Truyện cười bốn phương: Đại gia ngốc nghếch

10/04/2019 12:00 GMT+7 | Hài hước

* Trong một cuộc trò chuyện, các đại gia công nghệ lần lượt vỗ ngực tự hào:

Lấy một tỷ phú vì tình

Lấy một tỷ phú vì tình

John, tôi nghe nói cậu sắp gả con gái cho thằng con trai lão hàng xóm đã mấy năm nay cậu không thèm trò chuyện gì hết có phải không?

– Yahoo: Nói đến ứng dụng messenger không ai bằng tớ.

– Google: Tớ có hệ thống thông tin lớn nhất toàn cầu.

– Facebook: Tớ là mạng xã hội được nhiều người truy cập nhất thế giới.

Internet thấy vậy chen vào:

– Không có tớ, tụi mày chẳng là gì cả.

Lúc ấy, điện mới thản nhiên:

– Các chú nói tiếp đi, anh đi đây.

* Một cô gái đầm đìa nước mắt cầu nguyện: "Xin Thượng đế ban phước lành cho con", và bỗng nhiên, cô nghe tiếng vọng:

- Rất tiếc, Ngài vừa mới đi "chat" xong, nên chắc không nghe thấy lời thỉnh cầu của con. Nhưng cứ yên tâm, cứ để địa chỉ lại, Ngài sẽ "mail" cho con lời ban phước.

* Anh cười gì thế?

– Tôi cười con bé nhà giàu trong video. Anh xem, nó lại đi lấy cái kim chọc vào trứng gà để cho gà thở, ngốc thế không không biết.

– Ừ, ngốc thật.

– Lẽ ra, nó phải lấy đũa chọc chứ. Cái kim nó nhỏ thế làm sao đủ oxy cho gà thở được.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm