Tạm biệt những ngày sôi động của SEA Games

31/08/2017 06:14 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là lá thư cuối cùng tôi viết như lời chia tay độc giả. Là phóng viên TTXVN thường trú tại Malaysia, tôi đã chứng kiến nhiều sự kiện sôi động của Malaysia, nhưng SEA Games 29 vẫn là kỷ niệm đáng nhớ trong đời làm báo.

Mới ngày nào đó tôi cùng nhiều bà con trong cộng đồng người Việt lên sân bay đón các đội tuyển của đoàn TTVN, đón U22, bóng đá nữ, vậy mà SEAGames đã bế mạc. Hôm qua, ngày cuối cùng lái xe đưa một số anh em phóng viên Việt Nam đi tác nghiệp, những môn cuối cùng, lại bùi ngùi.

Tại đại hội lần này, tôi đã làm quen được với quá nhiều đồng nghiệp trong nước lẫn nước ngoài. Nhìn chung, anh em ta đều rất tinh nhuệ, nhiệt tình, đặc biệt say mê bóng đá. Tôi cũng chứng kiến không ít ánh mặt đỏ hoe, pha tức giận của đồng nghiệp, hôm U22 Việt Nam bị loại. Tôi hiểu họ đã quá kháo khát chiếc Cúp vàng bóng đá nam, như hàng triệu đồng bào bên quê nhà, nên nỗi đau nhân lên rất nhiều lần.

Nhìn các khán đài luôn rực đỏ sắc vàng, tôi càng hiểu vì sao Việt Nam được mệnh danh là một trong những quốc gia yêu thể thao và bóng đá nói riêng trên thế giới. Không chỉ ở Malaysia, những kỳ SEA Games trước, khán giả Việt Nam đã tạo nên một bức tranh rực rỡ, là “thương hiệu” dễ nhận diện. Tiếc rằng, niềm vui đã không trọn vẹn.

Nhiều đồng nghiệp ngạc nhiên sao đường đến sân vận động Shah Alam hôm qua lại tắc nghẽn. Malaysia đã thua, khán giả kéo đến dự bế mạc đông thế làm gì? Người Malaysia là vậy, họ dễ quên đi thất bại của bóng đá nam. Họ cũng đáng thương lắm! Trước trận chung kết, hàng nghìn người vạ vật chen nhau để mua vé trước sân vận động.

Nhiều fan đi từ nửa đêm, chẳng khác gì bên ta, ngủ lăn lóc để mong tìm được may mắn sở hữu tấm vé vào dự trận chung kết. Đa số đều tin rằng, năm nay Malaysia sẽ vô địch. Trên các đường phố, không khí chuẩn bị ăn mừng linh đình. Người Malaysia cuồng bóng đá không kém bên ta. Còn nhớ sau lần đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2010, là một người hâm mộ thể thao, Thủ tướng Najib tuyên bố cho người dân cả nước được nghỉ 1 ngày để ăn mừng: “Đây là đêm vĩ đại nhất của bóng đá Malaysia, năm đó ông đã nói như thế.

Bế mạc SEA Games 29, hẹn gặp lại tại Philippines năm 2019

Bế mạc SEA Games 29, hẹn gặp lại tại Philippines năm 2019

Vào lúc 19h tối nay, Lễ Bế mạc SEA Games 29 diễn ra tại sân vận động Bukit Jalil tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Sau hơn 2 tuần tranh tài, SEA Games 29 đã chính thức khép lại.

Vậy mà niềm hy vọng Vàng SEA Games 29 đã vỡ tan. Hôm qua, hai tờ báo lớn như The Star, New Straits Times, cùng kênh truyền hình Astro đã bình luận rất kỹ trận thua. Họ cho rằng thủ môn Haziq Bin Nadzli đã “biếu” Thái Lan bàn thắng. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận Thái Lan đẳng cấp hơn, vô địch là xứng đáng.

Để rồi, nỗi buồn thoảng qua rất nhanh và tối qua, các khán đài lễ bế mạc sân Bukit Jalil vẫn chật kín khán giả. Malaysia đã đứng thứ nhất bảng xếp hạng. Quan trọng hơn, họ đã chứng minh được hình ảnh một đất nước phát triển năng động hiện đại. Nhiều khán giả đã lưu luyến khi chia tay đất nước của tòa tháp đôi.

Hoàng Nhương (P.V TTXVN tại Malaysia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm