Trương Bá Chi trải lòng sau cuộc hôn nhân tan vỡ

13/08/2011 14:49 GMT+7 | Người đẹp

Đầu tháng 8, nữ diễn viên đến Milan vì công việc nhưng vẫn có thời gian thảnh thơi để thăm thú. Cô dành những ngày bình yên này để suy ngẫm về cuộc sống sau khi chia tay Tạ Đình Phong.

Theo 163, nữ diễn viên đến Milan (Italy) tham gia một sự kiện thời trang. Cô cùng bạn, một người mẫu tên Francesca, dạo chơi vào lúc rảnh rỗi. Ngôi sao Hong Kong hoàn toàn tận hưởng cảm giác tự do vì không ai nhận ra cô và bám theo chụp ảnh như ở Hong Kong.

“Sống trong làng giải trí 12, 13 năm nay, tôi không nhớ nổi cuộc sống của một người bình thường là như thế nào. Bây giờ, tại Italy, tôi hạnh phúc khi tìm lại được cảm giác đó”, cô tâm sự. Bá Chi thoải mái đi mua sắm trong siêu thị, ăn kem trên đường phố. Chuỗi ngày trôi qua thư thái và bình yên.



Trương Bá Chi thích thú khi mua một cây kem trên đường phố. Cô nói, ở đây cô có thể thưởng thức kem với những biểu cảm xấu xí nhất mà chẳng ngại ngần gì.

Bá Chi chia sẻ, giờ đây không còn là một phụ nữ có chồng, cô vẫn cảm thấy mạnh mẽ, nhờ hai con Lucas (Tạ Chấn Hiên) và Quintus (Tạ Chấn Nam). Cô nói: “Vì con, tôi bắt đầu lại cuộc đời. Tôi đã mang các con đến với thế giới này, nên phải có trách nhiệm với con. Trước đây, vì tính ương ngạnh tôi đã không nhận ra điều đó. Còn bây giờ tôi muốn làm nhiều điều tích cực, nhưng cũng biết sống cho bản thân mình, chẳng hạn ra ngoài vui chơi với bạn bè, có một hình xăm hay những gì đại loại thế”.

Việc làm mẹ cũng không ngăn cản Trương Bá Chi theo đuổi những khát vọng về sự nghiệp của mình. Nữ diễn viên vẫn tiếp tục công việc với nhiều ý tưởng mới, nhưng hầu hết suy nghĩ của cô đều xoay quanh tương lai của con.

“Tôi nghĩ chúng ta đều phải đặt ra hình mẫu hướng tới cho con cái mình. Tôi đã ở trong giới giải trí quá lâu, cuộc sống thực sự không dễ dàng, rất nhiều đồn đoán vây quanh. Nhưng tôi không còn quan tâm đến những thứ đó nữa rồi. Là một người mẹ, tôi nên là một hình mẫu tốt cho các con noi theo. Dù có chuyện không hay xảy ra, tôi cũng sẵn sàng đối mặt và tiếp tục con đường của mình”.


Bá Chi đạp xe trên những con đường đầy nắng ở Milan.


Trương Bá Chi đến Milan để tham gia một sự kiện thời trang mà cô sẽ là người mẫu trình diễn. Cô kể, trong thời gian này đã gặp gỡ nhiều người mẫu ở Milan, nhất là những cô gái trẻ đến đây tìm kiếm cơ hội.

“Sự cạnh tranh là rất lớn, có đến hàng trăm cô gái đến Milan tìm việc, thế nên tôi cảm thấy mình rất may mắn. Tôi thành công từ rất sớm, khi mới 18 tuổi, tham gia đóng quảng cáo cho một hãng đồ uống, sau đó được Châu Tinh Trì phát hiện, mời đi đóng phim. Tôi không hề bị đòi hỏi về kinh nghiệm diễn xuất. Đó thật giống như món quà của Chúa vậy”.


Cô chụp ảnh cùng Francesca trong một quán cafe.


Người mẫu Francesca tâm sự với Trương Bá Chi về sự cạnh tranh trong làng thời trang và cho biết, rất ít người mẫu có thể làm bạn với nhau, làm bạn chân thành lại càng khó vì họ coi nhau như đối thủ.

Nghe vậy, Bá Chi chia sẻ: “Cũng giống làng giải trí Hong Kong cả thôi, rất khó tìm bạn. Từ năm 18 tuổi đến nay, tôi đã luôn sống như thế này: những ai yêu quý tôi, tôi đều yêu quý lại; những ai không thích tôi, tôi cũng không thích họ. Tôi sống thật với chính mình nên không thể làm hài lòng cả thế giới, mà cho dù có những lúc tôi đã cố để làm người khác hài lòng thì kết quả vẫn vậy thôi”.

Cuộc hôn nhân của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong (Nicholas Tse) đã dặt dấu chấm hết vào hôm 1/8, trong bữa tiệc sinh nhật sớm của bé Lucas. Tạ Đình Phong cùng các luật sư đã thuyết phục vợ đồng ý ký đơn ly hôn và hai người sẽ ly thân trong vòng một năm tới, đợi hoàn thành mọi thủ tục. Hai cậu con trai sẽ sống với mẹ.

Theo Vnexpres

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm