01h00, PSV Eindhoven - Valencia: Không Soldado, đã có Aduriz

15/03/2012 13:36 GMT+7 | Valencia

Lượt đi 2-4

(TT&VH) - Với lợi thế lớn từ trận lượt đi sau chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-2, Valencia đang có một sự tự tin cực lớn trong chuyến hành quân tới đất Hà Lan. Vẫn biết thách thức mà PSV mang lại chắc chắn không hề nhỏ nhưng khi tinh thần đang được đẩy lên cao nhất, thày trò Unai Emery hoàn toàn có thể mơ về tấm vé vào tứ kết ngay cả khi chân sút chủ lực Roberto Soldado không thể ra sân vì án treo giò.

Với 22 bàn thắng ghi được từ đầu mùa giải trên mọi đấu trường, Soldado khẳng định anh là chân sút số 1 của Valencia. Cầu thủ có vai trò đặc biệt quan trọng trên hàng công này luôn mang tới cho "Los Che" sự đột biến về khả năng tấn công bởi lối chơi bóng hiện đại nhưng không kém phần kĩ thuật của mình.Với lối di chuyển thông minh, những pha dứt điểm không cần màu mè và khả năng hoạt động rộng, Soldado luôn thể hiện được sự hiệu quả gần như tuyệt đối.



Aduriz đã sẵn sàng - Ảnh Getty

Cũng chính bởi vai trò quá lớn của Soldado mà người Valencia có một cảm giác bất an nào đó khi anh phải lĩnh án treo giò sau chiếc thẻ vàng phải nhận trong chiến thắng 4-2 ở lượt đi tại Mestalla. Về lý thuyết, Soldado sẽ để lại một khoảng trống rất lớn ở hàng thủ nhưng không có nghĩa Unai Emery không có những sự thay thế khác và Aritz Aduriz chính là một trong những ví dụ điển hình nhất. Chân sút này không đá chính nhiều ở mùa giải năm nay (mới 11 lần ở tất cả các mặt trận) nhưng đổi lại, anh lại tỏ ra thực sự hiệu quả mỗi khi có mặt trên sân.  6 bàn thắng, trong đó có 5 ở Liga cho thấy hiệu quả của Aduriz không hề tồi.

Về cơ bản, lối chơi của chân sút 31 tuổi này tương tự như Soldado nên việc lắp ghép anh vào bộ khung có sẵn của Valencia không phải là một nhiệm vụ quá khó đối với Unai Emery. Hơn nữa, với gần 2 năm gắn bó cùng "Los Che", Aritz Aduriz cũng không còn lạ với lối chơi của đội bóng nữa. Sau pha làm bàn vào lưới của Mallorca, sự tự tin mà chân sút này đang có lên rất cao. Vắng Soldado sẽ là một tổn thất lớn nhưng niềm tin vào Aduriz cũng không vì thế mà phải quá nghi ngờ.

Valencia sẽ thủ, nhưng thủ bằng cách nào?

12: Để đi tiếp, PSV chỉ cần thắng 2-0 là đủ nhưng thực tế là suốt từ tháng 12 tới nay, đội bóng Hà Lan chưa giữ sạch lưới bất cứ một trận đấu nào.

13: PSV đã thua trong cả 3 trận gần đây và để lọt lưới tới 13 lần. Tính trong cả 6 trận gần nhất, số bàn thua trung bình của họ là 3 bàn/trận

Có một chút nào đó tiếc nuối khi Valencia đã để cho PSV gỡ 2 bàn chỉ trong 10 phút cuối bởi nếu không, họ sẽ có một chiến thắng tuyệt đối với tỷ số 4-0. Cũng bởi lưng vốn là chiến thắng 4-2, nhiệm vụ của Valencia ở lượt về đã nhẹ gánh hơn rất nhiều nhưng không có nghĩa, họ được phép chủ quan. "Tất cả mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi có lợi thế lớn nhưng nguy hiểm vẫn còn ở trước mắt", cá nhân Aritz Aduriz nói trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Nhiệm vụ cấp thiết của Valencia trên đất Hà Lan sẽ vẫn là tập trung phòng ngự. Họ đang có lợi thế về mặt tỷ số nên một trận thua với cách biệt tối thiểu là điều kiện đủ để thày trò Unai Emery. Tuy nhiên, trên đất Hà Lan, các đội bóng của xứ sở hoa tuylip vẫn luôn chơi rất bùng nổ. Để tránh những nguy cơ rủi ro cao thì việc thiết lập một hệ thống phòng ngự chắc chắn ngay từ đầu không bao giờ thừa. Khi ấy, nhiệm vụ sẽ thuộc về bộ tứ vệ  Barragan, Rami, Ruiz và Mathieu, những người đã phần chơi thiếu tập trung trong những trận đấu gần đây. Sẽ không có chỗ cho những sai lầm như trận hòa tai hại 2-2 trước Mallorca cuối tuần qua nên giờ là lúc, các hậu vệ của Valencia phải chứng minh được sự chắc chắn của mình.

Có một cách khác để phòng ngự chính là việc tấn công. Nhưng trước PSV không còn gì để mất, đôi công có thể là tự sát. Phòng ngự chặt và âm thầm chờ đợi cơ hội phản công là điều mà Valencia nên làm. Khi ấy, nếu có một bàn thắng ngay trên sân khách, cánh cửa vào tứ kết sẽ rộng mở đối với thày trò Unai Emery.

Dự đoán: 2-2

Trần Giáp

Lực lượng:

PSV: Khả năng ra sân của Erik Pieters vẫn còn bỏ ngỏ

Valencia: Soldado treo giò, Miguel, Ever Banega và Sergio Canales chấn thương.

Đội hình dự kiến:

PSV: Tyton - Manolev, Marcelo, Bouma, Pieters - Wijnaldum, Strootman, Labyad, Toivonen, Mertens, Matavz

Valencia: Guaita - Barragan, Rami, Ruiz, Mathieu - Albelda, T. Costa, Feghouli, Jonas, Jordi Alba - Aduriz




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm