World Cup ngày 13/6: 58 cầu thủ sinh nhật ở World Cup 2014. Chicharito dự bị trận gặp Cameroon

13/06/2014 14:57 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Xin được gửi tới độc giả những tin tức mới nhất về World Cup 2014.

* 58 cầu thủ sẽ thổi nến mừng sinh nhật trong dịp World Cup

Theo số liệu của FIFA, 58 cầu thủ tham dự World Cup 2014 sẽ thổi nến ăn mừng sinh nhật trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Trong số đó, Mauricio Isla (kỷ niệm tròn 26 tuổi) của Chile, và Eugene Galekovic (33 tuổi) của Australia, kỷ niệm ngày sinh đúng vào ngày diễn ra trận khai mạc giữa đội chủ nhà Brazil và Croatia (ngày 12/6).

Cầu thủ cao tuổi nhất của giải là thủ môn Faryd Mondragón của tuyển Colombia - anh sẽ tròn 43 tuổi vào ngày 21/6. Trong khi đó, siêu sao người Argentina Lionel Messi - hiện là cầu thủ đắt giá nhất thế giới - sẽ kỷ niệm ngày chào đời vào ngày 24/6. Trong trường hợp được vào sân, Mondragón sẽ trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất có mặt trên sân cỏ trong lịch sử các vòng chung kết bóng đá thế giới, phá kỷ lục của Roger Milla được thiết lập khi lão tướng người Cameroon này tham gia trận gặp Nga năm 1994 khi ở độ tuổi 42 tuổi và 1 tháng.

Trong khi đó, John Mensa (đội tuyển Ghana) và Guillermo Ochoa (Mexico) sẽ kỷ niệm ngày sinh đúng vào ngày trận chung kết (13/7). Tuy nhiên khó có khả năng các cầu thủ này được hưởng niềm vui kép vì các đội của họ không phải là ứng cử viên cho trận quyết định.

* Chỉ 11 cầu thủ tham dự World Cup 2014 chơi bóng tại Brazil

Trong số 736 tuyển thủ đang so giày tại World Cup 2014 tại Brazil, chỉ có 11 cầu thủ chơi bóng tại "Xứ sở Samba". Con số thống kê này xác nhận một thực tế là các ngôi sao sân cỏ tiếp tục chọn châu Âu là đích đến trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires dẫn số liệu của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết 562 cầu thủ (76%) đầu quân tại các câu lạc bộ ở châu Âu, trong đó 120 cầu thủ (trên 20%) chơi bóng ở Anh, 85 người chơi tại Italy, 74 cầu thủ chơi tại Đức, 65 tại Tây Ban Nha và 47 tại Pháp.

Tương tự trường hợp của Brazil, nước láng giềng Argentina - một cường quốc bóng đá khác tại Nam Mỹ - cũng xuất khẩu hầu hết các hảo thủ, vì vậy chỉ có 7 cầu thủ bảo vệ sắc áo của các CLB ở "Xứ sở Tango" có mặt tại World Cup, trong đó 3 cầu thủ mang quốc tịch Argentina (chơi bóng tại Boca và Newell´s), và 4 cầu thủ người Colombia (khoác áo của River và San Lorenzo).

Thống kê của FIFA cũng cho thấy chỉ có 259 cầu thủ (35,1%) tham dự bữa tiệc túc cầu tại Brazil thi đấu tại tổ quốc của mình. Nga là đội tuyển duy nhất tất cả các cầu thủ chơi bóng trong nước. Đứng sau danh sách là Anh (22/23 và Italy (20/23). Ngược lại, có 4 đội chỉ có một cầu thủ chơi bóng trong nước: Bosnia và Herzegovina, Bờ biển ngà, Ghana và Uruguay. 

Trong khi đó, Anh có nhiều CLB cung cấp cầu thủ cho World Cup 2014 nhất, với 28 CLB, xếp trên Đức (21), Pháp và Italy (19), Tây Ban Nha (17), Thổ Nhĩ Kỳ (13), Mexico và Nga (12)… CLB cung cấp nhiều cầu thủ cho sự kiện bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh đang diễn ra tại Brazil là Bayern Muenchen (Đức), với 15 cầu thủ; xếp trên Manchester United (Anh - 14 cầu thủ); FC Barcelona (Tây Ban Nha -13 cầu thủ); Chelsea (Anh), Juventus (Italia), Real Madrid (Tây Ban Nha), Napoli (Italia) (mỗi đội 12 cầu thủ); Arsenal (Anh), Liverpool (Anh), Manchester City (Anh), Paris St Germain (Pháp) (mỗi đội 10 cầu thủ).

Chichario phải ngồi ghế dự bị trong trận gặp Cameroon

Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Mexico Miguel Herrera đã công bố đội hình xuất phát cho cuộc đối đầu với "những chú sư tử bất khuất" Cameroon tại thành phố Natal vào tối nay 13/6. Tuy nhiên, ngôi sao được chú ý nhất trong tuyển Mexico là "Hạt đậu nhỏ" Javier 'Chicharito' Hernandez sẽ không được tung ra sân ngay từ đầu trận, mà thay vào đó là bộ đôi đang thi đấu khá thành công Oribe Peralta và Giovani dos Santos.

Chicharito vừa trải qua một mùa giải đáng thất vọng cùng CLB Manchester United (Anh). Anh có tổng cộng 24 lần ra sân, trong đó với 18 lần ra sân là từ băng ghế dự bị, và chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng.

Để lý giải cho việc gạt Chicharito lại vị trí dự bị, HLV Herrera cho biết: "Hiện Oribe Peralta và Giovani dos Santos đang rất ăn ý trên hàng công của Mexico". Ngoài ra, ông Herrera cũng chọn thủ môn Guillermo Ochoa hiện đang thi đấu cho CLB Ajacco vào đội hình xuất phát, thay vì hai thủ môn Jose Corona và Alfredo Talavera.

Mexico đến với Vòng chung kết World Cup 2014 sau một chiến dịch thi đấu vòng loại khá tệ hại. Đội tuyển Mexico chỉ kết thúc ở vị trí thứ tư trong nhóm các đội thuộc khu vực CONCACAF và phải cần đến chiến thắng trong trận play-off cuối cùng trước New Zealand để giành lấy tấm vé đến Brazil.

Mặc dù vậy, đội hình Mexico hiện tại có tới 10 cầu thủ từng tham gia vào trận chung kết Olympic 2012. Ở trận đấu đó, Mexico đã đánh bại Brazil để giành Huy chương Vàng. Tại bảng A World Cup 2014, ngoài Cameroon, Mexico sẽ còn phải đối đầu với đội chủ nhà Brazil và Croatia.

* Hậu vệ Lichtsteiner: Thụy Sĩ không được phép tự mãn

Hậu vệ người Thụy Sĩ Stephan Lichtsteiner cho rằng đội tuyển của anh không được phép tự mãn và cần phải tạm thời quên đi thành tích ấn tượng ở vòng đấu loại để tập trung toàn lực cho các trận đấu sắp tới ở Vòng chung kết World Cup 2014.

Nhận xét về đối thủ sắp tới của Thụy Sĩ là đội tuyển Ecuador, Lichtsteiner cho biết: "Ecuador là đội bóng khá tốt và có kỹ thuật cao. Tôi tin rằng họ thi đấu rất tốt. Nhiều người cho rằng bảng E là bảng đấu nhẹ nhàng nhất bởi vì họ không biết rõ thực lực các đội bóng".

Thụy Sĩ đã trải qua chiến dịch vòng loại World Cup 2014 một cách ấn tượng khi không để thua một trận nào. Thành công này giúp Thụy Sĩ vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA và giành một suất trong nhóm 8 đội hạt giống trong lễ bốc thăm tháng 12/2013.

Hậu vệ 30 tuổi cho rằng đội bóng quê hương anh đã rút ra được bài học kể từ kỳ World Cup gần nhất. Năm đó, Thụy Sĩ bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trước Tây Ban Nha nhưng sau đó đã bị loại bởi trận thua 0-1 trước Chile cùng với trận hòa không bàn thắng trước Honduras./.

* HLV Loew cảnh báo mối đe dọa từ Ronaldo

Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Đức Joachim Loew cảnh báo "Cỗ xe tăng" không được để Christiano Ronaldo tự do tung tác trong trận đối đầu giữa hai đội tại bảng G diễn ra vào ngày 16/6.

Tuy vừa trở lại sau chấn thương đầu gối, nhưng ngôi sao của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha đã góp công lớn vào chiến thắng 5-1 của đội bóng trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup - gặp CH Ireland. Huấn luyện viên Joachim Loew cho biết ngay cả khi cầu thủ hiện đang chơi cho câu lạc bộ Real Madrid này mới chỉ hồi phục khoảng 50% thể lực, anh cũng có thể khiến cho Die Manschaft gặp không ít khó khăn khi hai đội đối đầu tại Salvador. Ông Loew chia sẻ: "Nếu để cho Ronaldo giành quyền kiểm soát bóng và tận dụng tốc độ, sẽ rất khó để chúng tôi có thể ngăn cản cậu ta".

HLV trưởng đội tuyển Đức cho rằng Bồ Đào Nha sở hữu một đội hình có chiều sâu và nhiều cầu thủ tài năng để đưa đội tuyển quốc gia vượt qua vòng play-off đến Brazil. Tại vòng loại, Bồ Đào Nha đã để mất tấm vé đến thẳng vòng chung kết World Cup 2014 vào tay đội tuyển Nga. Trả lời về lối chơi của hai đội trong trận đấu sắp tới, ông Loew nói rằng: "Bồ Đào Nha có thể sử dụng lối chơi phòng ngự phản công trong khi chúng tôi có thể sẽ giành lấy tối đa thời gian kiểm soát bóng".

Trong trận đấu gặp Bồ Đào Nha, nhiều khả năng tiền vệ Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, Mesut Ozil và tiền đạo Miroslav Klose sẽ được lựa chọn ra sân ngay từ đầu.

* Franck Ribery lẽ ra có thể vẫn còn cơ hội thi đấu tại World Cup

Theo bác sĩ của đội tuyển Pháp, cầu thủ ngôi sao Franck Ribery đáng ra vẫn có thể thi đấu tại World Cup 2014 nếu như anh chấp nhận sớm tiêm thuốc giảm đau.

Cách đây một tuần, cầu thủ hiện đang chơi cho câu lạc bộ (CLB) Bayern Munich đã buộc phải nói lời chia tay World Cup do chấn thương dai dẳng ở vùng lưng. Theo bác sĩ Franck Le Gall, Ribery có thể vẫn được chơi tại World Cup nếu như đội tuyển Pháp lắng nghe ông hơn là tìm đến các bác sĩ khác. "Các cầu thủ thường xuyên gặp phải những vấn đề liên quan đến chấn thương hàng năm. Chúng tôi đã có thể lựa chọn việc tiêm thuốc giảm đau ngay từ đầu nhưng ban lãnh đạo đội tuyển không đồng ý", bác sĩ Le Gall cho biết, "Thời gian trôi qua, Ribery đã không thể đối phó với cơn đau được nữa ngay cả khi sử dụng thuốc".
Thay vì nghe theo chỉ định của bác sĩ Le Gall, Ban lãnh đạo đội tuyển Pháp đã đưa Ribery đến với Giáo sư Saillant để tìm biện pháp điều trị. Giáo sư Saillant là một chuyên gia có kinh nghiệm và là người đã từng chữa trị cho ngôi sao rugby Dan Carter và tay đua công thức công thức I Michael Schumacher, nhưng ông đã không thể giúp Ribery vượt qua cơn đau.

Bác sĩ Le Gall nói rằng: "Ribery đã gặp phải chứng đau lưng trong khoảng một vài tuần trước. Ngôi sao của đội tuyển Pháp được cho nghỉ 3 tuần nhưng rồi lại thi đấu một trận mà lẽ ra anh ấy không nên tham gia (trận chung kết Cúp Quốc gia Đức)". Ở trận đấu đó, Ribery vào sân từ băng ghế dự bị rồi tái phát chấn thương và phải rời sân.

Theo bác sĩ Le Gall, Ribery sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng từ 6-8 tuần. Anh sẽ bình phục chấn thương trước khi mùa giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga khởi tranh.

* Nhật Bản đón chào sự trở lại của thủ quân Hasebe.

Quá trình chuẩn bị của đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2014 đã đón nhận thông tin khá tích cực khi thủ quân Makoto Hasebe đã có thể ra sân trở lại. Trong hai trận đấu giao hữu gần đây nhất của Nhật Bản với Costa Rica và Zambia, Hasabe đã không thể tham dự vì cầu thủ hiện đang thi đấu cho CLB Eintract Frankfurt đang trong quá trình điều trị sau khi phẫu thuật gối.

Hồi tháng Giêng vừa qua, tiền vệ Hasebe đã dính chấn thương trong trận giao hữu giữa Eintract Frankfurt và Steaua Bucharest. Sau đó, thủ quân của đội tuyển Nhật Bản đã phải trải qua hai ca phẫu thuật trước khi có thể ra sân trở lại trong trận đấu cuối cùng của Eintract Frankfurt với Nuremberg mùa giải vừa qua.
Khi trở lại đội tuyển tập trung cho World Cup 2014, HLV Alberto Zaccheroni của tuyển Nhật Bản đã yêu cầu các trợ lý chuẩn bị một số giáo án để kiểm tra tình trạng thể lực của Hasebe, hạn chế tối đa khả năng tiền vệ này tái phát chấn thương.

Ngoài Hasabe, Nhật Bản cũng chào đón sự trở lại của hậu vệ Gotoku Sakai.

Rooney nắn gân tuyển Italy trước đại chiến

Trước trận bóng đỉnh cao giữa Anh và Italy, tiền đạo Wayne Rooney đã có những phát biểu mạnh mẽ về sức mạnh của đội tuyển Anh dưới thời HLV Roy Hogdson. Trong lần chạm trán gần nhất, tuyển Anh đã thua Italy trong loạt sút phạt 11m ở Tứ kết Euro 2012. Song theo Rooney, với sức mạnh của các cầu thủ trẻ tài năng, Anh đủ sức phục thù Italy khi hai đội đối đầu ở World Cup 2014.


Rooney không ngán Italy

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, Rooney tuyên bố: “Đây là đội hình tốt nhất của đội tuyển Anh mà tôi từng góp mặt. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, những người mang đến cho toàn đội năng lượng và sự hứng khởi. Khi chúng tôi với nhịp độ cao trên sân, tôi tin rằng Italy sẽ gặp khó khăn. Serie A bây giờ không còn tính cạnh tranh cao như giải ngoại hạng Anh. Kể cả khi phải chạm trán với AC Milan thời còn Nesta và Maldini, chúng tôi cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho họ khi chơi với nhịp độ cao. Nếu duy trì được sự tập trung và đảm bảo chiến thuật, Anh sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Italy”.

Theo giới chuyên gia, vai trò của Rooney trong trận đấu tới với Italy sẽ rất quan trọng. Nhiều khả năng HLV Hogdson sẽ để cho tiền đạo của Manchester United đá lùi để hạn chế khả năng điều nhịp và phân phối bóng của Andrea Pirlo. Ngoài ra, trận đấu tới cũng sẽ là cơ hội để Rooney đập tan những chỉ trích nhằm vào tình trạng thể lực và phong độ của anh thời gian qua. Dù luôn có suất đá chính tại Manchester United và tuyển Anh nhưng số bàn thắng và mức độ ảnh hưởng trên sân của Rooney vẫn chưa làm thỏa mãn người hâm mộ trong mùa bóng vừa qua.

 Tiền đạo Tevez ấm ức vì không được tới Brazil

Không hài lòng với quyết định bị gạt khỏi danh sách tuyển Argentina dự World Cup 2014, tiền đạo Carlos Tevez tuyên bố tẩy chay giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra tại Brazil.

Trong cuộc họp báo diễn ra tại thủ đô Buenos Aires, tiền đạo Tevez cho biết mình bị tổn thương trước quyết định của HLV Alejandro Sabella, đồng thời khẳng định anh sẽ dành thời gian cho gia đình trong thời gian này. Anh cho biết: “Tôi sẽ không xem bất cứ trận đấu nào. Tôi không quan tâm đến điều gì đang diễn với đội tuyển Argentina hay kỳ World Cup này. Tôi sẽ chơi golf và tận hưởng quãng thời gian nghỉ trước mùa bóng mới sắp đến”.

Cũng trong cuộc họp báo, Tevez đã phủ nhận cáo buộc từ huyền thoại bóng đá Diego Maradona rằng anh bị loại khỏi đội tuyển vì những bất đồng với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina Julio Grondona và Giám đốc điều hành Carlos Bilardo. Tevez cho biết: "Tôi không có bất cứ vấn đề nào với Bilardo. Tôi không hiểu sao Diego Maradona lại đề cập đến vấn đề này. HLV Sabella có lý do của mình. Chúng ta không nên tìm kiếm vấn đề khi mà nó không thực sự có vấn đề. Đây chỉ đơn thuần là quyết định của huấn luyện viên trưởng đội tuyển".

Kể từ khi đá hỏng quả phạt đền trong trận Tứ kết giữa Argentina và Uruguay, tiền đạo Tevez đã không còn được HLV Sabella trọng dụng. Dù 19 bàn thắng của tiền đạo này đã góp phần giúp CLB Juventus đăng quang mùa bóng vừa qua, song trên phương diện đội tuyển, Tevez luôn xếp sau những ngôi sao khác như Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Sergio Aguero, Ezequiel Lavezzi và Rodrigo Palacio./.

Đội tuyển Đức không quan tâm đến Ronaldo

Đội trưởng đội tuyển Đức Philipp Lahm cho biết các cầu thủ Đức không quá quan tâm đến sự có mặt của Cristiano Ronaldo, cầu thủ đạt danh hiệu Quả bóng Vàng 2013 của FIFA, khi "cỗ xe tăng" gặp đội tuyển áo màu bã trầu trong trận trận mở màn Bảng G vào ngày 16/6 (theo giờ Việt Nam) tới.


Lahm cho biết các cầu thủ Đức không quá quan tâm đến sự có mặt của Ronaldo

Mặc dù thừa nhận CR7 là cầu thủ xuất sắc, nhưng thủ quân của Bayern Munich cho rằng việc siêu sao Real Madrid xuất hiện trong trận thư hùng sắp tới sẽ không thể tạo ra sự khác biệt nào đối với người Đức. Hậu vệ 31 tuổi này tiết lộ huấn luyện viên Joachim Loew đã chuẩn bị rất kỹ mọi phương án cho trận đấu trong cả hai trường hợp Ronaldo có tham dự hay không.

Sau quá trình tích cực điều trị nhằm hồi phục chấn thương đầu gối và gân kheo, Ronaldo cùng với tiền vệ Raul Meireles và hậu vệ Pepe đã trở lại tập luyện nhằm chuẩn bị cho cuộc thư hùng sinh tử với đội tuyển Đức. Lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu này là tại Euro 2012 với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội tuyển Mannschaft. Thủ quân đội tuyển Đức hy vọng đội nhà sẽ tiếp tục giành thắng lợi như 2 năm trước nhằm tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh một trong xuất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Mexico đề cao vai trò của lão tướng Rafael Marquez

Mặc dù đã 35 tuổi nhưng trung vệ kỳ cựu Rafael Marquez vẫn là nhân tố quan trọng của đội tuyển Mexico tại World Cup năm nay. Theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mexico Miguel Herrera, sự góp mặt của cựu trung vệ FC Barcelona trong đội hình có ý nghĩa to lớn bởi Marquez không chỉ là hòn đá tảng trong hàng phòng ngự mà còn là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội.

Hai năm trước, Marquez suýt phải chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế sau 10 năm khoác áo đội tuyển quốc gia với hơn 120 trận. Tuy nhiên, việc chuyển đến thi đấu cho đội bóng Leon tại quê nhà năm 2013 đã giúp anh lấy lại được phong độ và có tên trong đội hình Mexico tham dự World Cup lần này.

Luis Garcia, cựu tiền đạo đội tuyển Mexico, cho rằng sự trở lại của Marquez là hết sức cần thiết vì anh là cầu thủ thông minh nhất và thủ lĩnh đích thực của "El Tri" (biệt danh của đội tuyển Mexico).

Chỉ 11 cầu thủ tham dự World Cup 2014 chơi bóng tại Brazil

Trong số 736 tuyển thủ đang so giày tại World Cup 2014 tại Brazil, chỉ có 11 cầu thủ chơi bóng tại "Xứ sở Samba". Con số thống kê này xác nhận một thực tế là các ngôi sao sân cỏ tiếp tục chọn châu Âu là đích đến trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires dẫn số liệu của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết 562 cầu thủ (76%) đầu quân tại các câu lạc bộ ở châu Âu, trong đó 120 cầu thủ (trên 20%) chơi bóng ở Anh, 85 người chơi tại Italy, 74 cầu thủ chơi tại Đức, 65 tại Tây Ban Nha và 47 tại Pháp.

Tương tự trường hợp của Brazil, nước láng giềng Argentina - một cường quốc bóng đá khác tại Nam Mỹ - cũng xuất khẩu hầu hết các hảo thủ, vì vậy chỉ có 7 cầu thủ bảo vệ sắc áo của các CLB ở "Xứ sở Tango" có mặt tại World Cup, trong đó 3 cầu thủ mang quốc tịch Argentina (chơi bóng tại Boca và Newell´s), và 4 cầu thủ người Colombia (khoác áo của River và San Lorenzo).

Thống kê của FIFA cũng cho thấy chỉ có 259 cầu thủ (35,1%) tham dự bữa tiệc túc cầu tại Brazil thi đấu tại tổ quốc của mình. Nga là đội tuyển duy nhất tất cả các cầu thủ chơi bóng trong nước. Đứng sau danh sách là Anh (22/23 và Italy (20/23). Ngược lại, có 4 đội chỉ có một cầu thủ chơi bóng trong nước: Bosnia và Herzegovina, Bờ biển ngà, Ghana và Uruguay.

Trong khi đó, Anh có nhiều CLB cung cấp cầu thủ cho World Cup 2014 nhất, với 28 CLB, xếp trên Đức (21), Pháp và Italy (19), Tây Ban Nha (17), Thổ Nhĩ Kỳ (13), Mexico và Nga (12)… CLB cung cấp nhiều cầu thủ cho sự kiện bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh đang diễn ra tại Brazil là Bayern Muenchen (Đức), với 15 cầu thủ; xếp trên Manchester United (Anh - 14 cầu thủ); FC Barcelona (Tây Ban Nha -13 cầu thủ); Chelsea (Anh), Juventus (Italia), Real Madrid (Tây Ban Nha), Napoli (Italia) (mỗi đội 12 cầu thủ); Arsenal (Anh), Liverpool (Anh), Manchester City (Anh), Paris St Germain (Pháp) (mỗi đội 10 cầu thủ).

Ai là người "ăn vạ" đầu tiên ở World Cup 2014?

Một sự cố đã xảy ra trong buổi lễ khai mạc World Cup 2014, khi một vũ công đã ngã xuống sân trong lúc đang biểu diễn. Trang Yahoo Sport đã bông đùa về sự cố trên khi giật tít: “Pha ăn vạ đầu tiên ở World Cup 2014, trước cả khi bóng lăn” và bình luận rằng nữ vũ công trên xứng đáng nhận 1 thẻ vàng bởi chẳng có ai ở gần cô ta.


HLV Felipe Scolari: Phạt penalty là chính xác

HLV Niko Kovac cho rằng trọng tài đã sai lầm khi cho đội tuyển Brazil hưởng quả penalty ở trận khai mạc World Cup 2014. Trọng tài nhận định Dejan Lovren (đội tuyển Croatia) đã phạm lỗi với Fred ở trong vòng cấm nên đã cho Brazil hưởng 1 quả 11m. “Nếu đó là 1 quả phạt đền, chúng ta nên ngừng chơi bóng đá ngay từ lúc này. Thay vào đó, hãy chơi bóng rổ. Thật là xấu hổ. Chúng ta đã nói về sự tôn trọng nhưng không có bất cứ sự tôn trọng nào cho Croatia cả”, HLV của đội tuyển Croatia phát biểu. HLV Kovac còn nhấn mạnh “đội tuyển Croatia có thể sẽ bỏ giải và về nước”.

HLV Kovac tiếp tục: “Tôi phải nói là trọng tài Yuichi Nishimura không đủ trình độ để bắt trận đấu vừa qua. Nếu như một trong tài không đủ sức để điều khiển trận khai mạc, cần phải tìm một trọng tài khác. 2,5 tỷ người theo dõi trận đấu đều biết đó không phải là một quả penalty”.

Cầu thủ Lovren của đội tuyển Croatia cho biết: "Tôi buồn đến mức muốn khóc. Mọi người đều nhìn thấy cách trọng tài điều khiển trận đấu, đây là một scandal cho FIFA. Chúng ta đã nói về sự tôn trọng. Những quan chức của FIFA đã đề cập về điều đó với chúng tôi và chuyện gì đã xảy ra ở trận đấu vừa qua? Tốt hơn là cúp vô địch nên được trao cho Brazil ngay lập tức".

HLV của đội tuyển Brazil, ông Felipe Scolari thì cho rằng đội tuyển của mình xứng đáng được hưởng quả phạt đền: “Hàng triệu người thấy đó không phải là tình huống xứng đáng bị penalty ư? Trọng tài đã chứng kiến tình huống đó và ông ấy là người đưa ra quyết định. Chúng tôi cũng nghĩ đó là một quả penalty. Tôi đã xem lại tình hống đó 10 lần và với tôi, nó đúng là 1 quả penalty.

Clip về tình huống Fred ngã trong vòng cấm của Croatia


Neymar tự hào về trận khai mạc World Cup

Neymar, cầu thủ đã ghi hai bàn ở trận khai mạc World Cup 2014 tỏ ra vui mừng với chiến thắng 3-1 của đội tuyển Brazil trước Croatia. Anh cũng hài lòng với màn trình diễn của mình: “Màn ra mắt của tôi ở World Cup 2014 tốt hơn những gì mà tôi đã tưởng tượng”. Neymar tâm sự về cú sút penalty: “Tôi muốn sút về bên trái. Pletikosa đã chạm tay vào bóng nhưng thật may khi tôi đã ghi bàn ở chấm phạt đền”.

HLV Del Bosque không bị phân tâm bởi vụ chuyển nhượng của Fabregas

CLB Barca đã chính thức xác nhận việc bán Cesc Fabregas cho Chelsea. HLV Del Bosque cho biết vụ chuyển nhượng này không ảnh hưởng tới việc lựa chọn đội hình của ông ở trận gặp đội tuyển Hà Lan sắp tới. “Các cầu thủ đều ở trạng thái tinh thần và thể lực cao nhất. Vụ chuyển nhượng của Cesc Fabregas sẽ không ảnh hưởng tới việc lựa chọn đội hình thi đấu. Tất cả các cầu thủ đều rất tập trung cho World Cup 2014”, ông Del Bosque phát biểu.

HLV Vicente del Bosque cho rằng vụ chuyển nhượng của Fabregas không làm đội tuyển Tây Ban Nha bị phân tâm

Chile vẫn muốn Vidal ra sân ở trận gặp Australia

Arturo Vidal đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối vào tháng trước và dự kiến sẽ bỏ lỡ trận mở màn của đội tuyển Chile tại World Cup 2014. Tuy nhiên HLV của đội tuyển Chile, Jorge Sampaoli vẫn mong Vidal bình phục để ra sân. “Chúng tôi sẽ quyết định những những giờ tới rằng Vidal sẽ ra sân hay không. Chấn thương của Vidal rất phức tạp. Bác sĩ vật lý trị liệu của cậu ấy đã làm việc phi thường và việc Vidal ra sân có khả năng rất cao sẽ xảy ra”, ông Jorge Sampaoli  cho biết.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm