Từ nỗi lo của bầu Đức

23/07/2014 14:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi hướng tới các thị trường châu Âu, hoặc thấp nhất cũng là Nhật Bản, Hàn Quốc chứ không phải thị trường quốc nội, cho các sản phẩm đầu ra của Học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG. Tỷ lệ ăn chia cũng được quy định rõ ràng”, ngày động thổ Học viện ở Hàm Rồng (năm 2007), ông chủ Đoàn Nguyên Đức đã tuyên bố đầy tự tin như thế.

“Tôi sẽ cho họ học Đại học và đồng thời đào tạo chuyên sâu thêm 3, 4 năm nữa, sau khi các lứa cầu thủ tốt nghiệp hệ phổ thông. Song chắc chắn, tôi sẽ không xua họ đá V-League?! Những người này sẽ chỉ làm nhiệm vụ quốc gia, từ U19 Việt Nam, U23 và cao hơn nữa là ĐT Việt Nam”, một tuyên bố mới đây của bầu Đức.

Dù đã giảm nhiều khẩu khí (sau khi chứng kiến đủ các thất bại của U19 Việt Nam mà nòng cốt là “những đứa trẻ của Học viện”, với năng lực cạnh tranh hữu hạn), song rõ ràng, ông chủ tối thượng của HA.GL vẫn có ý vun vén và bảo vệ các cầu thủ mà Học viện của ông đào tạo ra. Nghe có vẻ hơi cố chấp, song bầu Đức có lý do để theo đuổi điều đó.

Ý tưởng xâm nhập thị trường Âu châu hay Đông Bắc Á cho đến thời điểm này xem như đã thất bại với HA.GL Arsenal JMG. Nhưng việc ông Đức không xua quân đá V-League để tìm kiếm danh hiệu (cho ít nhất HA.GL của ông) không phải bởi ông bầu này sợ bị tổn thương, mà mối lo về môi trường thiếu lành mạnh ở các giải quốc nội mới là cốt lõi.

Chúng ta, những người có chút am tường về bóng đá đều biết rằng một ĐT trẻ, dù tài năng đến mấy, cấp tiến đến mấy, nếu không kinh qua các giải bóng đá chuyên nghiệp (trong hoặc ngoài nước), không va đập, mà chỉ tập huấn và tập huấn thì khó có thể phát triển lên tầm cao, chứ đừng viển vông chuyện đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup.

Đã biết tại sao chim sợ cành cong rồi, song đó không còn là chuyện riêng của bầu Đức, của Học viện bóng đá HA.GL Arsenal nữa, mà là vấn đề của cả nền bóng đá.   

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm