Thể thao Pháp tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris

09/01/2015 11:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả các trận đấu thuộc các môn bóng đá, bóng bầu dục, bóng rổ trên toàn nước Pháp đều dành 1 phút tưởng niệm nạn nhân của vụ khủng bố ở tòa soạn báo Charlie Hebdo tại Paris.

Hôm qua, trận đấu sớm vòng 20 Ligue 1 giữa Lille và Evian đã dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân. Khi cầu thủ và đội ngũ trọng tài bước ra sân cỏ, ban tổ chức đã thông báo qua loa phóng thanh, mời tất cả những ai có mặt trên SVĐ cùng đứng dậy thực hiện nghi lễ trong không khí trang nghiêm.

"Toàn bộ gia đình bóng đá Pháp muốn dành sự tưởng nhớ cho những nạn nhân, chúng tôi luôn sát cánh bên họ và những người thân của họ", thông báo của Liên đoàn bóng đá Pháp cho biết.

Cùng ngày, Liên đoàn bóng bầu dục Pháp, Liên đoàn bóng rổ Pháp cũng xác nhận sẽ dành phút tưởng niệm ở tất cả các trận đấu, từ giải đấu trường học cho tới giải chuyên nghiệp, sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Trong thông báo, Liên đoàn bóng rổ Pháp cho biết: "Giá trị của môn bóng rổ và các môn thể thao nói chung, là góp phần vào cuộc đấu tranh chống lại cái ác và giữ gìn sự thống nhất của quốc gia". Chủ tịch Hiệp hội VĐV Pháp Bernard Amsalem cũng lên tiếng kêu gọi tất cả các VĐV Pháp hãy "chia sẻ mất mát của gia đình các nạn nhân".

Trước đó vào ngày 8/1, Pháp đã tuyên bố quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân. Cờ Pháp ở tất cả các cơ quan công sở đều để rủ và đeo băng đen. Tại Paris, hàng nghìn người cúi đầu trong mưa khi tiếng chuông nhà thờ Notre Dame ngân vang. Những ngọn đèn trên tháp Eiffel vụt tắt. Mọi người thắp nến, vẫy băng rôn và thể hiện sự trân trọng đối với các nạn nhân. Các hoạt động tưởng niệm cũng được tổ chức tại châu Âu và nhiều nước trên thế giới.

Nước Pháp và cả thế giới vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau vụ khủng bố nhằm vào tòa soạn báo biếm họa Charlie Hebdo ngay tại thủ đô Paris. Ba tay súng tự xưng là thành viên Al-Qeada xông vào trụ sở tòa báo vào ngày 7/1 xả súng khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có Tổng Biên tập Stephane Charbonnier, và 10 người khác bị thương.

Một nghi phạm đã ra trình diện trước cảnh sát và tuyên bố có bằng chứng ngoại phạm, trong khi hai kẻ còn lại đang bỏ trốn. Ngày hôm qua, Pháp đã huy động 88.000 cảnh sát để truy bắt những kẻ đã gây ra tội ác tày trời.

Tuần báo châm biếm Charlie Hebdo thường có cách nhìn nhận gây nhiều tranh cãi về các sự kiện. Trước đây, vào tháng 11/2011, tạp chí này từng bị tấn công, một ngày sau khi đăng tải bức tranh biếm họa đấng tiên tri Mohammad.

K.Đ
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm