Carlos Tevez và khoảnh khắc của sự thật

28/06/2015 13:18 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo của Juventus được thông báo chắc chắn trở lại Boca Juniors trước khi thực hiện quả 11m thành công giúp Argentina có chiến thắng 5-4 trước Colombia trong trận tứ kết Copa America 2015. Đó được coi là khoảnh khắc của sự thật.

1. Sự thật: Tevez là một người yêu quê hương. Năm 2006, anh tới châu Âu chơi bóng cho West Ham. Một năm sau, anh đầu quân cho Man United. Năm 2009, Tevez chuyển tới khoác áo Man City. Trong 6 năm khoác áo hai đội bóng thành Manchester, Tevez có những danh hiệu khác nhau, điển hình là 3 Premier League và 1 Champions League. Nói một cách khác, ở nước Anh, Tevez đã trải qua những cay đắng ngọt bùi.

Nhưng, Tevez vẫn khẳng định: “Tôi là một người Argentina. Với tôi Boca Juniors luôn ở trong trái tim. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại nơi bắt đầu”. Những rắc rối ở Man City với mâu thuẫn trước Roberto Mancini những tưởng đưa Tevez trở lại Argentina. Nhưng cuối cùng anh lại chọn Juventus, đội bóng đã đưa thương hiệu Tevez lên một tầm cao mới.

Ở tuổi 30, Tevez  là nỗi sợ hãi với các hàng thủ trứ danh ở Serie A. Ở tuổi 30, Tevez khiến các hàng thủ ở châu Âu phải nể phục. Trong hai mùa giải chơi bóng cho đội bóng giàu thành tích nhất Serie A, Tevez có những danh hiệu. Thứ mà anh còn thiếu là Champions League trong màu áo Juventus, dù cùng với Lão phu nhân, anh đã đi tới trận đấu chung kết. Đó là một sự tiếc nuối…

2. Ngay từ đầu mùa giải vừa qua, khi được hỏi về tương lai, Tevez nói: “Tôi không biết chắc chắn mình có còn ở Juventus trong mùa bóng tới nữa không. Boca Juniors đã gọi và trái tim tôi không thể đứng yên được nữa”.  Nói là thế nhưng là một vận động viên chuyên nghiệp, Tevez đã chơi hết mùa giải với những nỗ lực tuyệt vời. Với Juventus, anh giành 2 cú đúp danh hiệu (Scudetto và Cúp Italy).

Lúc này, Tevez khẳng định anh sẽ rời Serie A. Không phải vì anh đã hết thời, không phải vì anh muốn kết thúc sự nghiệp đỉnh cao. Tevez muốn vì Boca Juniors. “Không đâu bằng nhà mình cả”, anh đã nói thế. Khối óc và con tim anh vẫn luôn muốn trở lại nơi bắt đầu. Để rồi cuối cùng, Tevez đã thỏa mãn khát vọng ấy.

“Chính thức rồi, Tevez sẽ trở lại Boca Juniors.” Thông báo được trang Twitter chính thức của Boca Juniors xác nhận. Nó chấm dứt mọi sự đồn đoán của các tờ báo châu Âu về bến đỗ tiếp theo của tiền đạo sinh năm 1984 này. Cuối cùng, Tevez đã trở về nhà với những tham vọng cống hiến những ngày cuối cùng trong sự nghiệp cho đội bóng của trái tim anh.

3. Khi bước vào trận đấu với Colombia, Tevez vẫn chưa biết bản hợp đồng về Boca Juniors đã chính thức hoàn tất hay chưa. Trận này, tiền đạo của Juventus vẫn xuất phát từ băng ghế dự bị. Mãi tới phút thứ 73, khi Aguero chơi mờ nhạt, ông Martino mới đưa tiền đạo này vào sân. Tất nhiên, trước một thế trận giằng co, Tevez cũng như Messi, tiếp tục im lặng trong suốt những phút thi đấu còn lại.

Khi bước vào loạt đấu súng quyết định, Tevez được thông báo là những cuộc thương thảo về vụ chuyển nhượng đã xong xuôi. Nhưng trong 5 quả sút đầu tiên của Argentina, anh không được ông Martino tin tưởng. Thậm chí, ông còn xếp Biglia đá chốt hạ ở quả thứ 5 và thực tế, cầu thủ này đã sút hỏng. Mãi đến lượt sút thứ 7, Martino mới cần đến Tevez.

Ở khoảnh khắc khắc ấy, Tevez bước lên chấm 11m. Vẫn như mọi khi, anh không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội vàng như thế. Tevez ấn định chiến thắng 5-4 cho Argentina. Đó như một lời khẳng định, Tevez chưa bao giờ hết thời. Chỉ là các HLV có tin tưởng anh nữa hay không.

Boca Juniors đã luôn tin rằng Tevez sẽ trở về. Tevez đã luôn tin rằng anh sẽ dành trọn những năm cuối sự nghiệp cho Boca. Argentina đã gọi Tevez trở lại bởi họ tin anh vẫn luôn là cầu thủ của nhân dân. Ông Martino đã được đền đáp khi ông tin tưởng cho Tevez vào sân, điền tên Tevez vào danh sách đá phạt đền…

Rất nhiều sự thật về Tevez, trong một ngày đặc biệt.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm