Brazil xịn và Brazil châu Âu vào chung kết

19/08/2011 10:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Brazil và BĐN đều giành chiến thắng cách biệt 2-0 ở bán kết để gặp nhau trong trận đấu cuối cùng của Colombia 2011. Đây sẽ là cuộc đọ sức giữa đội có hàng công mạnh nhất với đội có hàng thủ chắc chắn nhất.

Người hùng Henrique

Henrique, người hùng của Brazil - Ảnh Reuters

Henrique chắc chắn là người hùng của Brazil trong ngày hôm qua. Tiền đạo 20 tuổi lập cú đúp trong 10 phút cuối cùng để tiễn người đồng hương lỳ lợm Mexico về nước. Tại Pereira, bất chấp lối chơi cởi mở của hai đội nhưng không bàn thắng nào được ghi trong phần lớn thời gian thi đấu. Bước ngoặt đến ở phút 80, khi Henrique di chuyển tinh quái để đánh đầu tung lưới Mexico. 4 phút sau, cầu thủ của Sao Paulo dễ dàng đóng đinh số phận trận đấu nhờ đường kiến tạo của cầu thủ vào thay người Dudu. Cú đúp ở bán kết đã giúp Henrique vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại Colombia 2011, với 5 pha lập công. Nhưng quan trọng hơn, nó giúp Selecao tiến gần hơn tới mục tiêu giành chức vô địch U20 thế giới lần thứ 5 trong lịch sử. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Brazil lọt vào trận chung kết của giải đấu. Cách đây 2 năm tại Ai Cập, họ từng để ngôi vương rơi vào tay Ghana sau loạt đá phạt đền định mệnh.

Phong độ chói sáng của Philippe Coutinho và Dudu, những tiền vệ tấn công mỗi người đã có 3 bàn thắng, khiến người hâm mộ Brazil quên mất rằng họ không có đội hình mạnh nhất trước khi tới Colombia. Có lẽ đất nước nổi tiếng với điệu nhảy Samba chẳng ngờ đội tuyển U20 thiếu vắng 2 thần đồng Lucas và Neymar lại có thể thi đấu ấn tượng đến vậy và còn lọt vào trận chung kết.

Tại Pereira, Mexico không ngần ngại triển khai lối chơi nhanh cộng với những pha vào bóng quyết liệt. Ngay đầu hiệp 2, con bài tủ Edson Rivera, người hùng lập cú đúp vào lưới đội chủ nhà ở vòng trước, tiếp tục được sử dụng từ băng ghế dự bị. Nhưng chân sút 20 tuổi này không còn "thiêng" nữa mà anh còn bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ ngon ăn trước khi Mexico bị dẫn bàn. Trong 45 phút cuối cùng, "Siêu dự bị" thi đấu mờ nhạt và bị đội trưởng Bruno Uvini bên phía Brazil bắt chết.

Bản lĩnh Bồ Đào Nha

"Brazil của châu Âu" vẫn tiếp tục duy trì kỳ tích giữ sạch mành lưới ở Colombia 2011. Cũng giành chiến thắng với tỷ số 2-0 như Brazil "xịn", nhưng cách BĐN đánh bại Pháp dễ dàng hơn nhiều. Danilo mở tỷ số trận đấu sau pha đánh đầu cận thành dũng mãnh. Cuối hiệp 1, ông trọng tài chính người Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ cho BĐN hưởng một quả phạt đền rất khó hiểu. Bất chấp sức ép từ những phản ứng dữ dội của các cầu thủ Pháp, Nelson Oliveira vẫn lạnh lùng nhân đôi cách biệt từ khoảng cách 11 mét.

Ngoài tình huống đầy tranh cãi trên, Pháp không thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì khác ngoài khả năng dứt điểm tồi tệ của mình. Đội bóng áo Lam bỏ lỡ quá nhiều cơ hội bất chấp kiểm soát bóng hơn gấp đôi đối phương (61% so với 39) và sút về phía khung thành Bồ thì hơn gấp ba (19 so với 6). Tất nhiên cũng phải dành lời khen ngợi cho thủ thành Mika của BĐN. Anh đã có ít nhất 2 pha cứu thua xuất thần trước các chân sút đối phương. Những phút cuối cùng, Danilo suýt thành tội đồ khi pha phá bóng của cầu thủ mở tỷ số dội trúng xà ngang khung thành BĐN.

Như vậy, cuối tuần này Pháp sẽ gặp Mexico trong trận tranh ba tư tại El Campin. Cũng trên sân vận động này 3 tiếng sau đó, Brazil và BĐN tái hiện trận chung kết U20 thế giới cách đây tròn 20 năm. Tại Bồ Đào Nha 1991, Selecao của Roberto Carlos đã để thua đội chủ nhà của Luis Figo, Rui Costa và Joao Pinto sau loạt đá phạt đền.

Hà Dương

Bán kết:

Brazil - Mexico: 2-0

Bồ Đào Nha - Pháp: 2-0

Tranh ba tư

5h00, 21/8: Pháp - Mexico

Chung kết

8h00, 21/8: Brazil - Bồ Đào Nha

* Con số:

2 Cuộc đối đấu BĐN-Pháp là trận đấu có tỷ lệ chênh lệch về thời gian kiểm soát bóng cũng như số pha dứt điểm về khung thành cao thứ 2 tại Colombia. Nhưng rốt cục, đội lép vế hơn là BĐN lại giành chiến thắng 2-0.

7 Brazil đã 7 lần vào chung kết U20 thế giới và để thua 3. Bồ Đào Nha đã 2 lần vào tới trận đấu cuối cùng và toàn thắng cả 2.

570 Số phút thủ thành Mika của BĐN giữ sạch lưới, tương ứng với 6 trận đấu liên tiếp (1 trận phải đá hiệp phụ). Kỷ lục trước đó của U20 World Cup thuộc về thủ thành Cristopher Toselli của Chile với 493 phút.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm