Thư ngỏ gửi Neymar: Dù thế nào, Brazil của anh vẫn đáng ngưỡng mộ

14/07/2014 15:11 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Henry Winter – phóng viên bóng đá của tờ Telegraph đang tác nghiệp tại Brazil, sau khi chứng kiến những gì diễn ra ở đất nước này trong giai đoạn cuối của World Cup 2014 đã viết thư ngỏ gửi Neymar, ngôi sao lớn nhất và được yêu thích nhất tại tuyển Brazil hiện nay.

Thân gửi Neymar!

Chúng tôi, những người khách của đất nước bạn cảm thấy Brazil như đang trải qua một lễ quốc tang. Những thất bại tại World Cup 2014, đặc biệt là trận đấu khủng khiếp trước Đức đã tổn hại nghiêm trọng đến niềm tự hào của người Brazil. Càng đau đớn hơn, khi đối thủ truyền kiếp Argentina lại có cơ hội bu kín thánh đường Maracana mà giương oai, cười cợt, chế giễu các bạn.

Bất cứ lời an ủi nào trong hoàn cảnh này có lẽ cũng là vô nghĩa. Nhưng xin hãy xem xét những điều tôi viết. Nỗi đau tột cùng của người Brazil ở World Cup 2014 đã cho thấy đất nước của bạn thực sự là một đất nước của môn thể thao vua. Mặt trời không phải lúc nào cũng tỏa sáng, cho dù các bạn đã giành 5 chức vô địch World Cup. Đôi khi những bi kịch và những giọt nước mắt rơi lại là thước đo tình yêu  bóng đá của một dân tộc.

Những tiếng kêu thống khổ đã vang vọng khắp Brazil suốt từ đêm thứ Ba tới giờ. Những tiếng la hét khổng lồ ấy cũng tương tự như tầm vóc và sự cuồng nhiệt bóng đá của người Brazil. Đã nhiều lần, chúng ta được thấy sự đặc biệt trong những chiến thắng của Brazil. Người hâm mộ trên khắp thế giới (có thể là trừ Italy) luôn trân trọng hình ảnh của Brazil năm 1970 với những Tostao, Brito, Clodoaldo, Pele, Gerson… Người ta nhớ như in những pha biểu diễn của Clodoaldo, trái ngược với kỹ năng nghèo nàn của người Italy.

Gần đây hơn, chẳng ai có thể quên được cách ăn mừng theo điệu ru con của Bebeto hay niềm vui của Ronaldo khi đánh bại Oliver Kahn. Tôi cũng tự hỏi rằng làm thế nào mà tạo hóa lại khiến Brazil thập niên 80 của thế kỷ trước của những Socrates, Zico và Falcao không thể 1 lần vô địch World Cup. Vậy đấy, thỉnh thoảng mặt trời lặn sau những đám mây.

Nhưng nỗi ám ảnh còn đó. Sự tuôn trào của cảm xúc sau trận đấu tại Belo Horizonte. Những đôi mắt đỏ au, những cơn giận dữ của người dân là tín hiệu mạnh mẽ khẳng định những người làm bóng đá Brazil cần nghiêm túc hơn nữa. Sự suy tàn của bóng đá Brazil là có thật, đến mức chúng ta có thể chạm vào nó.

Bóng đá là trên môi, trong cuộc sống của mọi người. Nó ở trong những bức tranh về World Cup được vẽ trên đường phố. Nó xuất hiện nơi các tài xế taxi chạy xe quá tốc độ với một mắt vẫn dán vào màn hình bóng đá. Đấy là trên chuyến bay từ Sao Paulo đến Rio sau trận bán kết thứ 2, khi một nữ hành khách trả lời đầy vẻ bực tức cho một câu hỏi ngu ngốc: “Cô ấy có phải là fan bóng đá không”?. Thậm chí, có một hãng hàng không nội địa của nước bạn còn được đặt tên là bàn thắng.

Xin hãy hiểu sự tôn trọng dành cho xã hội tôn sùng bóng đá của bạn. Vẻ mặt Andre Schuerrle sau khi anh ghi bàn thứ hai nói lên tất cả; có sự hoang mang, tiếp theo là niềm vui và vinh dự, ngôi sao người Đức nhận ra rằng anh đã được hoan nghênh bởi những người vừa bị anh ta xát muối vào lòng. Mặc dù mắt rơm rớm nước mắt, những đồng bào của bạn vẫn đánh giá cao và nể phục đối thủ. Cũng như họ ngưỡng mộ bạn vậy.

Neymar, đất nước của bạn là đất nước của những sai lầm và điên rồ. Nhưng nhớ rằng nhiều người trong chúng tôi cảm thấy buồn khi lên máy bay về nhà sau ngày Chủ nhật. Brazil đã mang đến cho chúng tôi những điều gì đó thật đặc biệt. Sẽ thật mạo hiểm khi đưa ra bất kì sự khái quát nào về một đất nước rộng lớn và đa dạng như Brazil. Nhưng tôi vẫn mạnh dạn đánh giá đặc điểm chung của con người Brazil là sự thân thiện và sự cuồng nhiệt với bóng đá.

Chúng tôi phát minh ra tiếng Anh và hệ thống hóa bóng đá. Neymar, nhưng Brazil của bạn đã tái sinh nó với đội hình năm 1970 và tiếp tục nhắc nhở cho mọi người thấy thế nào là bóng đá thống trị cuộc sống trong mùa hè. Vì vậy, hãy tận dụng tất cả các cảm xúc này, xây dựng lại đội bóng, và một lần nữa theo đuổi vinh quang tại World Cup. Chúc may mắn!

Brazil, nơi tình yêu bóng đá vẫn là 24/7

Tại Brazil, sức mạnh của bóng đá hiện hữu ở mọi nơi. Nó được nghe thấy trong tiếng hát quốc ca hào sảng của những anh chàng trong bộ linh vật World Cup vốn thở còn khó. Nó được nhìn thấy qua bên ngoài sân Maracana nơi trẻ em đếm những quả bóng được vẽ trên các sọc. Tình yêu đó thấm đẫm những đứa trẻ xếp hàng để có thể được vào fan fest từ lúc 7h sáng, dù các trận đấu không bắt đầu cho đến 5 giờ chiều. Chỗ này, thiếu niên Rio trong chiếc áo số 10 của bạn đi bộ qua các khu ổ chuột vào tối thứ Sáu với mái tóc giống hình một quả bóng. Chỗ kia là những trận đấu bóng đá trên bãi biển từ khi bình minh xuất hiện trên biển Copacabana cho đến tận lúc hoàng hôn buông xuống. Tình yêu ấy là 24/7.


Đức Phan (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm