Từ Nefertiti đến Alexander Đại đế - Những ngôi mộ cổ hiện vẫn là bí ẩn (Phần 2)

13/11/2022 07:45 GMT+7 | Văn hoá

Từ Nefertiti đến Alexander Đại đế - Những ngôi mộ cổ hiện vẫn là bí ẩn (Phần 2)

Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện ra một đường hầm ngầm bên dưới một ngôi đền Ai Cập, mà họ tin rằng có thể dẫn đến lăng mộ đã mất từ lâu của Cleopatra - một trong những nữ hoàng nổi tiếng nhất trong lịch sử.

Dưới đây là những ngôi mộ cổ vẫn chưa được tìm thấy sau hàng nghìn năm được yên nghỉ.

Ankhesenamun

Ankhesenamun là con gái thứ 3 trong số 6 người con gái được biết đến của Pharaoh Ai Cập Akhenaten và vợ Nefertiti, và là vợ của Tutankhamun.

Mặc dù đã kết hôn, Ankhesenamun và Tutankhamun là anh em cùng cha khác mẹ; họ có cùng cha, Akhenaten, nhưng có mẹ khác nhau.

Vào năm thứ 9 dưới triều đại của mình, khoảng 18 tuổi, Tutankhamun đột ngột qua đời, để lại Ankhesenamun – lúc đó 21 tuổi - một mình và không có người thừa kế.

Sau đó, bà kết hôn với Ay, người trị vì từ năm 1327 đến năm 1323 trước Công nguyên, nhưng sau cái chết của Ay, Ankhesenamun biến mất khỏi hồ sơ lịch sử.

Năm 2010, các xét nghiệm ADN trên hai xác ướp được tìm thấy trong lăng mộ KV21 ở Thung lũng các vị vua ở Ai Cập cho thấy một trong hai xác ướp là mẹ của cặp song sinh được tìm thấy trong lăng mộ của Tutankhamun, và đó là Ankhesenamun. Tuy nhiên, không có đủ dữ liệu để thực hiện nhiều hơn một nhận dạng dự kiến.

(Bài đăng thứ Bảy 12/11) Từ Nefertiti đến Alexander Đại đế - Những ngôi mộ cổ hiện vẫn là bí ẩn (Phần 2) - Ảnh 2.

Mảnh điêu khắc được cho là của Ankhesenamun, Bảo tàng Brooklyn (Mỹ)

Mặc dù chúng ta không biết nhiều về sự xuất hiện của Ankhesenamun ngoài những hình tượng bằng vàng, có thể đã được các nhà điêu khắc cổ đại làm cho quyến rũ, nhưng chúng dường như thể hiện một người phụ nữ thanh lịch và xinh đẹp.

Alexander Đại đế

Alexander III, thường được gọi là Alexander Đại đế, là vua của Macedon, nhà nước ở phía Bắc Hy Lạp cổ đại từ năm 336 đến năm 323 trước Công nguyên - và ngày nay được coi là một trong những chỉ huy quân sự thành công nhất trong lịch sử.

Alexander III của Macedon sinh ra ở Pella, cố đô của Macedonia vào tháng 7 năm 356 trước Công nguyên. Ông qua đời tại Babylon vào tháng 6 năm 323 trước Công nguyên.

(Bài đăng thứ Bảy 12/11) Từ Nefertiti đến Alexander Đại đế - Những ngôi mộ cổ hiện vẫn là bí ẩn (Phần 2) - Ảnh 3.

Các lực lượng của Alexander Đại đế (356-323 trước Công nguyên) được mô tả chiến đấu với rajah Porus của Ấn Độ (hoạt động năm 327-315 trước Công nguyên) trên bờ sông Hydaspes, (nay là sông Jhelum ở Pakistan)

Alexander đã dẫn đầu một đội quân băng qua các lãnh thổ Ba Tư ở Tiểu Á, Syria và Ai Cập tuyên bố chủ quyền vùng đất này khi ông rời đi. Chiến thắng vĩ đại nhất của ông là trong trận Gaugamela, nay là miền Bắc Iraq, vào năm 331 trước Công nguyên, và trong chuyến hành trình qua các lãnh thổ Ba Tư này, ông được cho là chưa bao giờ chịu thất bại.

Sau trận chiến này ở Gaugamela, Alexander dẫn quân của mình đi thêm 17.700km, thành lập hơn 70 thành phố và tạo ra một đế chế trải dài trên ba lục địa, bao phủ từ Hy Lạp ở phía Tây, đến Ai Cập ở phía Nam, Danube ở phía Bắc và Punjab của Ấn Độ ở phía Đông.

Chưa hề bị đánh bại trong trận chiến, ông đã tạo ra một đế chế rộng lớn trải dài từ Hy Lạp đến Ấn Độ trước khi chết ở Babylon vào năm 323 trước Công nguyên khi mới 32 tuổi.

Sau cái chết của Alexander, thi thể của ông ban đầu được chôn cất ở Memphis, Ai Cập, trước khi được cải táng và chuyển đến Alexandria vào cuối thế kỷ 4 hoặc đầu thế kỷ 3.

Giờ đây, Alexandria thường được coi là vị trí thực sự của lăng mộ Alexander Đại đế, mặc dù chính xác nơi nào vẫn còn là một bí ẩn. Hơn 100 nỗ lực chính thức đã được tiến hành để tìm ra nó.

Năm 2021, một quan chức Ai Cập tuyên bố lăng mộ của Alexander Đại đế nằm ở Siwa Oasis, một khu đô thị gần biên giới Libya với Ai Cập, mặc dù bất kỳ bằng chứng nào về tuyên bố này đều không được xác minh.

Nguyên nhân cái chết của Alexander Đại đế cũng là một điều bí ẩn, mặc dù các giả thuyết bao gồm sốt, nhiễm trùng, nghiện rượu, giết người và thậm chí là chứng rối loạn thần kinh Hội chứng Guillain-Barré (GBS), theo một bài báo năm 2018 trên Bản tin Lịch sử Cổ đại.

Ngôi mộ được trang bị xa hoa của cha Alexander, Philip II, được phát hiện vào cuối những năm 1970.

Attila The Sun

Attila the Hun, được coi là một trong những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử thế giới, là người cai trị người Huns (dân tộc du mục ở Trung Á và Đông Âu) từ năm 434 sau Công nguyên cho đến khi ông qua đời vào năm 453.

Còn được gọi là "Tai họa của Chúa", ông bắt đầu thời kỳ cai trị của mình bằng cách tàn sát các bộ tộc Goth ở Đức và Áo ngày nay, sau đó tấn công Đế chế La Mã thịnh vượng.

Atilla đã cai trị các vùng lãnh thổ từ Đức đến Biển Caspi trong gần 20 năm, nhưng ông đã đạt đến kết cục không rõ ràng vào giữa tuổi 40 vào tháng 3 năm 453.

Vào đêm tân hôn của mình, ông đã uống rất nhiều và bất tỉnh trước khi ngạt thở đến chết hoặc do chảy máu mũi. Cũng có suy đoán rằng người vợ mới của ông, Ildico, đã sát hại chồng mình.

(Bài đăng thứ Bảy 12/11) Từ Nefertiti đến Alexander Đại đế - Những ngôi mộ cổ hiện vẫn là bí ẩn (Phần 2) - Ảnh 5.

Attila (406 - 453), được miêu tả vào khoảng năm 450 sau Công nguyên. Ông được coi là một trong những nhà cai trị quyền lực nhất trong lịch sử thế giới

Một lần nữa, điều gì đã xảy ra với thi thể của ông và ngày nay nó nằm ở đâu vẫn chưa được biết, mặc dù nguồn tài liệu duy nhất còn sót lại về đám tang của ông cho thấy lăng mộ của ông phù hợp với một vị vua.

Jordanes, một nhà văn cổ từ thế kỷ 6, cho biết Attila được chôn cất trong quan tài ba người - quan tài trong cùng làm bằng vàng, quan tài giữa làm bằng bạc và quan tài ngoài cùng làm bằng sắt.

László Veszprémy, giáo sư tại Đại học Công giáo Pázmány Péter ở Budapest, nói với Live Science vào đầu năm nay rằng mộ của Attila có thể nằm ở Puszta của Hungary (còn được gọi là Đồng bằng lớn của Hungary),

Thành Cát Tư Hãn

Thành Cát Tư Hãn (1162 - 1227), người sáng lập tàn bạo của Đế chế Mông Cổ, đã tạo ra một nhà nước quân sự xâm lược các nước láng giềng và mở rộng khắp châu Á, gây ra cái chết của khoảng 40 triệu người trong quá trình này.

Ông đã sinh ra hàng trăm đứa con trên khắp lãnh thổ của mình. Một số nhà khoa học cho rằng ông có 16 triệu hậu duệ nam còn sống đến ngày nay.

Vào thời điểm Thành Cát Tư Hãn mất vào tháng 8 năm 1227, Đế chế Mông Cổ đã bao phủ một phần rộng lớn của Trung Á và Trung Quốc.

(Bài đăng thứ Bảy 12/11) Từ Nefertiti đến Alexander Đại đế - Những ngôi mộ cổ hiện vẫn là bí ẩn (Phần 2) - Ảnh 6.

Thành Cát Tư Hãn

Tổng cộng, Thành Cát Tư đã chinh phục gần 4 lần vùng đất của Alexander Đại đế. Ông vẫn được tôn kính ở Mông Cổ và một số vùng của Trung Quốc.

Sau khi qua đời vì một cơn bạo bệnh đột ngột vào năm 1227 ở tuổi 72, nhà lãnh đạo Mông Cổ được chôn cất tại một địa điểm bí mật chưa được khám phá.

Theo truyền thuyết, Thành Cát Tư Hãn được chôn cất ở đâu đó bên dưới thảo nguyên đầy bụi ở Đông Bắc Mông Cổ, được chôn ở một nơi bí mật đến nỗi bất cứ ai phạm vô tình gặp phải đám tang của ông đều bị xử tử ngay tại chỗ.

Phúc Quyên (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm