Argentina trắng tay vì Tata Martino quá kém!

07/07/2015 06:58 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Tata Martino vừa lập kỷ lục trong 99 năm tồn tại của Copa America, nhưng chẳng có một chút giá trị nào. Argentina tiếp tục thói quen thất bại, và Martino cũng chỉ sưu tập thêm nỗi buồn.

Vị HLV 52 tuổi này vừa tự nhốt bản thân vào một mê cung do chính mình tạo ra, ít nhất là trận Chung kết Copa America 2015. Martino đã thiếu sự táo bạo, và bỏ quên Carlos Tevez.

Đánh mất sự táo bạo

Trước thời điểm trận Chung kết Copa America 2015 diễn ra, Argentina đứng trước một cơ hội tuyệt vời để phá vỡ chuỗi ngày khát danh hiệu. Màn trình diễn rất thuyết phục trước Paraguay cho phép người Argentina được phép tin tưởng vào điều đó. Messi kết hợp với Pastore; tính đột biến từ Di Maria; Mascherano bảo đảm cho mức độ an toàn vô hạn… Người Argentina đã chờ đợi một bữa tiệc để mở ra một chu kỳ chiến thắng cho mình.

Thực tế, sự chờ đợi là vô vọng. Không có gì đặc biệt được Argentina thể hiện. Trận Chung kết là một thất bại của Argentina, từ trước khi họ cùng chủ nhà Chile bước lên chấm 11m. Thất bại ấy là việc Argentina đã đánh mất chính mình trong giờ thi đấu chính thức, không hiệu quả về lối chơi và đội hình thiếu sự kết nối.

Chile đã chọn lối đá rắn, đồng ý. Nhưng đó không phải nguyên nhân khiến Argentina gây thất vọng. Chile chọn lối đá áp sát, phạm lỗi khi cần thiết, nhưng họ chấp nhận những tiếng còi hoặc thẻ phạt từ trọng tài Wilmar Roldan. Nhìn chung, ông trọng tài người Colombia có một trận cầm còi tốt.

Thế nên, vấn đề của Argentina là chính họ. Màn trình diễn trong trận Chung kết gợi lại hiệp hai trận gặp Jamaica ở vòng bảng. Đó là một Argentina thiếu ý tưởng rõ rệt, để rồi không tạo được một cơ hội rõ rệt thực sự nào. Cơ hội của Gonzalo Higuain trong những giây cuối giờ thi đấu chính thức? Đó không phải là cơ hội. Nếu trách Higuain ở pha này, hãy trách Lavezzi trước, vì cầu thủ của PSG nửa chuyền nửa sút. Chỉ là Higuain đã quá nỗ lực, và anh bị xem là tội đồ (tất nhiên, nếu chỉ trích Higuain với cú sút 11m, lại là chuyện khác).

Argentina không có cơ hội rõ ràng, còn Messi thậm chí không dứt điểm cú nào ra hồn. Vấn đề? Leo hoạt động quá thấp, hệt như một tiền vệ thuần túy. Pha bóng liên quan đến Lavezzi và Higuain kể trên là một minh chứng. Messi nên “ích kỷ” bằng cách tiếp tục dấn lên và dứt điểm, thay vì chuyền. Mùa giải 2014-15, Messi đá rất thấp trong đội hình Barca, và chủ yếu dạt cánh phải, nhưng vẫn ghi bàn (58) và kiến tạo (27) nhiều nhất đội. Đó là Messi tất cả trong một. Trước Chile, anh chỉ là một Messi tiền vệ.

Tất cả những vấn đề của Argentina đến từ HLV Tata Martino, khi ông đánh mất sự táo bạo trong lối chơi. Argentina đã tấn công mạnh mẽ trước Colombia - dù không ghi bàn, rồi Paraguay, nhưng Martino chọn cách thận trọng hơn trong trận chiến cuối cùng.

Sao không là Tevez?

Đánh mất sự táo bạo trong lối chơi, Tata Martino còn bỏ rơi Carlos Tevez một cách khó hiểu. Chính Tata đã đưa Tevez trở lại, điều mà người Argentina chờ đợi suốt 4 năm. Anh là người đá pha luân lưu quyết định trong trận Tứ kết với Colombia. Một pha bóng để Tevez chuộc lỗi, vì từng đá hỏng ở Tứ kết 4 năm trước trên sân nhà, khiến Argentina thua Uruguay.

Khi Chile có một thế trận rất hợp lý, bịt kín được nhiều khoảng không, Argentina cần một chiến binh như Tevez. Anh có cá tính của một cầu thủ đường phố, có thể phá vỡ những rào cản về chiến thuật. Tata đã phớt lờ Tevez để trao cơ hội cho Levezzi, một cầu thủ mà chính ông cũng không có nhiều niềm tin.

Từ hình ảnh Tevez ngồi đăm chiêu trên băng ghế dự bị, có thể thấy Martino đã tự giam mình trong một mê cung các vấn đề mà chính ông tạo ra.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm