Rowing giành 4 HCV SEA Games

12/06/2015 05:19 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên ở môn Rowing, các tay chèo Việt Nam đã làm nên một bất ngờ lớn với việc giành được 4 HCV, 2 HCB trong tổng số 8 nội dung thi đấu chung kết.

Nhiều “Vàng”, nhưng đừng vội mừng

Kết quả này có thể mang lại những niềm vui cho những nhà quản lý khi nhìn vào bảng tổng sắp huy chương nhưng trên thực tế nó không giúp nhiều cho Rowing Việt Nam khi nhìn ra những đấu trường lớn.

SEA Games “ngắn” hơn cả giải VĐQG

Điều duy nhất làm nên một “cơn mưa vàng” cho các tay chèo Việt Nam chỉ trong 2 tiếng buổi sáng trên dòng sông Kallang là tính chất các cuộc thi đấu môn Rowing hoàn toàn khác biệt so với ASIAD hay Olympic, thậm chí là cả với giải VĐQG của Việt Nam.

Thông thường, môn thể thao Olympic này chỉ thi đấu theo cự ly tiêu chuẩn là 2.000m, song ở SEA Games, nội dung thi đấu có chiều dài lớn nhất chỉ là 1.500m. Sự khác biệt này đem đến những lợi thế lớn cho các tay chèo Việt Nam vốn có sở trường về tốc độ, đồng thời, giảm đáng kể điểm yếu về sức bền.

Kết quả từ cuộc thi đấu ở cự ly 500m là một minh chứng rõ rệt nhất về ưu thế thuộc về các tay chèo Việt Nam khi cuộc thi đấu khác biệt này giúp họ có thể phát huy tối đa sở trường. Ví dụ điển hình là trường hợp của Đàm Văn Hiếu, tay chèo chỉ mất có 3 tuần để ghép đôi với Nguyễn Đình Huy thi đấu nội dung thuyền đôi nam chèo đơn vẫn đủ sức giành tấm HCV với thành tích 1 phút 27 giây 63 (hơn thuyền về nhì tới gần 2 giây).

“Đúng là việc thi đấu cự ly ngắn tạo nên lợi thế rất lớn cho các tay chèo Việt Nam ở SEA Games lần này. Thành tích thậm chí nằm ngoài mong đợi của BHL, bởi chúng tôi chỉ hi vọng có huy chương, chứ không ai nghĩ có thể giành được 4 HCV ở 8 nội dung đầu tiên”, HLV trưởng đội tuyển Rowing quốc gia Lê Văn Quang chia sẻ.

Ít điểm sáng chuyên môn

Trong một cuộc thi đấu mà mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, bởi ngoài việc tổ chức thi đấu cự ly ngắn, nước chủ nhà cũng tạo điều kiện rất tốt cho các đoàn trong việc thuê thuyền đủ tiêu chuẩn quốc tế để thi đấu.

“Thuyền thi đấu ở SEA Games lần này quá tốt, tốt hơn rất nhiều so với loại thuyền bọn em vẫn tập khi ở nhà. Ngoài ra, điều kiện thi đấu tại đây cũng rất thuận lợi nên thành tích của ai cũng đảm bảo”, tay chèo Nguyễn Văn Linh cho biết sau khi giành tấm HCV nội dung thuyền đơn nam hạng nhẹ.

Tuy nhiên trong bối cảnh này, vẫn chưa xuất hiện nhiều điểm sáng thực sự về chuyên môn đối với các tay chèo Việt Nam. “Nếu mà nói về thành tích nổi bật nhất, thì đó là Phạm Thị Thảo/Tạ Thanh Huyền - 2 người nằm trong danh sách chuẩn bị cho kế hoạch giành vé dự Olympic. Họ bỏ xa thuyền về nhì tới gần 4 giây ở nội dung 500m nhưng cũng chưa nói lên nhiều điều nếu so với cuộc đua ở cự ly 2.000m”, HLV Lê Văn Quang đánh giá.

Như vậy, với 4 HCV, 2 HCB trong ngày ra quân, không phủ nhận Rowing Việt Nam đã tạo nên một bất ngờ lớn nếu nhìn vào số lượng huy chương, nhưng chắc chắn, không nên quá đỗi vui mừng với thành tích ở một cuộc đua không đúng chuẩn và các tay chèo vào cuộc với rất nhiều lợi thế mà lẽ ra họ không có được.

Nước mắt Nguyễn Văn Hà

Rowing Việt Nam có cả “đống” huy chương trong ngày ra quân nhưng niềm vui với các tay chèo vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Nguyễn Văn Hà sau một sai sót kỹ thuật chèo (do áp lực tâm lý) đã bị lật thuyền ở nội dung thuyền đơn nam hạng nặng cự ly 500m. Đáng tiếc nhất là thuyền của Hà đang ở vị trí dẫn đầu và chỉ còn cách đích hơn 100m. “Rất có thể chúng ta đã có tấm HCV thứ 5 nếu thuyền của Hà không bị lật. Đây không phải do tác động khách quan mà do tâm lý áp lực nên sai kỹ thuật’, theo lời HLV Lê Văn Quang. Nguyễn Văn Hà cũng đã khóc hết nước mắt khi về tới đích, bởi đây là lần đầu tiên chàng trai 21 tuổi quê Hà Tĩnh được “hít thở” không khí SEA Games và cơ hội giành HCV ở cự ly 1.000 m sẽ khó khăn hơn rất nhiều.


Vũ Lê (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm