Valencia giải mã “hiện tượng” BATE: “Thần công” Soldado đã trở lại

25/10/2012 08:55 GMT+7 | Valencia

(TT&VH) - Cách đây 3 tuần, BATE từng xuất sắc ghi 3 bàn vào lưới Bayern Munich trên sân nhà Dynama. Thế nhưng, cũng trên SVĐ có ý nghĩa “nhà máy hạt nhân”, BATE đã phải nhận 3 bàn thua trước đối thủ Valencia. Sự khác biệt của trận đấu là Roberto Soldado.

Soldado (áo trắng) trở thành cầu thủ thứ hai lập hat-trick ở Champions League

Khi đến thủ đô Minsk của Belarus, Valencia đối mặt với rất nhiều nỗi lo. Chiến thắng của BATE trước một ứng viên như Bayern Munich xứng đáng để Valencia phải tôn trọng họ. Ngoài ra, đội quân của Pellegrino có thành tích không tốt trên sân khách. Trong 3 trận xa nhà liên tiếp trước đó, “Bầy dơi” đều thất bại, và chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng.

Ngay như cuối tuần trước, khi tiếp Bilbao trên sân nhà Mestalla, Valencia cũng gây thất vọng trong khâu phòng ngự, khi dễ dàng thủng lưới 2 bàn (đều do Aduriz ghi). Pellegrino là một hậu vệ huyền thoại ở sân Mestalla, nhưng ông tỏ ra khá kém trong việc xây dựng hệ thống phòng ngự khi bước vào sự nghiệp cầm quân.

Ở Dynama, trong trận đấu hiếm hoi mà Valencia giữ sạch lưới, kết quả tích cực đã đến với đội quân HLV Pellegrino. Soldado là người tạo ra sự khác biệt, khi trở thành chủ nhân của cú hat-trick. Đầu tiên là tình huống đá phạt penalty thành công để khích lệ tinh thần đội nhà, ngay trước khi bước vào giờ nghỉ. Trong hiệp hai là những pha lập công khác của Soldado, giúp Valencia có chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa.

Với màn trình diễn ngoạn mục ở “nhà máy hạt nhân”, Soldado cũng đã trở thành cầu thủ thứ hai ghi hat-trick trên sân chơi Champions League mùa này. Trước đó, ở lượt trận thứ hai, trong chiến thắng 4-1 của Real trước chủ nhà Ajax, Cristiano Ronaldo trở thành chủ nhân cú hat-trick đầu tiên.

Hat-trick của Soldado giúp Valencia san bằng điểm số với chính BATE và Bayern Munich - đội giành thắng lợi trên sân Lille. Sau hai tuần nữa, khi trở lại Mestalla, nếu tiếp tục có chiến thắng trước BATE, “Bầy dơi” sẽ bứt lên khỏi đối thủ này, để giành lợi thế trong cuộc đua tranh 1 trong hai chiếc vé vào vòng 1/8. Phía trước Valencia đang là màu hồng. Từ niềm vui Champions League, Valencia có thể hy vọng vào điều tích cực hơn trên sân chơi La Liga, nơi họ đang phải đứng vị trí thứ 9.

Với bản thân Soldado, phong độ chói sáng ở Dynama có thể xem như lời khẳng định về sự trở lại của cầu thủ này. Cuối tuần trước, Soldado cũng đã tỏa sáng, khi có bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước Bilbao, góp phần quan trọng vào việc “Bầy dơi” liên tục ngược dòng giành chiến thắng 3-2 nghẹt thở. Ghi bàn hai trận liên tiếp, điều mà lần đầu tiên Soldado làm được mùa này. Trước khi làm tung lưới Bilbao, người hâm mộ Valencia đã không có dịp nhìn Soldado ăn mừng bàn thắng trong suốt một tháng rưỡi, kể từ sau cú đúp vào lưới đối thủ Deportivo (hòa 3-3; cũng là trận duy nhất ở 7 vòng đầu tiên Soldado ghi bàn).

Niềm vui đã trở lại với Soldado. Bây giờ, người hâm mộ đội bóng nằm bên bờ Địa Trung Hải đang chờ sẽ có thêm bàn thắng khác từ Soldado trong trận làm khách của Betis. Xa hơn nữa là trận tiếp đón Atletico, cuộc chiến có tác động nhiều đến tham vọng vào top 4 của “Bầy dơi”.

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm