Trung vệ Mertens qua đời theo luật 'cái chết nhân đạo'

01/05/2015 08:44 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ người Bỉ Gregory Mortens đã qua đời sau cơn trụy tim khiến anh phải hôn mê từ 3 ngày trước đó.

Thế giới bóng đá lại phải đón nhận tin buồn khi trung vệ 24 tuổi người Bỉ Mertens qua đời 3 ngày sau khi đột quỵ trong trận đấu giữa Lokeren và đội dự bị của Genk. 

Theo Reuters, phát ngôn viên của CLB Lokeren là Herman Van De Putte cho biết gia đình của Gregory Mortens đã đồng ý để các bác sĩ tắt hệ thống thiết bị hỗ trợ sự sống giúp cầu thủ trẻ này qua đời khi tình trạng của anh ngày càng xấu hơn. 

Ở Bỉ, "cái chết nhân đạo" chính thức được hợp pháp hóa từ 13 năm trước. "Cái chết nhân đạo" là thuật ngữ để chỉ việc can thiệp bằng biện pháp y học của bác sĩ để giúp những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa trị có được một cái chết nhẹ nhàng để chấm dứt những ngày tháng bị bệnh tật hành hạ trong đau đớn.

Mertens mới chuyển tới Lokeren đầu mùa này, đã chơi 22 trận ở giải VĐQG Bỉ.. Trước đó anh đá 87 trận ở giải vô địch Bỉ cho Cercle, ghi 10 bàn thắng. Mertens từng là tuyển thủ U16, U19, U21 của Bỉ. Cái chết của Mertens gây xúc động mạnh trong thế giới bóng đá.

Tuyển thủ Bỉ đang khoác áo Everton Lukaku chia sẻ nỗi buồn trên Twitter: “Sự ra đi của Gregory Mertens là tin rất buồn. Yên nghỉ nhé, Gregory. Cầu chúc cậu bình yên ở cõi vĩnh hằng. Cuộc sống đôi khi thật điên rồ. Hôm nay bạn còn trên cõi đời này. Ngày mai bạn đã ra đi mãi mãi”.

X.G

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm