Brazil và Dunga học cách sống thiếu Neymar

23/06/2015 21:52 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Copa America 2015 đã chắc chắn khép lại với Neymar. Và giờ là lúc HLV Dunga và đội tuyển Brazil đang dần phải làm quen với một hành trình không còn có sự đồng hành của ngôi sao mang áo số 10 này...

Cách đây gần 1 năm, khi Brazil thảm bại trước Đức ở trận bán kết World Cup 2014. Chính Carlos Dunga đã lên tiếng chỉ trích HLV trưởng đội tuyển Brazil khi đó là Scolari về việc không quên hẳn Neymar đi.

Từ Scolari đến Dunga

Ở thời điểm ấy, Brazil bước vào vòng bán kết mà không có sự phục vụ của Neymar, do cầu thủ này bị dính chấn thương ở trận tứ kết với Colombia. Khi ấy Neymar chính là cầu thủ sáng giá nhất cũng như chơi hay nhất trong đội hình Brazil kể từ đầu giải. Và dường như để tri ân, cổ vũ người đồng đội đặc biệt này, trên đường di chuyển đến sân vận động thi đấu trận bán kết, HLV Scolari và toàn bộ các cầu thủ Brazil đều đội trên đầu 1 chiếc mũ có ghi trên đó lời nhắn gửi động viên dành cho Neymar.

Sau thất bại tủi hổ của đội nhà, HLV Dunga đã cho rằng đấy là sai lầm lớn của Scolari. “World Cup đã chấm dứt với Neymar thì hãy quên cậu ta đi. Người cần động viên hơn phải là Bernard cầu thủ trẻ được trao nhiệm vụ thay thế Neymar”, Dunga nêu quan điểm.

Giống như một sự sắp xếp của số phận. Vào lúc này, Dunga đang phải đối mặt với vấn đề tương tự Scolari. Tại Copa America 2015, Dunga cũng đã mất đi ngôi sao này sau trận đấu với chính Colombia. Tất nhiên, do trước đây Dunga đã lớn tiếng chê bai Scolari nên không có gì ngạc nhiên khi ở thì hiện tại ông đã chọn cách hành xử khác hẳn người tiền nhiệm của mình.

Brazil quyết quên Neymar

Trong trận đấu với Venezuela ở lượt đấu cuối cùng ở vòng bảng, HLV Dunga đã có một loạt sự thay đổi về chiến thuật cho thấy ông đã sẵn sàng cho một cuộc sống không Neymar. Ở mặt trận tấn công, Dunga sử dụng bộ 3 tiền vệ có năng lực tấn công tốt là Robinho, Coutinho và Willian để nhằm gia tăng hỏa lực, hỗ trợ cho Firmino.

Cách bố trí nhân sự như vậy, giúp cho hỏa lực của Brazil không quá yếu, ngay cả khi thiếu vắng Neymar. Bởi Robinho, Coutinho và Willian đều là những cầu thủ có chất lượng, nhiều kinh nghiệm thi đấu và đã chứng minh được đẳng cấp của mình.

Tuy nhiên, vấn đề là do bố trí bộ ba tiền vệ thiên hẳn về tấn công như vậy, Dunga sẽ cần một tuyến dưới chơi chắc chắn để đảm bảo sự an toàn cho cầu môn nhà. Vì vậy, ông thầy của Selecao đã sử dụng cặp tiền vệ trung tâm là Ellias và Fernandinho, những người có lối chơi giàu sức mạnh, có khả năng càn quét thu hồi bóng tốt. Tương tự như vậy, ở hàng phòng ngự, Dunga cũng đã trao cơ hội cho cặp trung vệ Miranda và Thiago thay vì tiếp tục sử dụng một David Luiz vốn có lối chơi phiêu lưu.

Thậm chí, ngay cả khi Dunga tung Luiz vào sân thì ông cũng để cầu thủ này chơi ở vị trí tiền vệ thay vì đá trung vệ như thường lệ. Những chi tiết đó chứng minh Dunga đã sẵn sàng cho sự vắng mặt của Neymar tại Copa America 2015, kể cả khi phải thay đổi cả một hệ thống để thích nghi.

Có lẽ, việc LĐBĐ Brazil bất ngờ không kháng án cho Neymar cũng bắt nguồn từ việc HLV Dunga đã quyết tâm để các học trò quên hẳn đi số 10 này, thay vì thấp thỏm chờ đợi anh này. Ở khía cạnh nào đó, sự thiếu vắng Neymar cũng không hẳn chỉ toàn tạo ra điều tiêu cực cho Brazil.

Khi không có sự hiện diện của số 10 này trên sân, lối chơi của Selecao cũng đa dạng hơn, do không còn tâm lý dựa dẫm vào Neymar. Trước Venezuela, bộ ba Robinho, Coutinho và Willian đã chơi rất cơ động, biến hóa, liên tục hoán đổi vị trí và để lại dấu ấn khá rõ nét. Vì thế, đừng ngạc nhiên nếu Brazil vẫn tiếp tục tiến lên tại Copa America dù chẳng có Neymar.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm