Công Vinh chia tay SLNA: Nỗi lòng người ở lại

18/10/2014 05:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một cảm giác tiếc nuối, một chút hờn trách và một chút gì đó thông cảm là tâm trạng của BLĐ, BHL, cầu thủ SLNA và người hâm mộ xứ Nghệ khi đón nhận thông tin Công Vinh về với B.Bình Dương, để lại khoảng trống mênh mông trên hàng tiền đạo của SLNA trong mùa giải mới.

Không phải đến tận chiều ngày 16/10 thì BLĐ đội bóng SLNA mới có thông tin về việc Công Vinh sẽ không tiếp tục khoác áo đội bóng xứ Nghệ, vì trước đó họ đã tìm mọi cách để giữ tiền đạo này ở lại mà bất thành.

Ngay khi sắp hết hạn hợp đồng với Công Vinh, Công ty CP BĐ SLNA đã có công văn gửi lãnh đạo nhà tài trợ (ngân hàng Bắc Á) nhằm mục đích huy động thêm nguồn vốn để có thể giữ chân Công Vinh, nhưng nhà tài trợ đã lắc đầu.

Lực bất tòng tâm

Có bệnh vái tứ phương, BLĐ SLNA đã phải kêu gọi đến UBND tỉnh Nghệ An. Và như Thể thao & Văn hoá đã từng phản ánh, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp tiếp xúc đầu tư gồm các doanh nghiệp lớn, vừa nhỏ ở trên địa bàn Nghệ An với mục đích quyên góp tài chính để giữ lấy tài năng cống hiến cho quê hương, mà điển hình là tiền đạo Lê Công Vinh với SLNA.

Song trong điều kiện khủng hoảng kinh tế nên các doanh nghiệp đều xin khất hoặc hẹn lần sau. Hơn gần một tháng chờ đợi từ đợt phát động nói trên, SLNA không thể huy động đâu được nguồn kinh phí để ký kết hợp đồng với Công Vinh.

Rất nhiều ý kiến đã cho rằng, năm nay SLNA không phải vướng bận vào việc chuyển nhượng cầu thủ nào khác sao không tập trung lo vụ Công Vinh?

Điều này đã được 1 lãnh đạo SLNA giải thích: “Trong khoảng vốn 30 tỷ để duy trì hoạt động cả mùa bóng, sau khi đã trừ thuế thì chúng tôi phải chi trả cho lương thưởng cho 70 cán bộ công nhân viên Công ty, đồng thời lương thưởng của cả đội 1 SLNA cũng như kinh phí hoạt động trong vòng 1 năm với 2, 3 mặt trận tham dự, ngoài ra ở mùa giải năm ngoái chúng tôi đã ký kết với Đình Đồng, Quang Tình, nên không thể cắt thêm ở khoản này nữa”.

Gần 2 tháng trời là thời gian chờ đợi và làm giá giữa SLNA và Công Vinh cuối cùng đã không đạt được kết quả như mong muốn, và Công Vinh đã cập bến B. Bình Dương. Khi nhắc đến điều này, HLV Nguyễn Hữu Thắng  cho biết: “SLNA là đội bóng khó khăn, điều đó ai cũng biết, trong khả năng chúng tôi để huy động 4,5 tỷ/3 mùa cũng rất khó khăn chứ nói hơn nữa. Vì thế, khi 2 bên không tìm được tiếng nói chung thì tốt nhất để cậu ấy ra đi tìm CLB khác tốt hơn. Đã từng trải qua nghề đá bóng tôi hiểu cuộc đời cầu thủ ngắn nên họ cần một tương lai vững chắc, điều đó là đúng. Qua sự việc này chúng tôi lại càng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục chung tay cùng SLNA để tránh những trường hợp sau này”.

Buồn, tức giận và cảm thông

Đó là cảm xúc CĐV xứ Nghệ sau khi đón nhận thông tin Công Vinh không ở lại. Trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn của Hội CĐV SLNA, các thành viên đã thể hiện quan điểm của cá nhân mình. Bạn có nickname Nguyễn Viết An viết trên mạng facebook: “Tôi không hiểu vì sao Công Vinh lại cập bến Bình Dương với giá 5 tỷ/3 mùa, trong khi nếu anh ở lại SLNA thì sẽ nhận được 4,5 tỷ cơ mà. Nên nhớ trước đây khi sa cơ lỡ vận anh đã được SLNA cưu mang từ đội bóng bầu Kiên giải thể. Có lẽ vì tiền cả thôi”. Ý kiến này đã có hơn 3.000 thành viên khác trên mạng Like (thích).

Đa phần CĐV xứ Nghệ đều nêu lên ý kiến trách móc, và cho rằng Công Vinh đã vì tiền mà dứt áo rời khỏi đội bóng quê hương trong thời điểm khó khăn, và dạng ý kiến này chiếm hơn 2/3 số lượng “bình luận” trên mạng xã hội. Nhưng nhiều CĐV lớn tuổi lại có suy nghĩ khác. Bác Trần Hồng Cơ cho biết: “Tôi muốn Công Vinh ở lại SLNA nhưng tôi thông cảm với cậu ấy khi chia tay. Vì cuộc đời cầu thủ ngắn nên việc lo cho tương lai thế là tốt. Với tôi có suy nghĩ tích cực hơn, đó là các cầu thủ SLNA còn lại hãy nhìn vào Công Vinh làm một tấm gương. Đó là cứ siêng năng tập luyện, có cuộc sống đàng hoàng sẽ có thành công”.

Mùa giải tới, khoảng trống trên hàng công đội bóng xứ Nghệ sau sự ra đi của Công Vinh sẽ để lại cho các đàn em Đình Bảo, Thế Cường, và cả Tuấn Tài đảm nhận. “Công Vinh ra đi là điều không ai muốn, nhưng biết đâu nhờ thế các tiền đạo đàn em ở SLNA sẽ được dịp tỏa sáng. Tôi tin mùa tới Đình Bảo, Thế Cường và cả Tuấn Tài đều có thể gánh vác nhiệm vụ ghi bàn”, anh Nguyễn Thành Chương (Hội CĐV SLNA tại Vinh) cho biết.

Trong khi đó, trên cương vị HLV trưởng SLNA, HLV Nguyễn Hữu Thắng lại có những nhận xét về chuyên môn: “Tất nhiên không ai có thể thay thế Công Vinh, vì dù sao cậu ấy vẫn đang là tiền đạo nội tốt nhất Việt Nam hiện nay. Trong cuộc sống của Vinh xứng đáng để các em noi theo. Song Vinh ra đi biết đâu là điều tốt để cho các cầu thủ trẻ khác phát triển. Trong bóng đá không thể nói trước điều gì”.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm