉ số phụ nhưng nếu thua Iraq thì họ sẽ bị loại. Mà đấy là khả năng có thể xảy ra vì Iraq tuy không phòng thủ quá tốt nhưng lại có thể lực tuyệt vời, ít ra là hơn Thái Lan.

Nhìn những đường chuyền chệch choạc và những pha di chuyển chậm chạp của cầu thủ Thái Lan trong hiệp 2 với Australia mới thấy họ xuống sức ra sao và khi đã xuống sức thì thứ bóng đá ông Akira Nishino truyền cho họ trở nên kém hiệu quả thế nào.

Đá với Australia và đã “hết xăng” sau chỉ 1 hiệp. Liệu với chỉ 3 ngày nghỉ, các cầu thủ của Nishino có thể phục hồi hay không khi phía trước họ lại là một đội rất khỏe khác đang chờ đợi?

Và như để tăng thêm “độ khó cho game”, Thái Lan không chỉ thua Australia mà còn mất cả Suphanat lẫn Supachai vì chấn thương. Nếu họ không kịp bình phục để đấu Iraq thì U23 Thái Lan có “sống sót” nổi không?

Trước khi VCK U23 Châu Á bắt đầu, ông Akira Nishino từng tuyên bố đây mới là giải đấu thể hiện sức mạnh đích thực của bóng đá Thái Lan. Nếu đúng vậy thì sức mạnh đích thực ấy thật đáng lo ngại, không phải đối với các đối thủ của “Voi chiến” mà với chính các CĐV của họ.

Đá thế này thì mơ mộng Olympic Tokyo làm gì. Nếu Thái Lan không vào nổi tứ kết giải U23 Châu Á, hay kể cả có vào tứ kết mà cuối cùng vẫn không giành nổi vé dự Olympic Tokyo, ông Akira Nishino có lẽ không còn cơ hội để chứng minh, chứng tỏ gì nữa vì chiếc ghế HLV của ông sẽ được chuyên giao cho người khác ngồi.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm