Lionel Messi tiếp tục vô duyên với Argentina: 10 năm vẫn một nỗi đau

05/07/2015 06:48 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi đã giành mọi vinh quang ở cấp độ câu lạc bộ nhưng sau 10 năm khoác lên mình chiếc áo sọc xanh da trời, cơn khát danh hiệu vẫn là một nỗi ám ảnh. Quá buồn cho anh, Leo!

1. Copa America 2015 là một giải đấu đặc biệt với Messi. Anh đã cán mốc 100 trận khoác áo Argentina (hiện tại là 103), chỉ kém 4 người trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều nhất của Albiceleste là Diego Simeone (106), Roberto Ayala (115), Javier Mascherano (116) và Javier Zanetti (145). Sẽ không ngạc nhiên nếu anh lần lượt vượt qua những bậc đàn anh trên, nhưng không ai biết được bao giờ anh sẽ có một danh hiệu, và khi ấy, kỷ lục cũng chỉ là vô nghĩa.

Công bằng mà nói, Messi chơi không tồi ở giải đấu năm nay. Anh là hơi thở cho mọi đợt tấn công của Argentina, là người đầu tiên trong năm 2015 này lập hat-trick về kiến tạo trong một trận đấu. Đóng góp của Messi ấn tượng đến nỗi HLV Gerardo Martino phải thốt lên rằng “tôi không cần cậu ấy phải ghi bàn”. Ở trận chung kết vừa rồi, Messi cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiến tạo chỉ có điều những đồng đội của anh lại không tận dụng được. Anh đã đá phạt nguy hiểm để Demichelisbăng vào đánh đầu nhưng không thắng nổi Claudio Bravo, đã tỉa một đường bóng tuyệt đẹp để Lavezzi băng xuống căng ngang cho Higuain dứt điểm nhưng thật không thể tin nổi là chân sút này đá ra ngoài ở khoảng cách… 1 mét.


Không thể tin nổi là Higuain lại đá ra ngoài ở tình huống này

Ở loạt sút luân lưu, Messi cũng là người đứng ra sút quả đầu tiên, và thành công. Song thật tiếc, đó lại không phải bàn đạp thuận lợi về tâm lý cho những đồng đội của anh. Khi Higuain sút thẳng lên trời còn cú đá của Banega không đủ độ hiểm hóc để thắng nổi Claudio Bravo. Messi chết đứng. Mọi nỗ lực của anh suốt cả trận đấu, suốt cả giải đấu đã trở thành công cốc. 10 năm được kỳ vọng nhưng chỉ nhận lấy nỗi thất vọng, mà lỗi lầm không phải chỉ thuộc về anh.

2. Bóng đá là môn thể thao đồng đội và hiếm khi có chuyện một cầu thủ nào đó một mình đưa đội bóng đến danh hiệu. Đơn cử như năm 1986, Maradona gần như một mình đưa đội vào chung kết, nhưng trong trận đấu cuối cùng với Tây Đức (thắng 3-2), những người ghi bàn lại là Brown, Valdano và Burruchaga. Lần này, Messi không có những đồng đội như thế. Khi anh bị hàng thủ Chile bắt chặt, những đối tác xung quanh như Aguero, Higuain, Pastore lại bất lực đúng vào thời điểm quan trọng nhất.

Thất bại của Argentina trước Chile phần nào khiến người ta nhớ lại nỗi đau ở Maracana một năm về trước. Messi cũng chơi rất nỗ lực nhưng bế tắc, để rồi cuối cùng phải về nhì bởi bàn thắng trong hiệp phụ của Mario Goetze. Giống như Đức, Chile có người hùng biết tỏa sáng đúng lúc, thủ thành Claudio Bravo, còn Argentina thì không, dù họ là tập hợp của những ngôi sao đắt giá.


Messi đã bị bắt rất chặt ở trận chung kết

3.Nhưng dù Martino có cố bênh vực Messi như thế nào, việc anh chỉ ghi được đúng 1 bàn ở Copa America 2015 (và lại từ chấm phạt đền) cũng là một điều trăn trở. Tại sao ở Barca, anh nổ súng dễ như bỡn nhưng trở về đội tuyển, anh lại bế tắc và phải tự hài lòng với vị trí kiến tạo. Khi anh kiến tạo tốt nhưng những đồng đội lại kém cỏi thì người ta sẽ đòi hỏi sự tỏa sáng cá nhân của một thiên tài kiệt xuất. Messi-Argentina đã không làm được điều đó, như Messi-Barca. Lối chơi của Albiceleste vẫn là một vấn đề muôn thủa và không tài nào phát huy được sức mạnh của Messi.

10 năm trôi qua với 6 giải đấu lớn, Messi vẫn vô duyên trong màu áo đội tuyển quốc gia, và không biết đến bao giờ anh mới có thể phá được cái dớp ấy. Copa America 2016 hay World Cup 2018? Có Chúa mới biết được!

Các giải đấu lớn của Messi cùng đội tuyển Argentina

World Cup 2006: Tứ kết

Copa America 2007: Á quân

World Cup 2010: Tứ kết

Copa America 2011: Tứ kết

World Cup 2014: Á quân

Copa America 2015: Á quân

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm