Tuyển Việt Nam 'thắng nhạt' trận ra mắt của HLV Troussier, có nên quá lo lắng?

16/06/2023 05:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ông thầy người Pháp đúng như dự đoán đã có chiến thắng để mở màn triều đại của mình ở đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, người hâm mộ có lẽ chưa thể hài lòng về những gì các học trò HLV Troussier thể hiện nhạt nhòa vào tối 15/6 ở Lạch Tray.

Điều đáng nói trước trận này là đội khách chỉ có lực lượng không hề nổi bật do thiếu nhiều chân sút nhập tịch vì chưa có hộ chiếu. Sức mạnh hàng công Hong Kong (Trung Quốc) yếu đi trông thấy. Họ chỉ cậy nhờ vào Matthew Orr, nhưng cầu thủ này cũng không ít lần khiến cầu môn Văn Lâm chao đảo.

HLV Andersen đã khiến đội chủ nhà có phần bất ngờ vì họ chơi không hề e ngại. Sự thoải mái khi được đấu trên sân đối thủ mạnh hơn và tâm lý không e dè, được HLV khuyến khích đôi công đã giúp các cầu thủ đội khách có hiệp 1 không tồi.

Đội tuyển Việt Nam với sự cổ vũ của hàng vạn CĐV có mặt ở sân Lạch Tray ngược lại, gặp vấn đề trong sự thích nghi với chiến thuật của HLV mới.

Triết lý bóng đá của HLV Troussier giờ gây khó khăn tương tự cho các cầu thủ thế hệ đàn anh trên tuyển, như cách U22 Việt Nam đã mắc phải hồi SEA Games 32.

Đoàn quân của ông thầy người Pháp chơi lúng túng và họ suýt chút nữa nhận những bàn thua. 2 lần trong hiệp 1, Văn Lâm và xà ngang đã cứu cho đội chủ nhà không bị thủng lưới. Bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Ngọc Hải và Thanh Bình dù không mấy xa lạ với hệ thống phòng ngự 3 người dưới thời ông Park Hang Seo, nhưng đã cho thấy sự chưa ăn khớp ở đội tuyển được xây dựng bởi ông thầy mới.

Về phần Hong Kong, họ đã có hiệp đầu rất tốt. Ngoài ra, giữa hiệp 2, đội khách cũng có pha chớp thời cơ để dứt điểm nhưng Văn Lâm vẫn xuất sắc hơn.

Với các học trò của HLV Troussier, họ đã có hiệp đầu không hay, nhưng khá may mắn sau tình huống Quang Hải bị phạm lỗi bởi trung vệ Goncalves trong vòng cấm. Ngọc Hải vẫn điềm tĩnh dứt điểm trúng đích để ghi bàn duy nhất trận đấu.

Bàn thắng này khá giống pha phối hợp quen thuộc mà đội tuyển Việt Nam thực hiện dưới thời HLV Park Hang Seo. Đó là cú bắt vô lê ngoạn mục của Quang Hải vào lưới Malaysia sau đường chuyền của Ngọc Hải ngay tại Mỹ Đình. Nhưng lần này, Thanh Bình là người chuyền bóng cho Quang Hải, dẫn tới pha phạm lỗi của hậu vệ đội khách.

HLV Troussier đã thay đổi được đội chủ nhà tích cực hơn trong hiệp 2 khi đưa nhiều cầu thủ vào sân thay người. Hải Huy, Văn Khang, Xuân Mạnh, Thanh Bình… có vẻ hiểu ý ông thầy người Pháp. Cuối trận, Xuân Mạnh cũng suýt có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Còn đầu hiệp 2, Thanh Bình cũng được trao cơ hội nhưng cảm giác bóng của chân sút HAGL khi đó chưa tốt do mới vào sân.

Việt Nam 1-0 Hong Kong (Trung Quốc): Thắng nhạt... - Ảnh 1.

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra đúng như dự đoán nhưng thế trận lại không ấn tượng và đẹp mắt. Ảnh: Hoàng Linh

Đội tuyển Việt Nam nhìn chung thắng Hong Kong (Trung Quốc) đúng như dự báo, nhưng kết quả và thế trận không đã mắt cho người chứng kiến. Đoàn quân của ông Troussier vẫn chưa thể sớm quen với lối đá mới. Đối thủ kém Việt Nam đến 52 bậc trên bảng xếp hạng FIFA vẫn khiến Văn Lâm cùng đồng đội toát mồ hôi để có chiến thắng tối thiểu.

So với trước đây, đội tuyển Việt Nam cần thêm thời gian để quen với thầy mới. Dù vẫn chơi 3-4-3, nhưng ông Troussier đòi hỏi các cầu thủ rõ ràng hơn ở tư duy chơi bóng, chuyền bóng để mở ra cơ hội cho đồng đội. Bất cứ cầu thủ nào, dù là hậu vệ như Thanh Bình, Xuân Mạnh cũng phải sẵn sàng tham gia và tập trung để dứt điểm.

Đội tuyển lần này có vẻ được chú ý xây dựng quanh Quang Hải, nhưng tiền vệ Pau FC vẫn chưa thể có cho mình phong độ tốt nhất. Quang Hải vẫn hay, nhưng chưa bùng nổ đúng như ý muốn nhiều người. Hoặc khi Quang Hải đã có pha bật nhả hay cho Thanh Bình giữa hiệp 2, đồng đội của cầu thủ này lại không hiểu ý.

Trước đó, niềm hy vọng hàng đầu trên hàng công là Văn Tùng cũng khá mờ nhạt. Từ chỗ tưởng chừng các đàn anh đẳng cấp hơn sẽ cung cấp bóng cho mình nhiều hơn, Văn Tùng đã không có được điều anh mong đợi. Ở tình huống ghi bàn duy nhất trận, Văn Tùng cũng không là tác nhân có mặt để nhận pha bóng quyết định.

Người đón bóng đó là Quang Hải. Có lẽ, số phận đã chọn ngôi sao này toả sáng để bù đắp cho những nỗ lực vừa qua của tiền vệ 26 tuổi.

Đội tuyển Việt Nam sẽ còn có nhiều thay đổi ở trận gặp Syria và ông Troussier vẫn còn đó nhiều cái tên cần thử nghiệm. Những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… sắp tới có thể ra sân hàng loạt để ông Troussier đánh giá sự phù hợp của họ.

Ở trận thắng Hong Kong (Trung Quốc), đối thủ vẫn còn nhiều hạn chế. Nhưng Syria sẽ là đẳng cấp khác và xứng đáng cho thầy trò HLV Troussier phải thử thách mình nhiều hơn. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm