Valencia khủng hoảng: Thua thảm, sa thải HLV, CĐV nổi loạn

03/12/2012 09:23 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại 0-4 trên sân Malaga cuối tuần trước là một cú “manita” đau đớn nữa, khi Valencia thua sốc 2-5 trước Real Sociedad ngay tại Mestalla dù đội trưởng Roberto Soldado mở tỷ số trước.

HLV Mauricio Pellegrino bị sa thải sau những kết quả thi đấu nghèo nàn.

Nỗi đau ấy đã vượt quá sức chịu đựng của các cổ động viên. Khoảng 400 người đã bao vây bên ngoài sân Mestalla để hô khẩu hiệu chống Llorente cũng như các cầu thủ: “Cút đi Llorente”, “lũ cầu thủ ăn hại”, “các người không xứng đáng”… Không dừng lại ở đó, hai CĐV đeo mặt nạ còn ném pháo sáng vào cổng vào khu V.I.P trên sân Mestalla. Đây là lần đầu tiên Llorente bị xua đuổi sau 3 năm rưỡi nắm quyền điều hành “Los Che”.

Tới buổi tập sáng Chủ nhật, khoảng hơn 20 CĐV cũng tập trung bên ngoài sân tập Paterna. Họ yêu cầu được nói chuyện với các cầu thủ nhưng CLB từ chối với lý do “không có thời gian”. Cảnh sát đã phải can thiệp để giải tán đám đông.

Để xoa dịu sự giận dữ của khán giả, quyết định sa thải HLV Mauricio Pellegrino lập tức được đưa ra dù trước đó nhà cầm quân người Argentina vẫn nói cứng: “Trong bóng đá tôi chẳng sợ bất cứ điều gì”. Cựu hậu vệ Salvador Marco (thường được gọi với biệt danh Voro) sẽ là HLV trưởng tạm quyền trước khi Valencia tìm được thuyền trưởng mới. “Chúng tôi đang thay đổi cách nhìn, và chúng tôi quyết định sa thải Mauricio Pellegrino,'' chủ tịch Manuel Llorente nói. Quyết định này khẳng định sự thất bại của Llorente khi quyết định gạt bỏ Unai Emery và bổ nhiệm Pellegrino vào cuối mùa giải trước. Nhưng chừng đó chưa thể làm dịu sự giận dữ của các hinchas. Chỉ có sự ra đi của ông chủ tịch 60 tuổi này mới chấm dứt sự căm phẫn của người hâm mộ.

Về phía Pellegrino, HLV 41 tuổi cho rằng việc sa thải ông sau 2 trận thua là “không công bằng” bởi Valencia trước đây từng thua 4-5 trận liên tiếp dưới thời Benitez hoặc Hector Cuper nhưng không ai bị đuổi việc. “Chúng tôi chỉ kém mục tiêu (tốp 4) có 4-5 điểm, đã giành được vé vào vòng 1/8 Champions League cũng như Cúp Nhà Vua,” cựu trợ lý HLV Inter và Liverpool phát biểu trước khi dọn hành lý ra đi.

H.TRINH
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm