Valencia: Đừng nghĩ về “Hùm xám” Bayern!

17/11/2012 10:28 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - Khi chấm dứt hợp đồng với Unai Emery để trao ghế huấn luyện cho Pellegrino, Chủ tịch Manuel Llorente và các cộng sự của ông đã kỳ vọng rất nhiều vào sự đổi mới ở Mestalla. Nửa năm kể từ ngày chính thức công bố việc ký kết hợp đồng, đúng là Valencia đã đổi khác rất nhiều dưới bàn tay Pellegrino, người vốn được rất nhiều CĐV ở Mestalla tôn trọng khi còn khoác áo cầu thủ.


Soldado và Jonas sẽ giúp Valencia tìm thấy nụ cười?

Chỉ có điều, sự đổi khác ở đây không đến theo chiều hướng tích cực. Nói tiêu cực thì hơi quá, nhưng mọi thứ mà Pellegrino đang làm chỉ khiến người ta thêm nhớ về Emery - một trong những nhà cầm quân trẻ tài năng nhất của bóng đá Tây Ban Nha trong một thập niên trở lại đây.

Với Pellegrino, Valencia khoác lên hình ảnh thiếu ổn định. Không ai nghĩ thế lực lớn thứ 3 tại La Liga - chỉ đứng sau Real Madrid và Barca - lại sa sút đến thế. Sau 11 vòng đấu, “Bầy dơi” mới chỉ giành 15 điểm, và chưa bao giờ vươn cao hơn vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. 4 chiến thắng và cũng thua ngần ấy trận, với hiệu suất 14-13, hơn bao giờ hết Valencia đang dễ dàng bị đánh bại bởi những đối thủ trung bình.

So với cùng kỳ mùa trước, Valencia đang kém đến 9 điểm. Một năm trước, sau 11 trận đấu, “Bầy dơi” đã có đến 7 trận thắng và chỉ thua 1. Thất bại duy nhất trên sân Sevilla cũng chỉ được quyết định bởi yếu tố may mắn.

Valencia không thể kéo dài thêm nỗi thất vọng, nhất là khi được đá trên sân nhà Mestalla, trước một đối thủ đang khủng hoảng trầm trọng như Espanyol. Chiến thắng được xem là mệnh lệnh với Pellegrino cùng với các cầu thủ.

Để có thể giành 3 điểm, trong trận đấu mà người đồng hương Pochettino sẽ làm mọi điều với tham vọng giữ vững chiếc ghế không bị đổ, Pellegrino cần phải giải quyết được hai vấn đề. Trước hết, hành lang trái để lại thách thức lớn khi Cissokho bị treo giò, trong khi Mathieu chưa bình phục. Trong bối cảnh này, khả năng không nhỏ là Jose Gaya lần đầu tiên được ra mắt. Cầu thủ 17 tuổi này đang đá khá tốt ở Segunda B với Valencia B.

Vấn đề lớn hơn nằm ở tinh thần các cầu thủ. Sau trận đấu với Espanyol, Valencia sẽ tiếp Bayern Munich ở vòng bảng Champions League. Trận quyết đấu với “Hùm xám”, và sau đó ít ngày là Malaga, chắc chắn sẽ tác động nhiều đến sự tập trung vốn là điểm yếu của Valencia. “Bầy dơi” cần có chiến thắng để tăng thêm tự tin và lạc quan, nhưng trước hết họ phải biết cách gạt “Hùm xám” sang một bên. Tập trung toàn bộ tinh thần vào Espanyol mới là điều cần thiết, và đó là sự chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường gian nan phía trước, cũng như cải thiện thứ hạng ở La Liga.

N.H
Thể thao & văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm