Copa America 2015: Cái kết nghiệt ngã của Cavani

26/06/2015 05:48 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Cavani là cái tên được chờ đợi bậc nhất trong đội hình Uruguay tham dự Copa America 2015. Nhất là trong bối cảnh tiền đạo Luis Suarez bị treo giò, còn Diego Forlan đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, Cavani được kì vọng sẽ là người dẫn dắt hàng công của đội nhà trong hành trình bảo vệ chức vô địch. Thế nhưng, Copa America đã kết thúc theo một cách không thể tệ hại hơn đối với ngôi sao đang chơi cho PSG...

Cavani đã rời Chile mà không có nổi một bàn thắng dắt lưng. Anh cũng chẳng có nổi một pha kiến tạo. Và đáng buồn hơn, anh còn là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Uruguay. Chiếc thẻ đỏ mà Cavani phải nhận trong trận đấu gặp Chile chính là ngã rẽ của trận đấu, khiến đội bóng của HLV Tabarez không thể tiếp tục trụ vững.

Tất nhiên, đấy là một tình huống Jara đã tỏ ra rất tinh quái, với một pha tiểu xảo khó chịu. Nhưng rõ ràng, Cavani vẫn có lỗi rất lớn. Anh, trong vai trò là người dẫn đường cho toàn đội, lẽ ra cần phải giữ được cái đầu lạnh, thay vì có một hành động bộc phát, nổi nóng, thiếu kiềm chế như vậy.

Khi trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Cavani, người ta thấy tiền đạo này đã tỏ ra rất bức xúc. Anh đã muốn lao vào ăn thua đủ với Jara nếu không nhận được sự can ngăn kịp thời của các đồng đội. Sau đó, Cavani chuyển hướng sang các trọng tài. Anh tiến ra đường biên ngang mắng như tát nước vào vị trợ lý trọng tài - người mà Cavani cho rằng có lỗi khi không phát hiện ra tình huống tiểu xảo của Jara. Đến mức, dù đã truất quyền thi đấu của Cavani, trọng tài còn tiếp tục tặng anh này thêm một chiếc thẻ vàng nữa vì lỗi phản ứng.

Toàn bộ những hành động mất bình tĩnh ấy cho thấy dường như Cavani đã phải chịu quá nhiều áp lực cũng như sự tra tấn về tinh thần. Nhất là sau khi cha của anh là ông Luis Cavani vừa bị bắt ngay trước thềm trận tứ kết này do đã gây ra một vụ tai nạn thảm khốc. Ông Luis Cavani đã điều khiển chiếc xe bán tải đứng tên Edinson Cavani và đâm vào một chàng trai 19 tuổi điều khiển xe máy, khiến cậu này chết ngay tại chỗ.

Sau khi sự cố này xảy ra, đã xuất hiện những thông tin về việc Cavani có thể bỏ dở Copa America 2015 để quay về Uruguay giải quyết. Thế nhưng, sau đó Cavani vẫn ở lại để sát cánh cùng các đồng đội. Chỉ tiếc rằng rốt cuộc mọi thứ lại trở thành bi kịch với Cavani. Anh đã trở thành tội đồ khiến Uruguay bị phế truất ngôi vương. Càng nghiệt ngã hơn cho Cavani khi đây mới là lần đầu tiên anh phải nhận thẻ đỏ sau 68 lần khoác áo ĐTQG.

Nhưng có lẽ người Uruguay sẽ không trách cứ anh. Ít nhất Cavani cũng đã gồng mình, bỏ qua việc riêng để chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Ngã ở đâu đứng dậy ở đó, hãy tin rằng Cavani rồi sẽ trở lại là một El Matador.

Sau 16 năm, Uruguay mới dừng chân ở Tứ kết

Với việc bị loại ở tứ kết Copa America 2015, Uruguay không những bị biến thành cựu vương, mà đội bóng này còn bị chấm dứt mạch thành công đáng ngưỡng mộ tại giải đấu cấp Châu lục này. Trong 5 kì Copa America gần nhất từ năm 1999 đến nay, Uruguay đều ít nhất lọt vào đến vòng bán kết. Trong đó có 1 lần họ bước lên ngôi vô địch vào năm 2011, 1 lần giành vị trí á quân (1999), 1 lần giành giải ba (2004).


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm