U19 Nhật Bản bất ngờ bại trận 1-2 trước U19 Trung Quốc

09/10/2014 21:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ứng cử viên cho một trong hai tấm vé vào tứ kết ở bảng C U19 Nhật Bản đã bất ngờ phải nhận thất bại 1-2 trước U19 Trung Quốc ở trận ra quân.

Sau khi chứng kiến U19 Hàn Quốc dễ dàng vượt qua U19 Việt Nam với tỷ số 6-0, cả U19 Nhật Bản lẫn U19 Trung Quốc đều đặt quyết tâm rất cao ở trận đấu diễn ra không lâu sau đó.

Diễn biến trận đấu cho thấy U19 Nhật Bản là đội nắm thế chủ động nhưng U19 Trung Quốc lại cho thấy khả năng tận dụng tốt cơ hội mà họ có được, đặc biệt ở các tình huống cố định.

Ngay phút thứ 2, Shihao Wei đã thực hiện thành công quả phạt 11m đưa U19 Trung Quốc vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn bàn sớm nên U19 Nhật Bản buộc phải gia tăng sức ép tấn công trong những phút thi đấu sau đó. Và đến phút 16, Minamino Takumi, chân sút hàng đầu của U19 Nhật Bản đã có pha dứt điểm chính xác, cân bằng tỷ số cho đội nhà.

1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1 dù U19 Nhật Bản tạo thêm được một số tình huống có thể ăn bàn khác.

Sang hiệp 2, HLV Suzuki Masakazu tập trung 3 sự thay đổi người cho hàng tiền vệ và tiền đạo, đáng chú ý là sự xuất hiện của tiền đạo có hai quốc tịch Nigeria, Nhật Bản Ado Onaiwu, vào thay Ochi Yamaoto (78'). Tuy nhiên, khi mà U19 Nhật Bản bế tắc trong các tình huống tấn công của mình thì U19 Trung Quốc đã tạo ra bất ngờ cực lớn.


Pha sút phạt quyết định của Shihao Wei mang về chiến thắng 2-1 cho U19 Trung Quốc

Phút 77, U19 Trung Quốc được hưởng một quả phạt bên ngoài vòng cấm địa, Shihao Wei đánh bại thủ môn Nakamura Kosuke của U19 Nhật Bản để ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên 2-1.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và cú đúp của tiền vệ Shihao Wei đã giúp U19 Trung Quốc có được 3 điểm đầu tiên, tạm thời vươn lên đứng thứ 2 bảng C sau U19 Hàn Quốc.

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Suzuki Masakazu tỏ ra không hài lòng về kết quả của trận đấu với đội U19 Trung Quốc và cho rằng đội bóng của ông đáng ra phải nhận được một kết quả tốt hơn.

"Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra và hôm nay, chúng tôi thua chỉ với khoảng cách một bàn từ một tình huống cố định. Trong hiệp 2, chúng tôi chơi không tốt, đặc biệt là ở hai biên. Nhưng  phải nhắc lại rằng trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra".

Trước trận đấu, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi bóng dài của đội Trung Quốc và đã cố gắng hạn chế lối chơi họ bằng cách tập trung hơn ở giữa sân, nhưng không thành công. Thủ môn của U19 Trung Quốc đã chơi quá xuất sắc".

Về trận đấu sắp tới với U19 Việt Nam, HLV U19 Nhật Bản Suzuki Masakazu nói: "Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào trận đấu, chúng tôi thua và cần xốc lại tinh thần, tập trung vào trận đấu kế tiếp. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ chơi tốt trong trận gặp U19 Việt Nam".

HLV U19 Trung Quốc Zheng Xiong thừa nhận đội bóng của mình đã gặp may hơn: "Đây là một trận đấu rất hay. U19 Nhật Bản đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng bóng đá là thế, chúng tôi có thể có ít cơ hội hơn, nhưng tận dụng tốt hơn. Trong hiệp 2, chúng tôi đã chơi tốt hơn.Thực tế là chúng tôi chỉ mới tập trung cùng nhau hai ngày trước trận đấu này và vẫn cần thời gian để lắp ghép"

Về những đối thủ tiếp theo, ông Zheng Xiong nói: "Trước trận đấu này, chúng tôi chỉ tập trung vào U19 Nhật Bản và sau trận này, chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào Hàn Quốc. Tôi không muốn đề cập đến những đối thủ nào quá xa"

Chí Lâm - Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm