Valencia: Đừng mơ Champions League

13/08/2013 13:48 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - Đã rất nhiều mùa bóng, Valencia bất bại với phần còn lại của Liga khi họ chỉ đứng dưới Barca và Real nhưng lại xếp trên tất cả. Nhưng giờ đây, họ đã chính thức bị đánh văng ra khỏi vị trí được coi là "nhà vô địch của phần còn lại"

Mùa trước, Valencia đã vượt qua vòng bảng Champions League. Nhưng để đánh đổi cho thành công ấy, họ sa sút ở giải quốc nội. Có nhiều thời điểm, Los Che thậm chí còn bị hất văng ra khỏi nhóm dự cúp châu Âu. Những nỗ lực cuối mùa đã đưa họ trở lại vị trí thứ 4. Nhưng cú sảy chân trước Sevilla ở vòng cuối cùng (thua 1-3) đã khiến công sức tan tành mây khói khi họ để Real Sociedad vượt qua và giành tấm vé dự Champions League cuối cùng.

Valencia không thể dự Champions League và ngay lập tức những cuộc tháo chạy bắt đầu. Gago về lại Boca Juniors, Nelson Valdez sang Trung Đông, Tino Costa tới CSKA hay David Albelda kết thúc hợp đồng. Nhưng đáng nói nhất chính là việc Roberto Soldado tới Tottenham. Chân sút tốt nhất của Valencia được bán tới nước Anh, đổi lại họ thu về 30 triệu euro. Một con số rất cao trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn nhưng nó cũng cho thấy dấu hiệu suy yếu của "Bầy dơi".

Postiga khó lòng thay thế được Soldado

Để thay thế, Valencia mới chỉ có thêm một sự bổ sung đáng kể là Helder Postiga. Cầu thủ người Bồ Đào Nha tới sân Mestalla với giá trị 3 triệu euro, cao nhất trong số các tân binh của Valencia cho đến thời điểm này. Postiga đang là trung phong số 1 của ĐT Bồ Đào Nha. Trong màu áo Zaragoza, anh cũng được đánh giá rất cao nhưng ở một đội bóng đẳng cấp hơn, với tham vọng lớn hơn, thật khó để nói rằng Postiga đã đủ sức để lấp đầy chỗ trống mà Soldado để lại.

Trong cuộc chiến tốp 4 ở mùa giải này, Valencia sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Sociedad, Betis và Bilbao. Mùa trước, cả 4 đội bóng này đã tạo ra một cuộc đua thú vị khi những tấm vé dự Champions League và Europa League chỉ được định đoạt ở những vòng đấu cuối cùng. Với Sociedad, nếu họ vượt qua được Lyon ở vòng play-off Champions League cũng có nghĩa đội bóng xứ Basque phải dốc sức nhiều hơn cho sân chơi này trong bối cảnh không có được chiều sâu lực lượng. Ngược lại, nếu bị loại, Sociedad sẽ là một đối thủ đáng gờm ở sân chơi quốc nội.

Đây cũng là vấn đề tương tự với Betis, đội bóng sẽ phải chơi ở Europa League. Với Bilbao thì lại khác. Sau mùa bóng thất bại, Marcelo Bielsa ra đi nhưng họ đã có sự trở lại của Valverde.  Có đôi chút xáo trộn về lực lượng sau sự ra đi của Martinez (mùa trước nữa) và Llorente (tới Juventus theo dạng CNTD) nhưng đội bóng xứ Basque vẫn là một thế lực đáng gờm trong cuộc chiến giành vé dự cúp châu Âu.

Trước những thách thức lớn như thế, câu hỏi sẽ được dành cho thày trò HLV Dukic. Thật quá khó để cho nhà cầm quân người Serbia này có thể thắp lên hy vọng Champions League ngay ở mùa bóng đầu tiên dẫn dắt Valencia.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm