Cậu bé tự nhận là… phi công Thế chiến II

24/08/2009 12:35 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - James Leininger, một cậu bé 11 tuổi ở Mỹ, tự nhận là hiện thân của một phi công đã tử trận trong Thế chiến II.

Cha mẹ của James nói rằng khi mới 2 tuổi cậu bé luôn gặp những cơn ác mộng là đang lái máy bay thì bị bắn. Cha mẹ Leininger thấy lạnh sống lưng mỗi khi nghe con trai nói rằng máy bay của cậu bị quân Nhật bắn cháy.

Năm 2 tuổi, khi xem một cuốn sách, James đã chỉ một bức ảnh ở Iwo Jima (Nhật Bản) và nói rằng đây chính là nơi máy bay của cậu bị bắn rơi. Qua tìm hiểu, cha mẹ Leininger biết rằng có một phi công hy sinh trong cuộc chiến ở Iwo Jima là James M. Huston Jr. Chiếc máy bay của viên phi công 21 tuổi đã bị bắn hạ ngày 3/3/1945.


 PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm