Chile bị chỉ trích "chơi bẩn"

26/06/2015 15:01 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Chile đã đánh bại Uruguay với tỷ số 1-0 và tiến vào trận bán kết Copa America 2015. Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi đó là chiến thắng xấu xí, khác hẳn thứ bóng đá đầy cảm xúc mà họ đã thể hiện từ đầu giải...

Bàn thắng duy nhất của Isla ở phút 81 đã mở toang cánh cửa vào bán kết cho Chile, trong một trận đấu mà đội bóng này tưởng chừng đã bị Uruguay kéo vào hai hiệp phụ.

Oscar Tabarez vẫn danh bất hư truyền

2 HLV Oscar Tabarez và Jorge Sampaoli đã xuất hiện ở trận đấu này với 2 bộ dạng khác hẳn nhau. Tabarez mặc một chiếc áo khoác xám dài như thể muốn ẩn mình giấu đi toàn bộ cảm xúc. Trong khi đó, Sampaoli diện một bộ đồ thể thao dày, vừa chống trọi với cái lạnh của thời tiết tại Chile, vừa thể hiện một sự cơ động, tràn đầy năng lượng.

Và lối chơi mà 2 vị chiến lược gia này áp dụng cho các đội bóng của mình cũng hoàn toàn tương phản nhau. Trong khi HLV Tabarez chủ động cho các cầu thủ Uruguay chơi phòng ngự, chờ thời cơ, thì HLV Sampaoli đã thực hiện đúng tuyên bố của mình ở sau vòng đấu bảng: Chile vẫn đá tấn công bất kể đối thủ là ai.

Với sự cổ vũ của khán giả nhà các học trò của HLV Sampaoli đã đẩy cao đội hình, dồn ép Uruguay ngay từ đầu. Những con số thống kê phần nào đã cho thấy sự lấn lướt của Chile. Đội chủ nhà kiểm soát bóng lên tới 80%. Trong khi Uruguay liên tục phải căng mình chống đỡ. Thậm chí, ban đầu HLV Tabarez bố trí đội hình ra sân là 4-4-2, nhưng sau đó ông này đã phải nhanh chóng chuyển sang sơ đồ 4-5-1 để tăng cường khả năng phòng ngự cho Uruguay. Ngay cả tiền đạo Edinson Cavani cũng liên tục phải lao vào tranh cướp bóng, giống như “hậu vệ” đầu tiên của đội khách.

Với lối chơi phòng ngự sở trường như vậy, Uruguay thực sự đã gây ra một núi khó khăn cho Chile. “Chúng tôi đã áp đảo họ trong suốt hiệp 1, nhưng chúng tôi lại không thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm như chúng tôi mong muốn. Đấy là điều chúng ta phải dành sự ngưỡng mộ cho họ (Uruguay)”, HLV Sampaoli của Chile đã phải dành những lời khen ngợi như thế dành cho Uruguay ở cuộc họp báo sau trận đấu.

Thắng nhờ tiểu xảo

Trên thực tế, bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở khoảng 30 phút cuối cùng của trận đấu. Sau khi Cavani của Uruguay bị truất quyền thi đấu, do lỗi đánh nguội cầu thủ Gonzalo Jara của Chile. Tuy nhiên, pha quay chậm lại cho thấy trước đó Jara đã có một tình huống tiểu xảo với tiền đạo người Uruguay. Jara đã dùng tay của mình chọc vào mông của Cavani, khiến cho anh này trả đũa. Nhưng đen cho Cavani là trọng tài lại đứng ngay trước mặt và rất gần anh. Hệ quả là ông đã nhìn thấy cái tát mà Cavani dành cho Jara, mà không quan sát được pha tiểu xảo của tuyển thủ Chile. Vì thế, chân sút đang khoác áo PSG này đã không thể tránh được việc phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2, để rồi phải “đi tắm sớm”.

Phải chơi với 10 người trong phần còn lại của trận đấu, khiến Uruguay dù đã rất nỗ lực nhưng cũng chẳng thể đứng vững trước sức ép của người Chile trên cả sân cỏ lẫn các khán đài. “Chúng tôi đã có một trận đấu tốt. Chúng tôi đã hạn chế các tình huống nguy hiểm của họ. Nhưng với 10 người thì đơn giản là chúng tôi không có cơ hội”, HLV Tabarez không giấu nổi sự tiếc nuối sau trận đấu.

“Bạn đã chứng kiến những gì đã xảy ra, video quay chậm là một bằng chứng. Lỗi thường thấy ở các trọng tài là thẻ đỏ cho một bên, bên còn lại thì không. Bạn có thể lên kế hoạch cho cả trận đấu. Nhưng bạn không thể lên kế hoạch cho những tình huống như vậy”, ông thầy của Uruguay trút bức xúc lên trọng tài.

Về phía Chile, dù giành vé vào bán kết đầy nhọc nhằn và tai tiếng, nhưng cơ hội để đội chủ nhà lọt vào trận Chung kết là cực kì sáng sủa. Bởi đối thủ tiếp theo của họ sẽ chỉ là đội thắng trong cặp đấu giữa Peru và Bolivia – 2 đội bóng được đánh giá yếu nhất ở vòng tứ kết.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm