“Oan” cho sông Thu Bồn

25/10/2010 08:31 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) - Chương trình “Chơi chữ” tối 21/10 của Đài PT-TH Hà Nội, hai nam người chơi đang bám sát điểm của nhau. Ô chữ xuất hiện thêm câu hỏi: “Tên con sông nổi tiếng chảy qua Đà Nẵng?”. Một người chơi nhanh chóng trả lời: “Sông Hàn”. Tiếng chuông rè dài vang lên, báo sai. MC của “Chơi chữ” khẳng định: Sông Thu Bồn mới là đáp án đúng.


(Nguồn: Internet)
Nghe vậy, người đang chăm chú xem là tôi chợt giật nảy mình. Lẽ nào là như vậy nhỉ, con sông từng vào thơ Tố Hữu: “Như quê em Gò Nổi - Kỳ Lam/ Hỡi em người con gái Việt Nam”, từng được một thi sĩ lấy làm bút danh (nhà thơ Thu Bồn)... chảy qua cả Đà Nẵng ư? Để chắc chắn hơn, tôi gọi hỏi 05111080 là tổng đài của thành phố ấy. Sau gần 2 phút tra cứu, điện thoại viên cho biết: “Sông đó không chảy qua Đà Nẵng”.

Vậy là rõ rồi.

Nếu tính trước khi chia tách tỉnh (vẫn còn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng) thì ít nhiều đáp án còn có thể thông cảm. Song, đã tách rồi, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương nên không còn được Thu Bồn chảy qua nữa. Mặt khác, được gọi là “nổi tiếng chảy qua” thì thành phố ấy chỉ có sông Hàn - sông gắn bó với bao lớp người nơi đô thị lớn nhất miền Trung này.

Xin hãy cẩn thận hơn mỗi khi biên soạn câu hỏi - đáp án ở các sân chơi. Và, rất nên khôi phục “quyền được chơi tiếp” của người trả lời đúng mà bị coi là “sai” ấy.

Nguyễn Quang Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm