Valencia thuyết phục Alba gia hạn hợp đồng: "Trói" xong rồi... bán?

12/05/2012 13:36 GMT+7 | Valencia

(TT&VH)- Nghe có vẻ phi lý nhưng lại không hề phi lý một chút nào. Valencia đang tiến hành một cách khẩn trương các kế hoạch đàm phán gia hạn hợp đồng với Jordi Alba. Khi thời hạn hợp đồng của hậu vệ cánh trái này chỉ còn một năm nữa, việc "trói"  Alba là nhiệm vụ hàng đầu mà đội bóng sân Mestalla cần phải hoàn tất càng sớm càng tốt.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Giữ hay bán, cứ "trói" trước đã

Mùa giải chưa kết thúc nhưng tương lai của Alba đã bấp bênh hơn bao giờ hết. Sự ra đi của HLV Unai Emery khiến cho cầu thủ được chính nhà cầm quân đã từng phát hiện và đưa anh lên một tầm cao mới như hiện nay dường như cũng không còn mặn mà với việc ở lại nữa. Trong bối cảnh đó, Barcelona và Manchester United là hai CLB vẫn đang âm thầm theo đuổi hậu vệ cánh trái được cho là hay nhất châu Âu hiện nay, nên Alba sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn về khả năng rời sân Mestalla. BLĐ của Valencia nhận thức được điều này nên việc phải gấp rút gia hạn hợp đồng với Alba là điều mà họ cần phải làm.

Một năm nữa, hợp đồng của Alba với Valencia sẽ hết hạn. Điều đó có nghĩa nếu bán anh ở thời điểm này, mức giá chuyển nhượng sẽ thấp hơn rất nhiều. BLĐ Valencia hiểu điều đó nên việc thuyết phục Alba gia hạn hợp đồng cũng là động thái để họ có thể thu được mức phí chuyển nhượng cao hơn (trong trường hợp Alba quyết định ra đi). Ở trường hợp ngược lại, nếu Alba tiếp tục gắn bó với "Los Che", thì đây cũng là động thái tri ân mà CLB muốn dành cho anh, một cầu thủ đã cống hiến rất nhiều cho đội bóng trong suốt thời gian vừa qua.



Jordi Alba- Ảnh Getty

Lúc này, khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu nữa, Alba cũng hiểu rằng anh cần phải sớm quyết định tương lai của mình ở sân Mestalla để có thể dồn cả sự tập trung cho Euro 2012, giải đấu quốc tế lớn đầu tiên trong sự nghiệp của hậu vệ 23 tuổi này. Nhưng để đưa ra được quyết định về tương lai không phải là một vấn đề dễ dàng. Với khả năng ra đi là gần như chắc chắn, Alba có thể sẽ nhất quyết không kí hợp đồng mới để nhận lời đề nghị hậu hĩnh từ phía đội bóng mà anh muốn tới. Nhưng làm như thế thì chẳng khác gì một động thái cắt đứt tình nghĩa. Là một cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo trẻ, Alba luôn coi Valencia như một gia đình thứ 2 của mình. Thế nên, trong thời gian tới, anh sẽ phải cân nhắc rất kĩ trước khi đưa ra quyết định.

Đã đến lúc chuẩn bị cho tương lai

BLĐ Valencia đã chính thức xác nhận Pellegrino sẽ là HLV mới của đội bóng. Nhà cầm quân trẻ này sẽ tiếp quản "Los Che" ngay sau trận đấu đêm nay và dù chưa chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Mestalla, Pellegrino cũng bắt đầu có những kế hoạch cho riêng mình bằng việc liệt kê một danh sách các mục tiêu chuyển nhượng mà Valencia cần phải "đi chợ" trong mùa Hè này.

Joao Pereira là cái tên đầu tiên mà Pellegrino muốn có. Đây có thể coi là chiến lược tăng cường cho vị trí hậu vệ cánh phải, nơi đang được coi là mắt xích yếu nhất trong bộ khung của "Los Che" mùa giải năm nay. Được biết, giám đốc điều hành Braulio Vazquez hiện đã bay sang Bồ Đào Nha để có những cuộc đàm phán với BLĐ của Sporting Lisbon, đội bóng chủ quản của Pereira. Trong trường hợp không có được hậu vệ có khả năng tấn công cực tốt này, Valencia sẽ tính đến hai phương án thay thế là Van der Wiel của Ajax và Azpilicueta, người đang khoác áo Marseille.

Bên cạnh đó, để đối phó với trường hợp Soldado, người tuyên bố đang được PSG theo đuổi, cũng sẽ ra đi, Valencia đang tính tăng cường thêm một tiền đạo nữa. Cái tên mà họ muốn có là Negredo của Sevilla. Ngoài ra, nếu có thể họ muốn đưa David Villa về lại Mestalla sau khi chứng kiến tiền đạo này đang có dấu hiệu sa sút ở Barcelona.

Trần Giáp

Con số:

107 Trong 3 năm khoác áo Valencia, Alba đã chơi tổng cộng 107 trận cho “Los Che” ở mọi đấu trường. Trong quãng thời gian này, anh ghi 6 bàn và có 7 đường kiến tạo.

3 Cho đến thời điểm này Alba mới chỉ có 3 trận khoác áo ĐT Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nhiều khả năng tại Euro 2012 tới đây, hậu vệ 23 tuổi này sẽ có một vị trí chính thức bên hành lang cánh trái của ĐKVĐ châu Âu.

01h00 ngày 13/05,  Real Sociedad – Valencia: Quà chia tay Emery

Real Sociedad đã chính thức trụ hạng thành công, Valencia cũng chính thức có tấm vé trực tiếp dự Champions League mùa tới nên trận chiến ở Anoeta đêm nay về cơ bản chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Tuy nhiên, các cầu thủ Valencia vẫn muốn có 3 điểm. Họ muốn kết thúc mùa giải bằng một chiến thắng và quan trong hơn là muốn có một món quà chia tay ý nghĩa nhất với HLV Unai Emery.

Sau 4 năm gắn bó, nhà cầm quân 40 tuổi này đã thành công trong việc xây dựng lên một Valencia đồng đều và giàu sức chiến đấu. Cũng nhờ sự dẫn dắt của ông, một số những cầu thủ trẻ như Soldado hay Alba được nâng lên tầm cao mới. Tuy nhiên, cơn khát danh hiệu của chủ tịch Llorente khiến Emery cảm thấy ngột ngạt sau mùa bóng thứ 4 “Los Che” trắng tay. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến quyết định ra đi tìm thử thách mới của nhà cầm quân này. Đích đến tiếp theo của Emery sẽ là CSKA Moskva và đêm nay sẽ là trận đấu cuối cùng của ông với cương vị là “thuyền trưởng” của Valencia.

Một chiến thắng vì thế cũng là món quà tri ân mà toàn đội “Los Che” muốn dành tặng ông thầy trẻ của mình.

Dự đoán: 1-3

Đội hình dự kiến:

Sociedad: Bravo – Llorente, Ansotegi, Demidov, Bella – Agirretxe, Aranburu, Prieto, Zurutura, Vela - Grizemann.

Valencia: Guiata – Barragan, Rami, Costa, Alba – Albelda, Topal, Hernadez, Jonas, Piatti - Soldado.





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm