Nghịch lý ở Tuyệt đỉnh tranh tài: Hoàng Tôn hát phô nhưng Thảo Trang phải dừng bước

31/05/2015 11:23 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) -Vẫn là một trong những thí sinh có phần thi xuất sắc nhất trong liveshow 7 Tuyệt đỉnh tranh tài, diễn ra tối 30/5 nhưng Thảo Trang đã nói lời chia tay với chương trình bằng chính sở trường của mình.

Thần tượng và tìm thấy sự đồng cảm trong những tác phẩm của Lady Gaga trong dòng nhạc sở trường của mình - Dance, Thảo Trang quyết định chọn thử sức với hai bản mashup ApplauseBornthis.


Với phần thi này, Thảo Trang tiếp tục thể hiện đẳng cấp của mình qua những lời khen của giám khảo: Hát hoàn hảo với bất kì nốt nhạc nào của bài nên khó mà tìm thấy sự chênh phô. Dù thuộc hay không thuộc sở trường thì cũng chưa bao giờ thấy Thảo Trang chọn bài sai so với năng lượng của mình. Nhảy giỏi mà hát thì cột hơi vẫn tốt... khiến giám khảo Hồng Nhung phải thốt lên "Ước gì tôi có thể hát và nhảy được như Thảo Trang"..

Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa Thảo Trang không bị "chê". Vì so với giám khảo khách mời thì Phương Uyên và Hồng Nhung đã cảm thấy "chán" nếu cứ khen Thảo Trang mãi trong những tính từ đơn giản. Cả hai nữ giám khảo đều mong chờ được thấy sự bứt phá và bùng nổ hơn nữa của cô.

Và hai trường hợp khác cũng bị đánh giá chọn và diễn bài trong vòng an toàn và vừa sức là Huỳnh Minh Thủy và Thái Trinh. Với những nỗ lực của chính mình, Huỳnh Minh Thủy tiếp tục chọn bài phù hợp cho hình mẫu ca sĩ giải trí mà cô đang tạo dưng với Can't get out of my head còn phần thi Starships của Thái Trinh cũng mới chỉ thể hiện sự tiến bộ và ổn định của cô so với những đêm thi trước.


Huỳnh Minh Thủy 


Hình ảnh đẹp mang tính đột phá của Thái Trinh

Dường như không phải ai cũng vượt qua được bản hit khi đã đóng đinh với tên tuổi Hồ Ngọc Hà. Vì như với ca khúc Hãy thứ tha cho em, Nguyễn Hải Yến thừa nhận, bản phối gốc là một thử thách quá khó để thay đổi. Chính vì vậy, sáng nhất trong phần trình diễn là giọng hát nội lực và khỏe khoắn của Hải Yến. Còn nhảy với Hải Yến đúng là một sự cố gắng vì đó không phải là sở trường của cô.


Hải Yến

Với phần trình diễn của mình Hoàng Tôn được ví như chàng hoàng tử bé trong chính sáng tác của mình: Giấc mơ của tôi. Ở phần thi này, không chỉ về âm nhạc mà về trình diễn của anh đều được các giám khảo tích cực "mổ xẻ".


Hoàng Tôn

Về âm nhạc, Hồng Nhung cảm thấy không ổn trong cách chia nhỏ tác phẩm như một vở nhạc kịch, thiếu đi sự liền mạch trong trình diễn. Cùng với quan điểm này là nhạc sĩ Phương Uyên "Tôn có ngắt ra nhiều đoạn giống như em đang đi rồi vấp ổ gà". Còn theo Nguyễn Hải Phong đó lại là sự sáng tạo của một singer-song writer. Tuy nhiên, nếu ca khúc được khen là hay thì hôm nay, Hoàng Tôn lại hát giọng gió bị phô.

Với phần nhảy, Hoàng Tôn được ví như cậu bé con nít nhảy trong khi các nữ giám khảo thì cho rằng hát hay vẫn quan trọng hơn. Nhưng nếu trình diễn có cả hát với nhảy, thì phải làm sao để phần hát có nhảy hay hơn là hát không có nhảy. Rất tiếc là Hoàng Tôn lại còn hạn chế về nhảy trong đêm thi dance này.

Thảo Trang là thí sinh thi xuất sắc nhất đêm Dance trong mắt của Hồng Nhung và Hải Phong nhưng Phương Uyên lại chọn Hoàng Tôn. Đây cũng chính là 2 thí sinh rơi vào vào nguy hiểm được báo trước. Và không quá bất ngờ khi đêm thi này Thảo Trang đã dừng bước.

Để lý giải trường hợp được giới chuyên môn vô cùng yêu thích bị loại tại cuộc thi, giám khảo Phương Uyên cho rằng có lẽ vì hình ảnh bên ngoài của Thảo Trang quá cá tính mà chưa có được sự thân thiện với khán giả. Hơn nữa, thay vì đưa ra những thứ khán giả thích trước thì cô lại đưa ra những gì mình có. 

Riêng với Thảo Trang, trong cuộc thi này, đối thủ của cô là chính mình bởi "điều khiến tôi trăn trở nhất là làm sao thuyết phục được càng nhiều khán giả mà vẫn giữ được phong cách, cá tính của mình" - Thảo Trang chia sẻ.

Lam Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm