B.Bình Dương - Đồng Nai 2-1: Đồng Nai chủ thua để 'chung kết ngược' với HAGL

24/08/2015 05:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận “derby” miền Đông Nam Bộ đã có một cái kết dễ dàng cho nhà ĐKVĐ. HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai thừa nhận “1 điểm không giải quyết điều gì hôm nay và chúng tôi dồn tất cả những gì tốt nhất cho trận gặp HAGL trên sân Đồng Nai tuần tới”.

Chỉ cần một ngôi sao ở đất Thủ là Trọng Hoàng tỏa sáng, B.Bình Dương đã đòi lại ngôi đầu bảng và tiến gần hơn tới chức vô địch mùa này.

Trong ngày trở lại mảnh đất mà mình có công dẫn dắt B.Bình Dương lên V-League 2003, ông Sự lại thêm một kỷ niệm buồn. Trong 6 lần gặp nhau kể từ ngày Đồng Nai chơi V-League, ông Sự chưa từng thắng đội bóng cũ (thua 4, hòa 2).

Đau hơn cho Đồng Nai của ông khi với trận thua chiều qua, họ đã nằm dưới đáy bảng cùng HAGL và trận đấu trên sân Biên Hòa tuần tới sẽ là trận sống còn.

Nhưng có lẽ với bản thân HLV trưởng Đồng Nai, ông đã xác định tư tưởng thua cuộc từ trước khi bóng lăn. Khi trận đấu mới trôi qua nửa hiệp 1, Trọng Hoàng lập cú đúp trong vòng 3 phút, ông Sự đã xác định buông xuôi.

Bằng chứng là hậu vệ Trường Xuyên, một trong những trụ cột của Đồng Nai, được đưa ra nghỉ vì cầu thủ này đã nhận 2 thẻ vàng các trận trước. Tiếp đó, đầu hiệp 2, ông Sự rút thêm Nsi ra khỏi sân để dưỡng sức cho trận đấu với HAGL.

Trước đó, Nguyễn Rodgers được HLV gốc Hải Phòng cất luôn trên ghế dự bị. Ông Sự nói: “1 điểm thì cũng không giải quyết được gì cả mà 3 điểm với HAGL mới quan trọng”.

Với tư tưởng như thế từ đội khách, B.Bình Dương bất chiến tự nhiên thành. Trọng Hoàng đã có cú đúp nhanh nhất sự nghiệp của mình chỉ sau 3 phút để kết liễu số phận trận đấu.

2 bàn thắng của Trọng Hoàng đều đến từ những sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ Đồng Nai. Trong một ngày thiếu vắng sự chỉ huy của trung vệ đội trưởng Văn Pho vì thẻ phạt, những Ngọc Luận và Thành Trung phối hợp với nhau rất kém ăn ý.

Ở bàn thua đầu tiên, Trọng Hoàng dễ dàng khiến Thanh Diệp vào lưới nhặt bóng từ pha phối hợp tam giác đơn giản. Còn bàn thứ 2, cặp trung vệ cao to của đội khách để tiền vệ xứ Nghệ lẻn xuống đánh đầu tung lưới Thanh Diệp.

Đồng Nai buông xuôi ngay thời điểm thua bàn thứ 2. Và nhà ĐKVĐ cũng không cần chứng tỏ thêm từ đó. Đội bóng của GĐKT Mai Đức Chung chủ động chơi chậm, nhẹ nhàng kéo trận đấu hết 90 phút.

Bàn gỡ của Henry giữa hiệp nhì chỉ mang ý nghĩa vớt vát niềm tin cho CĐV Đồng Nai, những người đã cất công đến Gò Đậu cổ vũ đội nhà chiều qua. Với Đồng Nai, họ đã xác định tư tưởng sống còn với HAGL tại Biên Hòa tuần tới.

Không vắng mặt như những trận thua hay hòa có phần thất vọng trước đây, trận thắng để giúp B.Bình Dương đòi lại ngôi đầu tối qua, GĐKT Mai Đức Chung đã vào phòng họp báo và phát biểu: “Cầu thủ của tôi quyết tâm không đồng đều trong hôm nay. Trận đấu hôm nay là rất sòng phẳng thôi và chúng tôi không có vấn đề gì với họ cả.

Thành tích hiện nay vẫn chưa nói lên điều gì. Tôi luôn nhắc các học trò không được chủ quan. Giải đấu còn rất ngắn và phải tập trung. Chúng tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt để có thành tích tốt chứ không trông chờ vào đội nào cả.

FLC Thanh Hóa thì mùa trước tôi cũng làm tốt và mùa này, họ cũng đang chơi tốt. Họ có chuyên môn, CĐV đông đảo. Cơ hội chia đều cho cả 2. Tôi nghĩ bên nào đấu pháp hợp lý, may mắn ủng hộ thì sẽ lên ngôi vô địch”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm