Brazil đang dựa mãi vào Neymar?

16/06/2015 05:26 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm lần nữa, một kịch bản không có gì mới mẻ xảy ra với Brazil: Chơi bế tắc và phải nhờ tới sự xuất sắc của một cá nhân để giành chiến thắng. Và cá nhân đó không phải ai khác ngoài Neymar.

Siêu sao đang khoác áo Barca ghi 1 bàn và kiến tạo bàn còn lại giúp Brazil ngược dòng đánh bại một Peru bị đánh giá thấp hơn, sau khi bị dẫn trước ngay ở phút thứ 3.

Một mình Neymar lại "gánh" Brazil

Khái niệm "gánh đội" hoàn toàn có thể được sử dụng để nói về Neymar trong trận đấu giữa Brazil với Peru. Một sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Jefferson cộng với sự chủ quan của David Luiz đã biếu không cho Christian Cueva trong bàn mở tỷ của Peru chỉ sau 2 phút bóng lăn.

Tuy nhiên, đội bóng Vàng-xanh đã trả lời ngay lập tức khi Dani Alves tạt bóng như đặt từ cánh phải để Neymar băng vào đánh đầu gỡ hòa cho Brazil. Trong một trận đấu mà Brazil thể hiện gương mặt vô hồn, chỉ một mình Neymar thể hiện được khả năng. Anh hết qua người, rê dắt bóng đến dứt điểm. Một mình Neymar gần như làm tất cả mọi công việc trên hàng công của Brazil.

Neymar khép lại một trận đấu hoàn hảo của anh bằng một pha kiến tạo có thể được coi là thiên tài cho Douglas Costa ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu. Và trong tình huống đối mặt không thể thuận lợi hơn, tất nhiên Costa đã ghi bàn để khép lại trận đấu.

Phía trước Neymar là 6 cầu thủ Peru giăng ngang hòng ngăn anh dứt điểm hoặc kiến tạo, nhưng tiền đạo của Barca vẫn tung ra được đường chuyền "chết chóc" cho Costa ở cánh đối diện. Trước đó, anh cũng suýt lập một "siêu phẩm" nếu pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm của Neymar không đưa bóng trúng xà ngang của Peru.

Thống kê của Neymar ở trận đấu vừa qua đã cho thấy anh "gánh đội" như thế nào: Chạm bóng nhiều nhất (89 lần), sút nhiều nhất (6 lần), nhiều đường chuyền quan trọng nhất (4 lần, bằng với Dani Alves). Để tiện so sánh, tiền đạo đá cùng Neymar là Diego Tardelli chỉ chạm bóng 28 lần và tung ra được vỏn vẹn 1 cú sút.

Tỷ số của trận đấu chính xác phải là Neymar 2, Peru 1, chứ không phải Brazil 2, Peru 1.

Brazil giờ chỉ biết phụ thuộc vào Neymar

Các HLV của đội tuyển Brazil từng phải đau đầu vì không biết loại ai khỏi hàng công gồm toàn các ngôi sao tầm cỡ của họ. Ở World Cup 2006, họ có "bộ tứ siêu đẳng" đều xứng đáng được đá chính là Kaka, Ronaldinho, Adriano, và Ronaldo "béo". Đó là chưa kể tới một Robinho cũng được đánh giá rất cao.

Còn bây giờ, Neymar là ngôi sao đúng nghĩa duy nhất trên hàng công của Brazil. Sát cánh với tiền đạo của Barca ở Copa America lần này là những ai? Đó là một Tardelli đã 30 tuổi nhưng vẫn chỉ là một tiền đạo hạng khá đang chơi bóng ở… Trung Quốc. Đó là một Robinho đã hết thời từ lâu và cũng ở ngưỡng 31 tuổi.

Tóm lại, với Brazil lúc này, hoặc Neymar tỏa sáng hoặc không có gì cả. Tardelli được Carlos Dunga ưa thích nhưng anh tỏ ra lạc lõng, Willian chọn vị trí tốt nhưng hay lãng phí cơ hội. Trong khi đó, khả năng sáng tạo của bộ ba tiền vệ trung tâm  Fernandinho, Fred và Elias là gần như không có. Hay nói cách khác, chỉ có một mình Neymar gánh vác nhiệm vụ tấn công của Brazil.

Cho tới lúc này, Neymar vẫn làm tốt trách nhiệm gánh vác hàng công của Brazil, thậm chí còn làm điều đó một cách xuất sắc từ trận này qua trận khác. Nhưng đó cũng là một nỗi lo với những người hâm mộ Selecao. Điều gì sẽ xảy ra nếu Neymar không thể thi đấu, hoặc anh bị đối thủ kèm chặt? Lúc đó, hoặc Dunga phải thay đổi chiến thuật, hoặc ông phải cầu may với những sự lựa chọn khác thay Neymar.

Dù thế nào, sự phụ thuộc của Brazil vào Neymar là quá rõ ràng. Felipe Scolari phải hoàn toàn trông chờ vào Neymar ở World Cup 2014, và có vẻ như điều tương tự đang tái diễn với Dunga. 

1 Neymar là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong trận Chung kết Champions Cup và ở Copa America trong cùng một năm.

19 Neymar đã thực hiện 19 pha rê dắt trong trận đấu với Peru, nhiều hơn bất cứ ai khác tại Copa America 2015.

44 Với 44 bàn thắng ghi cho đội tuyển Brazil đến thời điểm này, Neymar là cầu thủ trẻ nhất từng đạt tới cột mốc 44 bàn, vượt qua kỷ lục cũ của Pele.'

Dunga: Brazil không phải đội bóng một người

HLV Carlos Dunga khẳng định rằng Brazil không phải đội bóng một người, cho dù họ chỉ có thể vượt qua Peru nhờ sự tỏa sáng của một mình cá nhân Neymar.

"Neymar là một nhân tố quyết định của đội. Anh ấy vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời cùng Barca. Nhưng toàn bộ đội bóng mới là chủ yếu. Giải đấu này hoàn toàn khác so với cấp độ CLB. Neymar, Douglas Costa, và Miranda đều đóng vai trò quyết định", Dunga nhấn mạnh.

Nhận xét về trận đấu với Peru, Dunga cho hay: "Peru đã gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi, đặc biệt là hiệp 2. Chúng tôi đã cố gắng kiểm soát tuyến giữa trong hiệp 2 và nó đã hiệu quả. Dù vậy, Peru thực sự là một ngạc nhiên. Mọi đội bóng khi gặp Brazil đều chơi với khả năng cao nhất của họ".


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm