Hãy để Tevez tìm đến Messi

20/06/2015 12:53 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Xem Uruguay đá rất chán, nhưng Argentina còn chán hơn. Ngoại trừ bàn thắng của Sergio Aguero, đội bóng của HLV Tata Martino không tạo ra được pha tấn công nào đáng kể.

Vì Uruguay phòng ngự tốt, hay hàng tiền đạo của đội bóng áo sọc xanh trắng đá tệ? Câu trả lời có lẽ là vế sau.

Chỉ tại Tata Martino

Leo Messi mất liên lạc với Aguero, Di Maria bị giam ở cánh trái. Pastore hiếm khi tổ chức được pha tấn công nào trước sự chặt chẽ của Uruguay. Tiền đạo mang áo số 10 làm việc cật lực để tạo đột biến, nhưng Uruguay bóp chặt mọi khoảng trống anh tiến tới. Di Maria vẽ vời bên cánh đối diện một cách vô ích. Trên ghế dự bị là Tevez và Higuain. Nhưng HLV Martino chẳng buồn nghĩ đến việc khoan thủng hệ thống phòng ngự của đối thủ.

8 phút cuối trận, ông thả Carlos Tevez vào sân. Nhưng để làm vừa lòng những cổ động viên có mặt trên khán đài nhiều hơn là mang tính chiến thuật, lúc đó Argentina đã có bàn thắng của Aguero. Ai chẳng biết, anh được yêu mến thế nào ở xứ sở tango. Martino không thể phớt lờ tiền đạo của Juventus, nhưng để tìm cho Tevez một vị trí chính thức, HLV này bất lực.

Martino có nhiều ý tưởng nhưng thiếu sự dũng cảm. Ở Barcelona, ông bị ảnh hưởng của Xavi và Iniesta chi phối đến mức, không dám đưa ra quyết định nào về lối chơi. Hệ quả là đội bóng xứ Catalunya đá không theo kiểu nào và thất bại. Carlos Tevez đang là nạn nhân của sự mềm yếu đó.

Chẳng thà như Diego Maradona, phó mặc cho Tevez và Messi kéo Argentina từ vòng loại vào đến tận tứ kết World Cup 2010, vì ông chẳng hiểu bóng đá như khi còn là nhà vô địch thế giới. Chẳng thà như Sabella, nói không với Tevez ngay từ đầu. Cũng như Sergio Batista, từ chối đưa anh vào đội tuyển, cho đến khi cố chủ tịch Grondona ra tối hậu thư. Còn hơn là giam Tevez trên ghế dự bị, khi Di Maria chỉ là bản sao của chính anh tại Brazil năm ngoái.

Martino sở hữu tiền đạo có thể quay bất cứ hệ thống phòng ngự nào như chong chóng. Một người có thể gây áp lực từ khoảng cách 30 mét đến khung thành đối phương. Chạy khắp sân và làm mọi việc đội bóng cần. Nhưng ông lại để anh nhìn trận đấu từ ngoài sân, sự lãng phí khủng khiếp với người Argentina.

Messi và Tevez có thể đá cạnh nhau

Di Maria đã có những phút coi được trước Paraguay, trước khi chìm nghỉm vì áp lực mà đối thủ tạo ra. Anh chơi xông xáo trong trận đấu với Uruguay, nhưng cũng sớm biến mất trong sự vây ráp của đội bóng áo xanh. Thế mà Tevez vẫn không được ngó đến, chỉ vì định kiến cũ mèm, anh là mối nguy ở đội tuyển vì tính khí bất thường. Và vì anh cả Messi không thể cùng đứng trên sân.

Thế nhưng, Martino và tất cả những ai đã từng nghĩ thế, hãy lục lại băng hình của Copa America 2007, xem hai cầu thủ này đã cùng nhau tỏa sáng thế nào. Điều họ thiếu duy nhất lúc này, có lẽ là một cầu nối, giống như Riquelme đã từng làm. Nếu không có một người như vậy, hãy để họ tự tìm đến với nhau.

Vì Messi đã thay đổi rất nhiều để kết nối với Suarez và Neymar tại Barcelona, anh cũng có thể làm như vậy để tạo không gian chơi bóng cho Tevez ở Argentina. Đội trưởng thì luôn biết cách làm điều tốt nhất cho các đồng đội, để cùng hưởng thành quả là chiến thắng.

Martino biết cách ứng xử với truyền thông và làm đẹp lòng người yêu bóng đá xứ sở tango. Với Tevez trong đội hình, ông có thể xoa dịu mọi sự chỉ trích, khi kết quả trận đấu không như ý. Vì tiền đạo này là cầu thủ của người dân, là tình yêu, là đại diện cho lối sống của tầng lớp lao động, những người chiếm đa số ở Argentina.

Đã đến lúc HLV này cần đối xử với Tevez như một phương án chiến thuật mới, chứ không phải là lựa chọn thứ yếu. Không phải kiểu cầu thủ ông quăng ra sân để làm hài lòng người hâm mộ ở khía cạnh cảm xúc. Thứ bóng đá của Tevez mang rất nhiều năng lượng và sự quyết tâm. Ở đó là cơ hội, ở đó là bàn thắng mà anh sẽ tìm thấy nếu bước ra sân.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm