Buriram chưa đập chung nhịp cùng trái bóng

09/01/2020 09:03 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ như chỉ có các quan chức và các cầu thủ bóng đá Thái Lan mới máu me với giải U23 châu Á 2020, hoặc không khí bóng đá ở thủ đô Bangkok sẽ sôi động hơn so với thành phố Buriram, nơi mà trái bóng còn chưa nằm trong sự quan tâm của người dân nơi đây.

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020 trên VTV: Lịch bóng đá U23 Việt Nam

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020 trên VTV: Lịch bóng đá U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 trên VTV: Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á trên VTV6. Lịch thi đấu U23. Lịch bóng đá vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020:

* 17h15 ngày 9/1: U23 Uzbekistan vs U23 Iran (C, VTV6 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 17h15 ngày 9/1: U23 Qatar vs U23 Syria (B, VTV5 trực tiếp)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* 20h15 ngày 9/1: U23 Nhật Bản vs U23 Saudi Arabia (B, VTV5 trực tiếp)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

* 20h15 ngày 9/1: U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc (C, VTV6 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* Xem bảng xếp hạng bóng đá U23 châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/asia/afc-championship-u23/standings/

 

Tổ hợp Chang Arena chắc chắn không phải là trung tâm của Buriam, nhưng nó là trái tim của mọi sự kiện thể thao lớn nhất tại thành phố này, nhưng ngay ở nơi mà mọi thứ được lan tỏa nhất, người ta thấy rất ít sự hiện diện của giải đấu mà đội chủ nhà hi vọng làm được điều gì đó để có thể chấm dứt được cơn khủng hoảng kéo dài suốt hai năm qua.

Trên những con đường dài hun hút với cái nắng bỏng rát từ nơi trú chân của các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam cho tới sân đấu này, pano hay băng rôn quảng bá về giải đấu không mấy khi được nhìn thấy, và việc tìm kiếm những hình ảnh nào đó về vòng chung kết là công việc khá khó khăn.

Những người lái xe đưa chúng tôi đi lại hai lượt mỗi ngày cũng không bận tâm lắm tới những gì đang diễn ra. Bóng đá ư? Họ chỉ cần biết hôm nay mình đã chạy được một cuốc xe với món tiền kha khá.

“Chào những người bạn Việt Nam, chúc các bạn có một giải đấu may mắn”, Pha Mueang, tài xế chừng ngoài 30 tuổi chào hỏi với nụ cười tươi rói sau khi biết chúng tôi là phóng viên tới đây để tác nghiệp. Và có lẽ, đến lúc này, Mueang mới biết được rằng, có một giải đấu như thế được tổ chức tại Buriram. Vì ở đây không phải là Bangkok, ở đây cũng không có đội tuyển Thái Lan, và ở đây có quá ít sự quảng bá cho giải đấu này.

Chú thích ảnh
Do không có U23 Thái Lan thi đấu tại Buriram, nên không khí bóng đá ở nơi này vẫn vắng lặng

Ở Chang Arena những ngày này, mọi thứ vẫn diễn ra với nhịp điệu bình thường, đây vẫn là nơi dã ngoại của các học sinh tiểu học, là nơi mà các cổ động viên của CLB Buriram tới mua đồ lưu niệm, họ ở đây mỗi ngày, nhưng không biết chuyện gì đang diễn ra quanh mình.

“Không, tôi không biết gì về giải đấu mà anh vừa nói đến, tôi không biết, tôi chỉ yêu CLB Buriram”, Dara Rasmi, một cổ động viên trẻ tuổi có mặt tại Chang Arena, nhưng cô cũng như nhiều người khác, chỉ chú tâm vào đội bóng yêu thích của mình, chỉ có một Buriram ở đây và không gì khác.

Những người biết đến giải U23 châu Á nhất ở đây là các công nhân đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng của việc bảo dưỡng sân đấu, là những người của BTC, của các tình nguyện viên sẽ làm việc ở đây trong vài ngày tới, của vài anh cảnh sát cao lớn đi lại quanh khu vực, và thi thoảng thì đứng lại chụp vài kiểu ảnh selfie.

Có lẽ, chỉ các phóng viên tới từ Việt Nam mới háo hức với giải đấu đến vậy, bất cứ giờ nào, chúng tôi cũng gặp được các đồng nghiệp của mình, ở mọi góc của Chang Arena. Họ túm lấy những cậu bé chơi bóng quanh các sân tập của CLB để hỏi chuyện, kéo lại vài vị khách nước ngoài như một món hời trong ngày buôn bán ảm đạm để phỏng vấn.

Họ cũng như chúng tôi, đã ở đây vài ngày và lục tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm câu chuyện mới mẻ nào đó, hoặc sự quan tâm của người dân nơi đây với vòng chung kết U23 châu Á. Nhưng những câu chuyện chỉ có vậy, lặp đi lặp lại, vì chỉ có rất ít người dân Buriram tỏ vẻ quan tâm một chút tới sự kiện này.

“Hình như hôm nay đội U23 Thái Lan sẽ thi đấu thì phải, tôi không chắc, tôi yêu bóng đá, nhưng tôi không biết có những đội nào sẽ thi đấu ở đây”, Narumala, một người dân sống trong khu vực gãi đầu trả lời chúng tôi. Anh có vẻ xấu hổ khi không có được câu trả lời mà những vị khách tới từ Việt Nam mong đợi.

Điều đó cũng không có gì lạ, một tấm biển lớn nhất giới thiệu về giải đấu, trông có vẻ trang trọng lại được đặt ở nơi khá vắng vẻ, trước cổng vào của khách sạn Modena, nơi đóng quân của hai đội U23 UAE và U23 Jordan. Nếu một ai đó thật sự quan tâm tới sự kiện này, người ta sẽ biết đến nó qua những chiếc xe đưa đón các đội bóng, hoặc tấm biển lớn chào mừng U23 Việt Nam tại khách sạn Amari. Tất cả chỉ có vậy, cho một giải đấu quy tụ những đội bóng trẻ hàng đầu châu Á.

Trần Dũng (từ Buriram, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm