Tuyển thủ quốc gia về đấu sân 'phủi'

08/09/2014 10:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) ở Lạch Tray, Hải Phòng (trận đấu mà Văn Quyết đã chơi trọn 90 phút, còn Thành Lương vào sân trong hiệp 2) chúng tôi bắt gặp bộ đôi tuyển thủ QG và CLB Hà Nội.T&T là Phạm Thành Lương và Nguyễn Văn Quyết xuất hiện trên sân bóng phủi, giải HPL (Premier League S2), trong màu áo Hải Anh FC.

Trong một diễn biến khác, những Quốc Long, Ngọc Duy (Hà Nội.T&T, đầu quân theo kiểu “mùa vụ” cho Tin Lớn & Anh Em), Quốc Vượng (Văn Minh FC) hay Xuân Tú (CLB Thanh Hoá và Cường Quốc FC)… Rất, rất nhiều các “phủi thủ” chuyển về từ sân chuyên, trong khoảng thời gian rảnh rỗi. Trên thực tế, đây không phải là hình ảnh quá lạ lẫm ở các mùa giải bóng đá phong trào Hà Nội.

Nhưng, điều ngạc nhiên hơn khi cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội.T&T, thầy của cả Thành Lương lẫn Văn Quyết, Phan Thanh Hùng, cũng tham gia cuộc chơi trên SVĐ Bộ Công An, dù đáng ra đây phải là quãng thời gian nghỉ ngơi, sau một mùa giải kéo dài của đội bóng Thủ đô tại V-League và AFC Cup 2014. Ông Hùng đứng trong BHL TOP GROUP, với vai trò Giám đốc kỹ thuật.

“Ngoài một sân chơi rất bổ ích, thì đây còn là nơi mà chúng tôi thể hiện trách nhiệm xã hội khi cuộc sống vốn có chút ưu ái cho các cầu thủ chuyên nghiệp, ý tôi muốn nói là tiền tài, danh vọng. Không chỉ tìm đến các sân bóng đá phong trào, mà các cầu thủ còn phải tìm đến trường học, bệnh viện, các mái ấm tình thương nữa mới phải phép”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ với Thể thao & Văn hoá.

Phần lớn các cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam đều trưởng thành từ bóng đá học đường, phong trào, hoặc các lò đào tạo. Cơ chế chuyên nghiệp mở ra cho họ cơ hội tiệm cận cuộc sống khá sung túc, xung quanh trái bóng tròn. Nhưng hiếm khi, họ quay lại nơi bắt đầu, để làm những điều ý nghĩa. Đó là lý do mà người ta cho rằng, cầu thủ Việt Nam chỉ biết nhận, chứ không biết cho.

Chỉ có điều, những hành động – nghĩa cử đẹp của một bộ phận giới cầu thủ, những đôi chân tiền tỷ, mới chỉ nhỏ lẻ, mang tính hiện tượng chứ không phải bản chất, chưa trở nên phổ biến. Đáng lẽ ra, họ đã phải nghĩ tới các công việc thiện nguyện từ lâu rồi, chứ không phải cần ai nhắc nhở.

Văn Quyết, Thành Lương, Ngọc Duy…, ở HPL S2 vì thế vẫn trở nên “cô đơn” trong số hàng ngàn, thậm chí trăm ngàn người khác đã và đang chơi ở các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm