Đoạt 3 HCV, pencak silat Việt Nam cán đích vào giờ chót

29/08/2017 21:17 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) - Có đến 9 VĐV Việt Nam góp mặt trong các trận chung kết nội dung đối kháng của môn pencak silat tại nhà thi đấu Bukit Kiara vào ngày 29/8, nhưng chỉ có 3 VĐV giành được HCV, giúp đội tuyển pencak silat hoàn thành chỉ tiêu 3 HCV đúng vào giờ chót.

Ở buổi sáng ngày 29/8, VĐV Phạm Thị Tươi ở nội dung 50kg nữ là người duy nhất giành chiến thắng sau khi vượt qua đối thủ Atiq Syazwani của Indonesia trong trận chung kết với tỷ số 5-0.
Cũng trong buổi sáng, pencak silat Việt Nam phải chịu tổn thất lớn khi võ sỹ Phạm Tuấn Anh bị ngã gãy tay phải trong trận chung kết hạng cân 70kg với VĐV chủ nhà, khiến Tuấn Anh phải nhập viện cấp cứu, còn võ sỹ Malaysia được xử thắng.

Trần Đình Nam là người thi đấu mở đầu ở buổi chiều ngày 29/8, nhưng không may cho Đình Nam là anh gặp phải VĐV chủ nhà Mohd Fauzi Bin Khalid. Vì thế, dù là nhà ĐKVĐ thế giới và đang sở hữu thành tích bất khả chiến bại trước Khalid trong các lần chạm trán trước đó, nhưng Đình Nam vẫn bại trận với tỷ số 1-4.

SEA Games ngày 29/8: Pencak Silat mang về thêm 3 HCV

SEA Games ngày 29/8: Pencak Silat mang về thêm 3 HCV

Nguyễn Văn Trí đã đoạt HCV hạng cân 90kg môn pencak silat. Đây là tấm HCV thứ 3 của môn pencak Silat trong ngày thi đấu 29/8.

Nhận xét về thất bại của mình, Đình Nam cho biết: “Trọng tài không phải vấn đề lớn nhất ở thất bại hôm nay của tôi. Trong hiệp 1 và hiệp 2 thì trọng tài bắt rất tốt, tôi không có gì phải phàn nàn. Còn từ cuối hiệp 3 thì tôi đánh gần như không có điểm, dù là đòn đấm hay đòn đá cũng đều như nhau.

Đối thủ này tôi đã gặp rất nhiều lần. Những lần gặp tôi trước đây VĐV này đều thua nhưng lần này có thể do không khí và được chơi trên sân nhà nên anh ta tự tin hơn.

Nói chung trong nguyên nhân dẫn tới thất bại thì trọng tài chỉ là một phần, chủ yếu vẫn là do tôi. Lúc cuối hiệp 3 thì tôi đang thua VĐV Malaysia 1 điểm nên phải chủ động tấn công, nhưng vì bảng điểm không nhảy nên tôi vẫn cứ phải tấn công không ngừng.

Như vậy là tôi đã vào thế của đối phương rồi và khi anh ta thực hiện đòn cắt kéo thì tôi bị ngã. Tuy nhiên, tôi cho rằng trọng tài cho điểm cắt kéo như thế là không đúng”.

Sau Đình Nam, đến lượt võ sỹ tiếp theo của Việt Nam là Lê Sỹ Kiên phải nhận thất bại trong trận chung kết hạng cân 85kg với Muhammad Robial Bin Sobri của Malaysia. Đây là trận đấu mà hầu như Sỹ Kiên không ghi được điểm nào, hoặc giả sử có ra đòn trúng đối thủ thì cũng không được tính điểm.

Bảng vàng thành tích của Đoàn TTVN tại SEA Games 29

Bảng vàng thành tích của Đoàn TTVN tại SEA Games 29

Những tấm huy chương vàng (HCV), huy chương bạc (HCB), huy chương đồng (HCĐ) của Đoàn TTVN tại SEA Games 29 năm 2017 được cập nhật liên tục tại đây.

Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Sỹ Kiên phải nhận thất bại tuyệt đối với tỷ số 0-5.

Thất bại liên tiếp của các đồng đội đã khiến Duy Tuyến phải chịu áp lực tâm lý rất lớn khi bước vào trận chung kết hạng cân 80kg với Muhammad Nur Alfian Bin Juma’en của Singapore.
Lúc này pencak silat Việt Nam chỉ còn trận chung kết hạng 80kg của Duy Tuyến và chung kết hạng 90kg của Nguyễn Văn Trí, trong khi chúng ta mới chỉ có 1 HCV và chỉ tiêu HCV của đội tuyển pencak silat tại SEA Games 29 là 3 HCV.

Tuy nhiên, do không phải đối đầu với VĐV chủ nhà nên Duy Tuyến chỉ cần tập trung thi đấu tốt nhất, và anh đã đánh bại VĐV của Singapore với tỷ số 5-0 một cách rất thuyết phục để giành HCV.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Duy Tuyến cho biết: “Do các bạn thi đấu trước không có kết quả tốt nên tôi tự hứa với bản thân sẽ phải nỗ lực thi đấu tốt hơn thế nữa.

Để hạn chế nguy cơ xử ép từ trọng tài, tôi sử dụng chiến thuật cố gắng tìm cách ghi điểm trước rồi lôi kéo đối thủ vào thế trận mong muốn của tôi.

Thực sự là thất bại liên tiếp của các đồng đội đã tạo thành áp lực rất lớn với tôi, nhưng cũng vì áp lực như thế mà tôi càng phải cố gắng phấn đấu hơn nữa.

'Độc cô cầu bại' Nguyễn Trần Duy Nhất thưởng lớn trước thềm SEA Games 29

'Độc cô cầu bại' Nguyễn Trần Duy Nhất thưởng lớn trước thềm SEA Games 29

Với hàng loạt danh hiệu trong và ngoài nước sưu tầm được nhiều năm qua, võ sĩ được mệnh danh “độc cô cầu bại” của làng võ Việt vừa nhận được phần thưởng vinh danh VĐV của năm. Một sự khích lệ lớn trước khi Duy Nhất lên đường dự SEA Games.

Ở SEA Games trước tôi cũng từng bị xử ép theo kiểu lúc tôi tấn công trúng mục tiêu thì không được lên điểm, còn đối phương chưa đánh trúng tôi thì lại có điểm”.

Tuy nhiên, thành tích của Duy Tuyến vẫn chưa đủ để giúp pencak silat Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu HCV, vì hiện tại số HCV của các võ sỹ Việt Nam mới chỉ là 2. Bởi thế, mọi hy vọng và áp lực của pencak silat dồn cả lên đôi vai của Nguyễn Văn Trí, VĐV pencak silat thi đấu ở hạng cân 90kg, là nội dung thi đấu cuối cùng trong ngày thi đấu cuối cùng của môn pencak silat.

Sự hồi hộp và lo lắng của BHL đội tuyển pencak silat Việt Nam càng lên đến đỉnh điểm khi đối thủ Muhammad Shakir Bin Juanda người Singapore lại từng đánh bại Trí trong một lần chạm trán trước đây.

Tuy nhiên, dù áp lực như thế, BHL đội tuyển pencak silat Việt Nam vẫn làm công tác tư tưởng rất tốt cho Trí, để nhờ đó Trí đã xuất sắc đánh bại đối thủ Muhammad Shakir Bin Juanda người Singapore để giành HCV thứ 3 và cũng là HCV cuối cùng cho đội tuyển pencak silat Việt Nam tại SEA Games 29.

Dũng mãnh và quyết đoán là thế trên sàn đấu nhưng khi trả lời phỏng vấn sau trận Trí lại tỏ ra khá ngượng ngập và có lúc không biết trả lời ngay cả với những câu hỏi tưởng như rất đơn giản.
Được hỏi về bí quyết làm nên chiến thắng, Trí cho biết: “Mặc dù đội đang cần có HCV ở trận chung kết cuối cùng nhưng HLV bảo tôi vào trận cứ thoải mái đánh nên tôi không phải chịu áp lực tâm lý nào.

HLV Đặng Anh Tuấn: ‘Ánh Viên lẽ ra đã có trên 10 HCV ở SEA Games 29’

HLV Đặng Anh Tuấn: ‘Ánh Viên lẽ ra đã có trên 10 HCV ở SEA Games 29’

Theo HLV Đặng Anh Tuấn, con số HCV của Ánh Viên tại SEA Games 29 lẽ ra không dừng lại ở số 8 nếu như không có cách sắp xếp lịch thi đấu bất lợi và cả những thay đổi khó hiểu của nước chủ nhà SEA Games ở môn bơi lội.

Trước đây tôi đã thua đối thủ này một lần nên lần này tôi quyết tâm giành chiến thắng. Kỹ thuật của đối thủ cũng như tôi, không có gì nổi trội nên tôi rất tự tin vào khả năng của mình”.

Trí chia sẻ lúc đầu anh cũng rất e ngại vấn đề trọng tài nhưng sau đó thì không còn lo lắng nữa. Trí cho biết: “Lúc đầu tôi cũng sợ trọng tài, nhất là sau khi tôi đánh ngã đối phương 2 lần mà trọng tài lại không tính điểm cho tôi mà ngược lại còn trừ điểm tôi. Lúc sau tôi căn khoảng cách chính xác hơn để ra đòn thì mới thành công”.

Như vậy, đội tuyển pencak silat Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 29 với 3 HCV, đúng với chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm