Tự hào khoảnh khắc ngạo nghễ của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32

11/05/2023 16:25 GMT+7 | SEA Games 32

"Khi tất cả đều gục ngã thì Việt Nam sẽ vẫn đứng hiên ngang nha!", đó là chú thích của tác giả bức ảnh chụp VĐV điền kinh Nguyễn Trung Cường sau khi cán đích đầu tiên, hiên ngang đứng nhìn các đối thủ cùng đường chạy gục xuống sân vì mệt.

Tự hào khoảnh khắc ngạo nghễ của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32

Trên đường chạy 3.000 m vượt rào nam ngày thi đấu hôm qua 10/5, VĐV Nguyễn Trung Cường đã bứt phá so với các đối thủ trước khi cán đích đầu tiên. Giây phút chạm vạch đích, chàng trai quê Hà Tĩnh nở nụ cười rạng rỡ. Anh dừng lại, đứng nhìn về phía sau, chứng kiến các đối thủ gục xuống sân vì mệt sau thời gian phải căng sức thi đấu.

Tự hào khoảnh khắc ngạo nghễ của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32 - Ảnh 2.

Khoảnh khắc ngạo nghễ của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32- Ảnh Ngo Tran Hai An.

Tác giả Ngo Tran Hai An đã ghi lại được khoảnh khắc ấn tượng này. "Khi tất cả đều gục ngã thì Việt Nam sẽ vẫn đứng hiên ngang nha!", anh chú thích cho bức ảnh đặc biệt, thể hiện cho sự ngạo nghễ của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32.

Tự hào khoảnh khắc ngạo nghễ của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32 - Ảnh 3.

Nguyễn Trung Cường ôm đồng đội Lê Tiến Long, người cán đích ngay sau anh- Ảnh Ngo Tran Hai An.

Dù chưa đạt được chỉ tiêu về số HCV đề ra nhưng tại đấu trường SEA Games năm nay, điền kinh Việt Nam đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Ở nội dung 3.000 m và 1.500 m, VĐV Nguyễn Thị Oanh dù gặp khó khăn với lịch thi đấu nhưng đã kiên cường để xuất sắc giành 3 HCV trong 24 giờ thi đấu, trong đó 2 HCV chỉ cách nhau 30 phút- điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử đại hội thể thao khu vực.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm